Ðề: Bếp Kún tầng 10 mi tu cái nút thanks của em nó lại chạy đâu rồi í nhưng cái đậm đậm này thì chết xừ nó máy bác ợ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko chết mới hay! Hoàn cảnh xô đẩy thì kê máy góc nhà làm cây cảnh mà ngắm. Đến lúc đấy biết ngay, lại chẳng xô nhau đi ọp xin 1 sợi tóc về chẻ làm tư để ngắm qua đêm ấy chứ :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 No, no bác ơi, nhà em máy móc chạy ngon lành và thường xuyên, chẳng qua thời gian vận hành hơi bị tên lửa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cậu làm chậm lại quá trình vận hành đi, qua nhà Ú Bịp hỏi xem có con chip nào lập lại trình tự thì gắn cho anh nhà 1 cái, hehehe. Tại cậu xinh quá đấy mà, nhìn ko đã xong rồi ý :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ai cho em xin cái giá off hôm nay với ạ để em chuyển khoản cho chị Kún. Chị Kún ới ời ............
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xinh cũng mệt, xấu cũng mệt.. cứ bt như mềnh: vẫn mệt. Đi lấu cơm đây các pác ơi. Èo, sáng được plan là tối đi ăn cơm khách, now khách cancel vì khách mệt chứ, bực ko? Thế là ko có j ăn cho nó hợp cảnh. Gd iem đang ninh cái bắp bò, tý thái lát chấm mắm tiêu ớt; 1 dúm rau muống ta nàm j; lại rang hẳn 1 cưn lạc lên ăn vã cho nh protit, còn cưn vải đét xe cho nóng trong người. Bực nhể, ăn kiểu vét tủ lạnh !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Ren, hôm nay em tỏ tình mí bác(u)( Một bông là biếu tượng của ai nớp diu đấy Em cũng lấy 1 chàng ngáy, cơ mà em cũng ngủ khỏe(trộm vía là chưa biết ngáy) nên lúc lấy về 52 kí lô thì bây giờ 55 kí lô(chả là em vừa mới đẻ được hơn 3 tháng thôi nên mới được thế). Và cái đồng chí Nghé bản sao kia cũng bắt đầu có hiện tượng giống cụ thân sinh nó rồi. BMC em đều ngáy to và chả ai công nhận là mình ngáy cả(haiza). Hôm em nằm ổ, cả bà ngoại với bà nội bao vây mẹ con em trên 1 chiếc giường nhõn mét sáu, hix, các cụ đều ngáy to. Sáng mai ra bảo: Nghé ngoan nên chúng mình ngủ ngon bà nhỉ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghe như kiểu í chí nhớn gặp nhau ý đại ka nhề, hôm qua làm đc 1 mẻ kem roài, thế này chả mấy mà được mẻ bánh, chỉ có từ lăn sơn lên bánh thì mới lâu chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chính thức thừa nhận đã sai khi đánh giá món sụn gà hôm qua, vì cứ nghĩ nó chỉ có nhõn cái cục vàng vàng ở khớp đùi của con gà như ở các quán khác, hóa ra ở đây đúng nghĩa là sụn luôn khi có kèm cả cái sụn ở chối xương, ngon ạ Hai là thích cái địa điểm nữa, rộng rãi, mát mẻ, yên tĩnh tha hồ lê la, chia chác...đồ ăn ngon ngoại trừ món măng chưa thơm và hơi nhạt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phá án xong là 3h kém 15, mọi người tản giái: em, chị vịt, cái kều, đại ca, bông đi mua hộp đựng nho, xong bịn rịn chia tay, em mí chị vịt đi mua mỗi đứa được 2 cái áo hàng hịu giá bèo , vịt đưa em về và bao em 1 chầu chè chuộc lỗi vì đêm qua trót bỏ rơi đồng đội
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vầng, khí là tiện, đội ơn Bếp đã tạo điều kiện cho 2 chị em em. Mấy hôm nay nghe báo đài đưa tin có loại lưỡi giả đeo vào phê lắm, cơ mà cháy hàng nên tạm thời em lại ôm mướp đắng vậy