Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Công việc thì có nhiều bạn ạ. Và điều quan trọng là bạn muốn bắt đầu như thế nào thôi. Bạn cứ bươn chải với đời đi, bạn sẽ trưởng thành rất nhiều đấy. Còn đi học cao học không phải là giải pháp để bạn dễ dàng kiếm một công việc đâu bạn ạ.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! dạ cũng mới thôi chị, nhưng mà đang háo hức dc đi làm thì lại vấp ngay phải rào cản kinh nghiệm, thế đã nản roài
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Đừng nản chứ em. Rồi sớm muộn gì cũng có một công việc đến với em thôi Bây giờ chưa đi làm, tranh thủ đi đâu chơi thì chơi nà
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Cùng quan điểm với mẹ nó Học các kĩ năng hay công cụ ngoại ngữ mình thấy hiệu quả và thiết thực hơn
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! ôi các bạn thất nghiệp nhưng vẫn có cơ hội tìm dc việc ngay chứ bà bầu mà thất nghiệp thì chán lắm các bạn nhi?bầu bí chả ai muốn nhận nữa mà ở nhà mấy tháng thì là cả 1 thời gian tù đày
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hic, mẹ nó cứ nghĩ bi quan Ở nhà bán thêm ít hàng họ, thỉnh thoảng đi bộ 2 mẹ con đi chơi cũng vui mà Mẹ nó ở nhà phải lạc quan lên đấy
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! cũng chán lắm bạn ơi. lại có mc nữa chứ ôi ôi thời gian này là ngục tù của mình.chỉ mong sao đến ngày bé chào đời để đi làm thôi bạn ak
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hic, mình cũng ở nhà hơn thảng ồi. Nhiều việc lỡ làng nên ko đi làm khó chịu thế. Ở nhà thì lại còn nóng nực nữa chứ. Sao chủ top làm đc bảo hiểm thất nghiệp nhỉ? Mình chả khi nào tơ tưởng đến cái ấy!
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! mình thì chắc cũng sắp thất nghiệp rùi, cơ quan thì 5 tháng nay ko có lương, chán quá. cũng may là có nghề tay trái chứ ko thì cũng vêu aloooo. mình chuyên bán buôn quần áo giá rẻ lắm, bạn nào có nhu cầu mua thì alo cho mình, bán cho vui lại có thêm thu nhập
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Haiz, mẹ nó xin được viẹc chưa, Em cũng sắp rồi, nghỉ lúc nào chẳng biết. NGhĩ tới quảng thời gian xin việc mà sợ quá: ((
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, chuẩn luôn . Mình chuẩn bị thất nghiệp (mới viết đơn) phải mất 1 tháng nữa thì mới được nghỉ. Nên cũng đang ráo riết đi tìm việc. Mình thì mới làm được 11 tháng (kể cả thử việc) nên chắc không được trợ cấp từ bảo hiểm thát nghiệp rùi . Nghỉ việc vì bất cứ lý do gì ai cũng buồn cũng lo lắng cho tương lai của mình. Nhưng nếu không yêu thích công việc, làm việc cho qua ngày đặc biệt với những người còn trẻ và độc thân thì em thấy là không nên. Vừa không công bằng với công ty, và cả bản thân mình nữa. Đặc biệt là em là Mar, không yêu thích thì em không có động lực làm nữa. Nhưng càng viết đơn nghỉ việc xong thì phải làm hăng vì đã làm gì thì cố gắng làm cho tốt nhất. Khi mình vào họ chào đón mình bao nhiêu thì khi ra mình cũng phải vui vẻ bấy nhiêu. Như thế sẽ xây dựng nên thương hiệu cá nhân của mình nữa .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Ở nhà mẹ nó chịu khó đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè cũ cũng vui mà Từ hôm nghỉ, hôm nào em cũng đi chơi như chạy show ý. Bảo hiểm thất nghiệp làm dễ mà mẹ nó, chỉ cần mình đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp thì giờ mình nghỉ, sẽ được hưởng trợ cấp Em được hưởng 3 tháng đấy, 60% cũng là tốt rùi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mình cũng bán quần áo, nhưng bán lẻ không hoành như mẹ nó, bán phụ cho vui và thỏa mãn chính nhu cầu của mình nữa Mẹ nó đi làm 5 tháng không có lương rùi thì chán quá, em không chịu được cảnh nai lưng ra làm cả tháng mà đến cuối tháng lại nghe nợ lương đâu
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Em chưa xin việc, còn chưa làm CV cơ Nghĩ lúc xin việc, làm quen học hỏi, đồng nghiệp mới cũng hơi sờ sợ, nhưng cái gì cũng sẽ qua ấy mờ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mẹ nó nghĩ như vậy thiệt dễ chịu Mẹ nó tham gia bảo hiểm được 11 tháng, sau này đi công ty khác, tham gia tiếp, người ta sẽ cộng dồn cho mình mà Nói chung không lo lắng đâu
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! hơ hơ, em đang thất nghiệp đây, ra trường mấy năm nay rồi, nhưng duy nhất 2 tháng được làm đúng chuyên ngành, còn đâu toàn làm vớ va vớ vỉn. Giờ thì ngồi đây chém gió với các mẹ, ăn bám chồng. hì