Ai cũng có lúc trong cuộc sống gặp phải tâm trạng buồn rầu. Có khi chả vì nguyên nhân gì cụ thể, mà là biểu hiện tâm lý đơn thuận, vui mãi thì cũng có lúc phải buồn, có khi muốn khóc. Các mẹ làm gì khi buồn nhỉ? Mình thấy có người đi mua sắm, có người mang mái tóc ra hành hạ ngày một ngắn cũn, có mẹ đi sơn sửa móng tay, có mẹ ra đâu đó vắng để hét lên rõ to, có mẹ đi hát karaoke, mẹ đi rủ nhau đi ăn nhậu đánh chén... Mình thì cứ buồn là đi mua cây cối, hoa hoét, rau cỏ về trồng. Tập chung vào việc đó đến mệt lử. Sau đó ngắm nghía thành quả của mình. Mỉm cười. Tất nhiên k phải lúc nào cũng hết được nhưng cách này khá hiệu quả. Ngoài ra còn mang chăn chiếu ra giặt, dọn dẹp nhà cửa, lôi quần áo ra ngắm nghía, thử ra thử vào hết bộ nọ đến bộ kia, mang quần áo ra sửa... Hi hi, nhưng có lúc cũng chả muốn động tay chân, động não tẹo nào. Chỉ muốn được yên thân thôi... Nói chung có 1 tỉ cách để giải sầu nhỉ, các mẹ thử chia sẻ xem cách nào giải sầu hiệu quả?????????.
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Mình không để nỗi buồn lâu trong lòng mỗi lúc buồn chắc chỉ 5-10p hi phải tự động viên mình cười lên!!! Còn những lúc buồn thì mình thích đọc tiểu thuyết, hay truyện Đoremon giảm stress rất hiệu quả
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? hì, còn mình khi buồn thì sẽ ăn kem và sau đó thì suy ngẫm về nỗi buồn của mình để tìm cách giải quyết
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Em buồn thường nghe nhạc hoặc phóng xe lượn lờ phố, k thì ra đê ngắm mây, ngắm nc. 1 lúc thấy mình thoải mái ra nhiều lém
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Em thì lúc buồn em hay suy nghĩ và suy nghĩ thì em lại mệt. Và rốt cuộc là em sẽ ngủ hoặc đi chơi đâu đó. Hoặc có lúc đi ăn gì đó thế là hết buồn. Em cũng nhanh buồn mà nhanh hết, khôgn để bụng. Hic
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? buồn thì em lại kiếm bạn bè gọi điện trò chuyện tâm sự về nỗi buồn đó
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Nói ra được là cách giải quyết tốt nhất đấy, nhưng không phải ai cũng làm được như vậy đâu nhé
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Ừ, chị cũng luôn tìm cách để nhanh hết buồn lắm. Vì hễ buồn là bị phân tán lắm, k làm đc việc gì nên hồn cả
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Đúng đấy, đi ra đường, đến một chỗ thoáng đẹp cho đầu óc thư giãn là cũng đỡ nhiều lắm. Nhiều lúc có buồn vì cái gì cụ thể đâu, do trạng thái tâm lý thôi mà
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? lúc buồn e thường gọi điện cho mấy con bạn thân đi chơi, đi mua sắm, rùi ngồi buôn chuyện là hết bùn ngay.hihi
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Đi ăn, mua sắm và buôn bán với các bạn đồng trang lứa với chị cũng là cách giải quyết nỗi buồn cực hiệu quả. Mình mới có 1 người bạn bị trầm cảm, phải điều trị vì có nhiều tâm sự k nói được thành lời, quá bận rộn, nỗi buồn chất chứa trong lòng lâu dần thành bệnh đấy các mẹ ạ. k doi thường nỗi buồn được đâu nhé
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Mình mà buồn thì sẽ đi ngủ. Thế là xong chuyện. Ngủ dậy hết buồn. Mà từ lúc có con đến giờ chẳng có thời gian mà buồn. Hì hì, vì nếu buồn thì con nó lại làm cho mình cười toe toét.
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Đã buồn thì thường cảm thấy cô đơn nên hay mất ngủ. Còn ngủ được như bạn thì tốt quá rồi.
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? Đúng rùi. Buồn thao thức thâu đêm, đêm khuya thanh vắng càng nhớ càng buồn. Bạn nào ngủ ngon được là buồn vu vơ, buồn không có lý do nhỉ.
Ðề: Các mẹ làm gì khi buồn??????? 1. có thể em sẽ lang thang đâu đó ăn chơi cùng bạn bè 2. Cũng có lúc nằm khóc 1 mình 3. Cũng có khi lao đi dọn nhà cửa giặt giũ mặc dù đồ chả bẩn