Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hnay chúng nó đi tập làm bánh da lợn hết rồi, bếp nuúc vắng tanh. Máy tính nhà chị bị nhiễm virus do ông con down game về chạy chậm lờ đờ, oánh mãi mới đc 1 chữ, chán thế. @Kun ơi, làm bánh xong chưa? xong rồi trả lời chị cái: Hnay tổng thiệt hại tiền Pie và nấm của chị bn nhỉ (3 pie + 0.5kg nấm rơm) để chị trả tiền cái Rùa, con bé đấy rõ duyên nó trả tiền hộ xong lú luôn chả nhớ là mình trả bn nữa, chị vẫn đang nợ nói tiền chưa trả đc đây. @QQ ơi, 10 bánh tráng là 120k à? @Lì ơi, 1 hộp da nhợn là 60k cả ship hả ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E kể chị nghe nhá. E mang đồ xuống cho chị,đến cửa hàng rút đt ra định gọi cho chị ra lây đồ thì ko thấy đt đâu.Trong túi còn mỗi cái đt hỏng tậm tịt,còn nước còn tát phi sang nhà đối diện mua 1 cái sim.Gọi đt lại vào số của e để lấy số đt của chị thì ko thấy ai nghe,chắc e quên đt ở Cty,về hết rồi nên ko có ai nghe. E bán hoa quả tưởng e gọi cho Ngọc -chắc Kobana tên là Ngọc nên cho số,abc 1 hồi thì ko phải. E lại gọi theo số 097... dán ở chỗ liên hệ tuyển nhân viên.Chị ý báo là em ơi,chị cầm đt này ko có số của mẹ Khoai,chị cho e số đt của chị Tuyết,e gọi hỏi nhé. Abc 1 hồi thì cũng ra số đt của chị.Chắc 2 chị bạn chị cũng ngạc nhiên ko kém vì có 1 con dở hơi ko hiểu sao lại biết số đt của các chị ý mà tìm chị Khoai. @ Minh.Tom: chị cầm quà của nàng Cá gửi cho e,mai chờ Bong mang đồ cho e thì chị mang cho e cả thể. P/S : e nhớ là bánh tráng 100k,bánh da lợn 55k chị Khoai ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chẳng hiểu sao hôm nay em đau đầu thế chứ, thôi đi ngủ sớm cho lành. Cả nhà làm bánh vui vẻ nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 May quá hôm qua đến giờ nhà nhà, người người học lý thuyết rồi thực hành làm nội chợ: nhẹ thì LVS, ai khéo tay hơn thì bắt bông kem, hoặc khỏe nữa thì làm bánh da lợn nên không còn thời gian mà 888 nữa. Mình lội nhẹ nhàng, không ngụp thở nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đêm nay nhà mình chém ít thế ạ? Em nằm xem phim trên cinemax với starmovies, phim quay cũ rích mà hài té ghế
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kênh gì mà có chữ màu đỏ lòm ý, ANTĐ thì phải, hay có những tình huống dàn dựng để làm phóng sự ngắn phản ánh 1 số mặt trái, mặt tiêu cực trong XH
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Rau câu làm kiểu này nhìn hay ho phết: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/609788-Mẫu-Bánh-rau-câu-mới-lạ-và-sang-trọng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi nhà mình hôm nay vắng nhỉ. Hôm nay bên này ọp nhé. Xong bác Tubim ăn chơi lắm, sắm đưọc đôi thứ rứt đẹp hí hí.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trường hợp này đặc biệt, thôi cứ nửa đêm em lại nọng trong mình nên mở cửa hóng gió và chỉ đếm đến 27 thì vừa đúng một cơn hắt hơi, em cứ ra ám hiệu là em vừa hắt hơi là tụi chị khắc hiểu hê hê. Nói phát nữa cho nóng toát mồ hôi thêm là trường hợp của chị là ninh xương nấu Phở hahaha
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Rùa cho E số cầm chân để mai E alo cho chị. Hôm nay bà E vẫn chưa lấy đủ vị thuốc nên mai mới có hàng cho chị Minh Tôm chị ah. @ Bánh tráng 10 gói là 100k chị ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chẳng hiểu gì cả vì lội ác quá nên giờ lú lẫn quên cha nó hết rồi. Nhưng mà chị nhớ đã đề xuất xin cái chữ ký trông ngon lành hơn mà cái Bống nó chưa quyết cho chị