Ðề: Hội lấy chồng xa.... Cứ từ từ bạn ạ, tranh thủ tận hưởng đi đã rồi sinh con cũng đc mà, chứ đến lúc có con rồi thì lúc nào cũng tất bật.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ko phải ship hàng chị ui mà đi địa bàn ah. Giữa cái lúc 2h nắng như thiêu như đốt thì lao ra đường. Méo hết cả mẹt, ^^. Kem nhà em khỏi ốm rồi. Trộm vía con, từ giờ ko cho ai khen nữa. Cứ khen xong là về ốm lăn lóc chị ah. Hic, Tom nhà chị khỏi chưa?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hic tầm 2 giờ thì nắng lắm, mình bị cấm ra ngoài thành quen giờ buôi trưa mà đi đâu nắng ngại lắm.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bác làm gì mà lại bị cấm ra ngoài ah? em con bé tí lúc sinh đc mấy ngày 2 mẹ con đã ôm nhau ra sân phơi nắng buổi sáng rùi. ^^ giờ thì chạy tung tăng nhưng đúng là đi ngoài đường giờ đó sợ lắm bác ah.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... gần 5h còn khó chịu nữa là giờ đó các chị nhỉ?hix chiều thứ 7 e có 12 đơn phải ship nhưng may a trai ship hộ ko thì chết,nhưng khổ thân a trai quá
Ðề: Hội lấy chồng xa.... 5h rồi mà nhà mình vẫn chưa về à, đèn vẫn xanh hết cả thế này thì về gặp mưa mất.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... EM ở nhà rùi, vì nhà em cách cơ quan 10 -15p đi xe máy thui ah. Chiều là em lượn sớm vì em đang con nhỏ, đố ai cãi đc, hì hì...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mục tiêu của sếp là thế, nhưng mà phòng tôi chả liên quan cũng bị siết chặt mới đau chứ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hôm nay đi làm về vừa đói vừa khát, em vớ bunhf nước tu luôn 1 chập, ặc, nước chè xanh mát ơi là mát nhưng bây giờ bụng em nó đang biểu tình, huhuhuhu........đói mà uống nước chè, dốt ko để đâu cho hết...