Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sau vụ con lớn nhà tôi bị ỉa chảy do ăn đúng 1 hôm theo thực đơn VDD tôi mà nhắc tới từ VDD trước mặt chồng tôi là ăn táng luôn đấy. Lão ý dị ứng bọn đấy kinh dị luôn ý. Chị luongtam là BS Viện Nhi TW mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy, nguyên nhân tại sao ko thể tập thể dục đc và cũng ko cần tập thể dục nữa. Sữa đã có nhiều hơn chưa em?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng hóng cài nầy ờ, cái bonbon mà chị 2 cu nói ấy bác sỹ cũng kê cho con lớn nhà em, mỗi năm nên uống một lần vào mùa đông. Mà hình như có cả loại cho bọn bé bé, vì lần trước cu nhà em ốm, bác cũng bảo để nó hết ốm thì cho nó uống một liều đấy, vì sợ nó còi xương thể bụ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sau 1 đêm thì e hút 2 bên đc có 50ml, cháu vẫn ăn physiolac là chủ yếu bác ạ. Cái bụng e vẫn như đang chửa 6 tháng có chết không, làm sao bi giờ huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đang đặt mục tiêu là tháng 9 SN thằng bé nhà e, e tự tay làm được cái bánh hoàn chỉnh cho nó đây mà ko biết có làm được ko
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Minh Tom cố lên. Bây h vẫn đang giai đoạn nhàn vì bạn bé ngủ nhiều đấy nhá. Nhà 2 bạn sợ nhất là bạn lớn mang dịch ốm ở trường về.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vụ còi xương, uống D. Giai lớn nhà em cũng VF kê D giọt từ ngày mới sinh. Ngày nào cũng uống, táo bón em cũng không giảm bỏ, vì giai còi xương thể bụ. Đến mùa đông bs bên cty em kê cho món Enfamyl, cũng thấy có D, em sợ thừa hỏi lại. Tụi nó bảo cứ uống, ko thừa vì xem lịch nhà mày phơi nắng chưa đủ. Mà đúng, mùa đông lạnh sun phơi làm sao. Canxin Cor. thì em không thích vì ngọt khé. Nói thật cứ bắt bọn trẻ uống thuốc. 1 lần chồng bị dị ứng bs kê siri Fernagan, ối giời ống ý vừa cho vào miệng là nhổ luôn. Từ đấy chả bao giò cáu gắt khi bọn trẻ con ì xèo vì uống thuốc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cu Cu cố lên. Nhà tôi chả ai ăn bánh ngọt nên tôi chả đu. Bánh mì làm 1 cái 500gr thì chia 3 phần, chia ngoại, nội và nhà mình
Ðề: Bếp Kún tầng 10 úi giời em 3 tháng mà đang như 5 tháng đấy chị ạ!chị dâu lên chơi hốt hoảng về gửi cho 1 bao tải thuốc uống cho nhỏ bụng cơ mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác ơi, tháng đầu sau sinh em còn tăng cân nữa bác. Đi mua quần áo vào VNXK rồi mà các em ý các khăng khăng không có đồ cho chị. Cuối cùng em chọn được quần bò sz 30. Giờ em đang tiếc vì cho mất cái quần đấy rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phải từ từ cái bụng nó mới co chứ chị, con em 5 tháng mà bụng em cũng như 4 tháng đây. Em cứ trêu chồng là em của Gấu đấy, thế là bố nó sợ chết khiếp Mà chị uống nhiều nước vào, cứ cho con bú mẹ trước rồi hãy cho bú bình, chứ chị ko cho bú nhiều là càng ko có sữa chị ơi Em quá thấm thía vụ này
Ðề: Bếp Kún tầng 10 sz 30 là còn thua e nhá , e đi lục tung cả cái Hn e mới kiếm đc cái quần sz 34 cho e đấy chị ợ giờ e về size 26-27
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đang tàu ngầm phải nổi lên luôn hỏi e thuốc gì đấy? Bụng chị giờ vẫn lèo phèo, chán ghê.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vịt ơi, kiến nghị là đồng phục nhà bác Limi cho Bếp đề nghị Vịt không được tham dự nhá. Cũng cái quần như nó, mình mặc XS mà thừa tầm 2 gấu nếu muốn đến mắt cá chân như nó mặc. Mà làm sao mà gầy giỏi thế?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 kinh nghiệm xương máu và cả nước mắt cụa e là chiến đâu k ngừng nghỉ và mệt mỏi với 1 ng mang danh em xi chị ạ