Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kiên trì ắt thành công thôi bạn. Hãy lạc quan lên nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay SN Zenda hả Nhím? Ui ui chúc mừng sinh nhật Zenda nhé !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Iem cũng thế, không hàng họ, con cái như bác nhưng buổi tối em chỉ có nghỉ ngơi thôi, phải tái tạo sức lao động mừ :mrgreen:!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và may mắn nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui ui, có mấy ngày 0 đc vào nhà mà nhà tăng mí chục tầng liền...hichic...thui e oánh dấu rùi lội ạ. @Nhím: đã đến ngày mama chỉ định chưa e ui???có j báo c nhé. hum nay là ngày 29 ck của e rùi nhỉ???cố lên, sắp có 2v đỏ chót rùi. @zenda: Chúc mừng sn e nhé, chúc e tuổi mới sẽ có niềm vui 2v nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng sinh nhật Zenda(u) Chúc cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui.............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chưa nhòm ra nàng Zenda là ai, nhưng cứ chúc mừng sinh nhật nàng ý đã, trước lạ sau quen, lehieu165 mà gọi nàng ý là em thì chắc cũng ko nhiều tuổi hơn mình!! Chúc nàng SN thật vui, nhiều niềm vui trong tuổi mới!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lâu lâu mới thấy em vào nhà nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sướng thế, bác thèm được nghỉ ngơi lắm ý, mà chẳng mấy khi được nghỉ, ôm đồm việc riêng, việc xã hội, việc cơ quan, chồng thì biền biệt... nhiều lúc tủi thân nghĩ mình chẳng khác single Mom ......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em chết đây bác ơi hwa em cũng có nhờ chị ý ship hàng nên chị ý bảo đến luôn cơ quan chồnge m đưa mật ong huhu lão chồng nhận mật ong xong tưởng vợ mua nhà dùng mở nắp nhạt miềng làm thìa hic nó bị hụt đi tý hic chiều hắn về nhà khách lấy bột nghệ đang chờ mật ong nhìn trai mật ong em ko nhin dc cười hic vừa bực lại vừa bùn cười em phải xl khách đến chết với chồng mất khách cũng phì cười lun hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới. Chúc mừng sinh nhật zenda. Chúc em luôn vui vẻ, hp. Chúc cho em rắn sớm về.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng SN chị Zenda, hihi trước lạ sau quen a! Em mới vào hội mình nên rất mong được làm quen vơi các chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đỡ đau chưa em gái?...............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ giờ VC em định cư ở ĐN luôn chị a! Chị cũng ở ĐN hả chị .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn chị ah. Hôm qua đi khám về uống thuốc thì hôm nay đỡ chút chút. Nhưng tình hình là bs bắt căn cháo cả tuần ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ VC em định cư ở ĐN luôn chị a! Chị cũng ở ĐN luôn ạ? .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi cả nhà chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, húc mừng sinh nhật zenda nhớ, 2 vạch quickstick nào , úm bala mau mau
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi E định vào facebook chúc sn chị zen nhg c khóa cm rùi nên em chúc ở đây vậy Chúc c thêm tuổi mới thêm nhiều vui vẻ, gặt hái nhiều thành công và may mắn trong cs cũng như trong gia đình Sớm 2v nhé c
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi mẹ con cảm ơn tấm lòng của chị, nhưng giờ em cũng đang ăn uống được nhiều món rùi nên chắc để dành trứng ngỗng cho các mẹ khác chị ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đỡ là tốt rồi chị, cháo thì chị xay nhuyễn thịt hoặc oánh lòng đỏ trứng vào cũng có chất mà cũng dễ tiêu mà, chắc ăn lắt nhắt cả ngày cho nhanh tiêu chị ạ! Chúc chị chóng khỏi hẳn nhá, con gái vẫn lớn đều nhá!!!