Ðề: Bếp Kún tầng 10 ồi hôm nay phổ biến nhiều thứ lắm chị ạ!bắt bông kem,làm bánh da lợn,làm bánh gato,làm kem lại còn sử dụng lò vi sóng nữa cơ bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí, nhà chị ngược lại nhé, trước thì ko ai ngáy cả bình yên hạnh phúc lắm, nhưng chị cứ chửa là ngáy, to như sấm í, đến mức chị đang ngủ còn giật mình vì tiếng ngáy của chính mình, đẻ xong vài tháng mới hết ngáy, giờ ko biết hết chưa vì chồng ngủ phòng khác ko rì view được, hi vọng là hết rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà em thì có bố mẹ đẻ và thằng em em ngáy kinh khủng, em thì thi thoảng ngáy be bé (thấy chồng bảo thế)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mầm yêu quí của em,thay vì nói con số,em đã nói lái sang công việc rồi,kiểu gì tối đến nhà nhà rủ nhau đi làm bánh da nhợn,đi làm kem,đi bắt bông kem ( theo lời cái Pôn là nó bắt mất 10 phút nhé) hay như nhà 2 Cu đi ngoáy sơn llăn sơn,thấy chưa chị thấy bọn em yêu quí chị chưa?chả nói đến con số nào hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nào di ọp cũng cười phớ lớ,sao thấy đời vui xế,mà hôm nào ọp xong em về đi khách là cũng chăn được khách ngay,hehe,sướng vãi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Không khó, chỉ cần có đối tác giỏi và biết vận dụng, há há há.................... !
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em Đi cõng cho con Kêu cái link xong éo nhận ra mình nữa,nhìn chữ kí tưởng bài của nó mới chết
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dạ,hôm nay mọi người đã bóng bàn là chị quay Lò vi sóng là hợp lí nhất,có rất nhiều nút,cho chị tùy chỉnh!