Ðề: Bếp Kún tầng 10 em đang lang thang bên mấy top bán hàng của nhà mình, Thấy khổ thân kều thế toàn gặp KH củ chuối , đòi free ship
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah chị Khoai ơi, hn e cho con Bi đi khám dinh dưỡng, bs bảo là vứt cái thuốc sterogil gì đó đi, nó gây biếng ăn đấy c à. Bs bảo tắm nắng là đủ rồi, k nên uống cái vitamin D đó. Em cố cãi bảo bs VP kê đơn thì bác ấy bảo bs VP k phải bs chuyên khoa dinh dưỡng. Bx bảo cho ăn bột mặn luôn chứ cái bột Hipp nó k hợp với khẩu vị của ng Việt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ui ui chị ơi chị mà có làm chị gọi chị ấy trc nhé vì em thấy chị ấy bảo chị ấy sẽ order hết ạ. Cho chị em họ hàng ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chuẩn luôn chị ơi. Con em đang ăn uống ngon lành, ngoan ngoãn. Tự nhiên mẹ hấp hơi mua sterogyl cho con, đè ép cưỡng bức con uống 1 tuần là đúng 1 tuần biếng ăn luôn.Còn vụ bột Hipp thì cũng đúng luôn với trường hợp của con em. Ăn Hipp thì ưỡn à ưỡn ẹo, cong mong lên nhổm mông xuống, miệng gào thet. Thế mà cho ăn bột mặn thì thun thút...hix nó thích thế biết làm sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đợt trước chị y tá đến tắm cũng bảo cho uống D lười ăn, đầu hè chị ngừng D phải đến hơn 1 tháng do cũng phơi đc nắng thế mà nó cũng chả chăm ăn hơn 1 tý nào, chj lại cho uống D lại mấy tuần nay rồi, mà con Sa nhà Kún cũng D đều đấy, túm lại chị nghĩ chăc ko phải do D đâu. Thế là cho ăn bột mặn luôn ko ngọt à, chị mới mua gói bột ngọt rồi mấy hôm nữa cứ thử ăn xem sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh hn bs nhắc đi nhắc lại là về quẳng cái chai thuốc đi, bác ấy bảo "tôi bảo là quẳng đi nghe chưa?". Hn c k cho uống nữa rồi, trộm vía bữa chiều bữa tối ăn ngoan, bà GV bảo đấy k cho uống cái nó ăn ngoan ngay hi hi , gì mà hiệu nghiệm thế
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trộm vía con nhà caí Meobeonghich yêu thế nhỉ, 2 mắt to, tròn vo, mà đến chỗ ọp nó cứ nằm lẫy cho mẹ chén à, sướng nhỉ, con nhà chị chả dám cho đi đâu, toàn đòi bế thôi, mệt kinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em kể với bs là cho ăn thử bột Hipp mà nó nhè ra, còn sữa thì 1 bình uống làm 3, 4 lần mới hết. Bác ấy bảo: "thế là nó mún ăn dặm rồi đấy, quấy bột mặn cho nó ăn, cái bột Hipp chỉ phù hợp với trẻ con Tây thôi. Tiền khám hết 50k, tiền thuốc hết 495k chị à, toàn thuốc bổ, men tiêu hóa các kiểu. Bs bảo trị biếng ăn trc rồi 2 tuần sau khám lại để trị còi xương. Đang bảo nấu cháo cho nó mà lười quá c ạ. Lần trc nuôi con Chíp cv nó k bị căng như bg. Trưa nay luộc cho nó mấy củ cà rốt của Kún cho, đun sôi vặn nhỏ lửa xong xuống VP làm việc, cố căn đc đúng 30 phút để quay lên tắt bếp thì con bé NV nó lau nhà nó thổi quạt làm tắt bếp của e từ lúc nào, lại phải bật sôi lại rồi hạ lửa quay xuống làm tiếp rồi quênnnnn đến 12h30 bà GV lên bảo cháy khét nẹt cái nồi rồi, e chán e quá cơ, giờ làm cái gì mà k đứng luôn đấy thì kiểu gì e cũng quên
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah là con mẹ meobeonghich à, thảo nào e thấy đôi mắt rất quen, giống hệt chị nó nhỉ ? Con Bi nhà e cũng đc cái nết ngoan lắm, toàn nằm chơi ê a rồi buồn ngủ thì tự ngủ. Nếu bế nó mà nó buồn ngủ thì nó sẽ vặn vẹo đòi đặt xuống nôi, cắm cho cái bi vào mồm là tự ngủ chứ k cần bồng bế ru hời gì hết, chém mồm ngoan giống chị Chíp ngày trc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị nghe mà thèm thế không biết, con ranh nhà chị tập hợp đủ thứ tính xấu: lười ăn, khóc to, bắt bế, gắt ngủ thì khủng khiếp, bế cứ gẫy cả tay nó mới chịu ngủ cho, túm lại là nuôi vất vả hơn con chị nó nhiều. Hnay em cho vào Viện dinh dưỡng khám à, vừa uống thuốc bs cho vừa nghe ngóng nhé, con nhà hàng xóm nhà chị đang ăn uống ngon lành tăng cân vù vù thì cho đi viện d d, bs phán thiếu canxi về uống bsung canxi thế là bị táo bón, chữa mãi táo ko đỡ thế là sụt cân.