Ðề: Bếp Kún tầng 10 hụ hụ đầu tuần rùi em thèm pizza kinh khủng thì lại ứ lượn vào web mấy để biết ủng hộ bác.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cuối tuần này á, ok, sốt sột nuôn cho lóng, em thì thoại mái, chỉ sợ chị lại bị bắt ở nhà khấn vái thì buồn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hờ hờ bác thông cảm hôm nay em rảnh ko phải nấu cơm 2 mẹ con oánh 2 cái pie rồi !mà bác làm đơn đi nhóe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lại nói chiện đã nói nhé: Gầy đen, Gầy xấu, Gầy đi, Gầy giơ xương, Gầy gò, Gầy guộc, Gầy sạm, Gầy xanh trong khi đó Béo trắng, Béo đẹp, Béo lên, Béo ra, Béo tốt, Béo đỏ, Béo hồng, hí hí hí, Béo chút chít, Béo ơi là Béo Gầy làm cái j, hí hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái nấm mới hôm nay tên là gì em lại quên rồi, ăn ngon quá nhỉ Quên hôm trước ko khoe, nấm mỡ nhồi thịt rồi đem rán vàng lên, thơm phức, ngon cực kì nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có mấy cái hí hí của bác mà em lại tan nát hết cả cỗ lòng. Thêm cả cái Kún nó vừa khoe về mo nữa chứ....](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà mình vừa rồi có ai xem chương trình Camera giấu kín ko? Có cảnh 2 người đóng giả bị tàn tật, 1 người mù và 1 người chống nạng đi ăn xin, người đóng vai mù mỗi lần xin ai còn quỳ hẳn xuống để đánh vào lòng thương của mọi người. Nhận tiền xong anh tháo kính, chị vác nạng thản nhiên rút Iphone trong quai bị ra nghe, chết cười
Ðề: Bếp Kún tầng 10 GATO kinh, bà làm cái léo gì mà xuống nhanh thế, bật mí bí kíp phát, đừng bảo tôi là mỗi 1h/ shot, tuần 7 lần nhá, thà béo còn hơn ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hn c nhìn cái túi nấm với bánh da lợn treo trong thang máy, ánh sáng yếu nên mình cứ lẩm bẩm, sao bà 2 Cu lại đưa nhầm cho mình cái túi có vỏ bưởi thế này, còn nấm mỡ bảo lấy 2 túi lại thấy có 1 túi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế cú nói kiểu ám hiệu thê này thì lúc làm những việc đó thật thì phải nói thế nào? E đi pha sơn thật, cái Lì làm bánh da lợn thật, Pôn bắt bông kem thật thì làm sao. Ví dụ như mụ Kún dạy khách cho bida vào quay trg Lvs nữa chứ,