Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ giống con nhà mình, mấy hôm nay ho với có đờm, bú ti mẹ cũng trớ, ăn thì k ăn gì, chỉ uống tí sữa tươi, uống thuốc 2 ngày rồi mà k dỡ, xót ruột quá
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Đấy là lí do nhà tớ chưa dám cho con đi trẻ, chỉ sợ bị đánh rồi về ko biết mách. Bé nào ban đầu đi trẻ cũng bị ốm đấy mẹ nó ạ, cháu tớ cũng thế, mất mấy tháng hết đi được 1 ngày lại nghỉ vài ngày cả tuần. Giờ thì đi vô tư rồi. Mà nhà bà chị tớ cũng chiều, toàn thuê NGV về nhà trông thôi, hơn 3t mới đi trẻ.
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Con mình cũng thế đấy, nếu cứ cố ép là nó nôn bằng sạch. mà thế nào nó tài thế, nó cứ ợ 1 cái thế là phun ra hết luôn, có khi mình nhanh tay hững được luôn đầy 1 bát con vừa ăn. Hức
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Thế nên các mẹ đừng có cố ép. Bé nhà mình hồi bé bị bố ép mấy lần nên nôn sạch, bây giờ cứ thấy lắc lắc cái đầu là thôi ko cho ăn nữa.
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Giờ con chị nó nói rõ rồi, khi nào nó bảo: Không ăn nữa đâu! là chị cũng thôi luôn
Re: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Cái vụ con hay nôn đúng là oải quá, mất bao công sức gần xong bữa thì phun như cái vòi rồng, ra cả thức ăn của bữa trước nữa, nhiều lúc ko kìm chế dc phát cho con mấy cái rồi ngồi khóc tu tu, mẹ khóc, con khóc loạn cả nhà lên.
Re: Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Ah mà nhà t bây giỜ aq vụ ăn của con lắm, ăn dc bao nhiêu thì ăn, ko ép nữa, ép nó nôn hết còn khổ hơn
Ðề: Tại sao con bạn lười ăn và chậm lớn? Cháu em 20thang mà cũng đựoc có 10kg, chị em chẳng biết làm cách nào để cải thiện cả? Mẹ nào có cách nào ko ạ?
Ðề: Tại sao con bạn lười ăn và chậm lớn? đứa cháu mình 23 tháng rồi mà cũng 10kg đấy mà trộm vía nó ăn tốt lắm, hôm nào mẹ nó cũng cho 1 đĩa cháo đầy, ăn ngoan lắm mà nó chả hấp thụ đc.
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Con nhà tớ cũng chả hấp thụ được thức ăn, còi dí còi dị, chỉ nghịch là giỏi thôi. Tháng trước cho con đi khám dinh dưỡng ở viện Nhi, bác sỹ kê cho 1 đống thuốc, về uống gần hết rồi, cũng lên được 5 lạng, mừng ơi là mừng. Nhưng giờ nó đi ị mà phân xấu lắm, ăn xong ị thấy cả 1 ít thức ăn hoặc rau trong phân nữa. Liệu có phải đi khám hay chiếu chụp gì hệ tiêu hóa k các mẹ nhỉ?
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Thế thì con bị phân sống rồi bà ạ. bà cho con uống men tiêu hóa Neopeptine ấy.
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Em cũng mong đến ngày con nói rõ hihi. Giờ bé nhà em mới ê a mama papa vời bà bà thôi ạ
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Bắt đc chị ở đây nữa nhé. Con nhà em trc lười ăn vô đối dạo gần đây tình hình cải thiện thấy rõ mỗi tội thời tiết dạo này độc quá nên 1 tháng ốm 2 lần, mỗi lần 1 tuần nên tháng này tăng đc có 200g ah.
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ mấy cái khoản này sốt ruột lắm, nhà tớ cũng thế, cho ăn đã khó lại còn trớ, đã trớ là đi hết k còn tẹo nào, bây h lớn vẫn thế.hichic.
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ con mình cứ ốm mãi thế k biết, ho nhiều đờm quá, đi viện nhi TƯ khám uống thuốc rồi mà chả đỡ gì cả,híc
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Mẹ nó cho con khám lại đi, vì nhiều khi cơ thể bé ko hợp với loại thuốc cũng ko khỏi.
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ các mẹ có cách nào không...bé nhà e dạo này rất lười ăn, đau đầu khoản ăn uống của bé quá...các bác có cách nào giúp em với!!!
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Trời ơi. Con mình cũng thế. Lười ăn. Mẹ chịu chẳng biết làm thế nào cả. Hóng các mẹ phương pháp vậy
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Cả nhà thử cho bé dùng cốm Hoa Thiên xem sao em thấy 1 số mẹ bảo thế. Nhà em thì dùng của nhà sẵn có siro Incremin. Trộm vía là con cũng chịu hợp tác nên ăn uống có khá hơn. Tuy nhiên các mẹ cũng pải tìm hiểu lý do con biếng ăn. Nhà em sau 1 hồi đau đầu, em nấu đủ các thể loại và phát hiện ra là con ko thích ăn cua, ko thích ăn trứng, con thích ăn cháo thịt, cháo tôm,sữa chưa dâu tây nên em tăng thêm những món bé thích. Sữa thì cho con uống từng ít một thôi ah.