Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừ, ăn như dở hơi nhỉ, chị cũng gắp lấy lệ nhõn nửa đĩa thôi. Đồ ko ngon bảo sao chị Pôn chị ý chê là như ăn tóp mỡ, chị em mình lưỡi gỗ quá mày ạ, ha ha ha
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi đây, lại phải mở máy để ca tụng món sụn gà rang muối vì quên đây, ngon nhờ. Tại vừa xem trên kênh H2 giới thiệu quán Lẩu cháo ở số 6 Thụy khuê cũng có món này, rồi món ếch gì mà om trên chảo đá hay sao ý, nhìn ngon phết ý. Nhg xa nhỉ, bếp khó mà ọp nhỉ. Cuối chương trình họ lại dạy nấu tôm cà ri, chị tự dưng nuốt ực mới sợ chứ. Lần sau mà ọp ở quán Thiên nhiên này, ta order nồi cà ri gà nhỉ, xong nhờ mua bánh myvif bánh mỳ Hàng Chiếu đầy mà ngon. Ko nhớ thực đơn có món cà ri ko nhg hqua đứa bạn e nó bảo mày thích ăn gì tao chiều
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hóa ra mâm bên đấy gọi món này là tóp mỡ à, thảo nào cứ gọi mình bảo mang về làm canh bún
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay thì chịu, dưỡng sức ngày mai đi nốt bữa liên hoan cuối cùng trong tuần với cơ quan cái đã Mà định đi lẻ à, ko đợi chị Kún dẫn đi à?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác ơi, cám ơn bác đã giúp em giải thích tỏ tường cái lí do VÌ SAO ĂN NHIỀU NHƯNG KO BÉO, đấy, ăn tranh phần của mọi người khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu, hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Làm bánh cũng tốn kém lắm Lì ạ, mà ăn thì béo, giờ chỉ làm bánh theo đặt hàng thôi chứ đừng có làm để nhà ăn nữa, sẽ thấy dư ra một khoản đấy! Hồi chị ham bánh trái, cứ thấy nhoáy cái hết cân bơ, nhoáy cái lại hết sữa, nhoáy cái chục trứng đi đằng nào..., mà hầu như không ăn, nhưng vẫn béo chính là vì cái "hầu như" một cách rất là tương đối ấy. Sau vừa là bận, vừa là sợ béo, không làm bánh nữa, tự nhiên thấy tiền dôi dư hẳn, mà chị có phải đến nỗi túng thiếu lắm đâu. Thông cảm, giờ mới nhảy cóc đến chỗ này, lội theo kiểu nhảy cách khoảng trăm trang thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em bắt đầu có thái độ chuyển từ hơi bực sang bực thật sự khi cứ liên tục bị "trấn lột" con. Ông ngoại vừa gọi điện giục chuẩn bị quần áo cho Miu để ông qua đón nó về. Em hỏi là "Ơ ông lại đón nó à?" (nó ở với ông bà cả tuần trước, hôm CN vc em vừa mới đón nó về), ông bảo "Chứ còn gì nữa, đón về cho nó sướng". Vậy hóa ra con em nó ở với em là sống trong địa ngục ạ????
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lại mon men lội đến chỗ này, Lắc ơi đừng cười chị, chúc mừng hai mẹ con nhé, trộm vía giống hệt chị Cơm Nắm mới đẻ ra ý, được có 2,8kg thôi, bằng em bé nhà Lắc, mà má cứ phính căng, đỏ ửng làm hàng, nhìn yêu không thể tả được!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Còng lưng ra mà lội ý chứ, đến chỗ thấy con nhà Lắc rồi, à mà cuối cùng con bé có tên là Minh An không? PM chị cái chữ ký đẹp đẹp kia chị cõng nốt nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ỉn ơi cho chị mượn cái bài nem bằng vỏ bánh tráng bò bía nhé, chị up bên top của chị với bongcon
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bố khỉ, em đang cố gắng sinh hoạt lành mạnh theo thời gian biểu của lũ nhi đồng nhà em, sớm sớm tối tối tập tành, khâu mồm bóp mõm vì cái tội ăn chơi vô độ dạo trước...Mò vào bếp hết nghe chuyện ăn uống rồi lại sang bắt bông kem, bơm nước, 5s, 10s, 20s....Sao mà đời bất công thế chứ????
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác PM cho em khẩn cấp với nhá, máy bơm nhà em có sẵn rồi, em chỉ cần chuyển trạng thái từ li thân sang song thân là được. Còn bí quyết gì nữa bác bầy hết cho em nhá. Em giờ béo quá thể rồi bác ơi. Chiều nay khai trương buổi tập yoga đầu tiên mà em phát xấu hổ, thầy giáo bảo ngồi úp người thả lỏng, mông chạm gót chân mà em chịu chết bác ạ. Tại cái bụng nó dày quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lang Phồng phán bệnh chỉ có chuẩn trở lên, ai có nhu cầu tìm hiểu lí do béo gầy, cứ xin bác cái bi em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 món ăn hôm nay đây ạ thành viên chém gió nhiều nhất và ít tuổi nhất bếp hôm nay đây ạ suýt nữa thì bị đại ca mượn mất cái bỉm con nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cuối tuần đi, chúng mày lượn lờ, chăn hàng, tao hùng hục lượn ra lượn vào gạ mua bida thôi, chạ có nhu cầu gì