Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ớ tuần sau đi à, chị bảo về hỏi anh bạn mà quên mất, mai nhắn lại nhá ! Mà em đi với chồng có làm xn luôn ko?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! giấc mơ cũng linh ghê hén,khổ nổi em chưa bao giờ mơ thấy cái gì ,ko biết năm nay có thu hoạch được gì ko
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng SN chị zenda, chúc chị luôn tươi cười ( như bi giờ ) và sớm đón tin vui 2v chị nhé. chị ơi ở ĐH Y có chỗ cho vợ vào giúp chồng ko? chồng em trước lấy mẫu xn bên Hà thành thì tự đi và tự xử được, em thấy kể bảo cũng hơi cam go 1 chút
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Theo chị phỏng đoán thì em sắp có rắn rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị với chị Doanh khác,em vẫn còn son mừ......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chậm nhưng chắc em nhẩy,mà cũng tại nàng ấy trẻ quá đấy mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí sướng quá, sướng quá! Mà qua rồi em mới kể nhá, em hay đi đền ông Hoàng Ba ở gần công ty, bình thường em chẳng bao giờ gieo tiền âm dương cả tự nhiên tháng trước em lại xin 1 đài cầu tháng đấy có con, gieo 1 đài được luôn, khấp khởi mừng thầm vì đền ông Hoàng Ba cực thiêng thế mà lại trật lất !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E ơi! Chị ngồi giữa chị và Zenda là chị Cua, còn ngồi bên trái chị là mebebin3 [hình như thế, ko bit có đúng nick hông nữa] Chị mặc váy bò xanh là chị Thomup, váy đỏ là mẹ bé Zin [chủ top nhà Rắn ý] Người đeo kính là mẹ Hà giang, tiếp đến là chị blackluna.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố lên nàng ơi! Tháng tới đi chơi thoải mái, đi 2 về 3 nhá nhá. Vụ làm TDD cho chồng ý. Gần đó có nhà nghỉ ko? Lượn vào đó lấy rồi mang ra cũng được [lúc cầm ra nhớ nắm chặt trong lòng bàn tay nhé, tớ nhớ là đã từng đọc ở đâu đó cách này ý]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hé hé, gan thế là gan thế nào? Mải ăn cho nhớn mới lị mải chơi . Đọc câu của bà tôi bùn cười quá mà đang ở văn phòng ko cười to được Ừ mà cũng gan phết, từ lúc biết nhau đến lúc cưới nhau là 10 năm cơ mờ... Cám ơn bà nhé, tôi sẽ cố gắng phấn đấu Là chị nhớ Hí hí hí hí hí hí hí, em bị chậm tiến chị nhẩy, hí hí... Vữn chưa trẻ bằng chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ ơi, em chính thức bán các đặc sản Điện Biên và mặt hàng e bán đầu tiên là chẳm chéo, sau này em sẽ mở rộng bán cả thịt trâu bò lợn gác bếp, gạo Điện Biên, các quả theo mùa, các mẹ có nhu cầu qua mua ủng hộ em nhé, nhà mình thì sẽ có ưu đãi đặc biệt ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chính xác rùi chị à chu kỳ ucả em là: 9/4, 18/5, 1/7 e đang canh trứng trụng thử mà vẫn chưua lam được
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà em thì xét nghiệm và khám 1 lượt tất cả hồi tháng 3,4 rồi, giờ em uống thuốc nên đi xét nghiệm lại xem chồng có khá hơn ko thôi ạ. Em ơi chỗ này cũng ko sạch đâu, còn chẳng có giường như ở viện PSHN í, vợ vào cũng chẳng làm gì đc nên đành ngậm ngùi ra về, mai lấy từ nhà mang đi. vì nghe nói máy móc viện Y tốt nên chị mới đến đây. UH đang mang ống về sáng mai lấy từ nhà đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trc khi theo ông trí thì e cũng theo bác sỹ Tây y để uống thuốc kích trứng rùi, giờ đang uống thuốc bắc ông Trí nên cũng ko uống thuốc tây y gì cả, dưng mà ko bít đang uống thuốc bắc này thì uống vitamin E gì gì đó có dc ko nhở, e cũng chưa uống cái E bao giờ, thấy ai cũng uống E mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái này cũng chưa có gì để lo nàng ạ! Con em họ tớ, 7 tuần chưa thấy tim thai, BS kêu là nếu tuần sau vẫn chưa có thì phải bỏ, thế mà nó gan lỳ để tuần thứ 9 mới đi kiểm tra lại thì lúc đó mới có tim thai! Giờ thằng bé đẹp như tranh ý!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi hình như cái này trc e làm rùi thì phải, bác sỹ Quyết viện C , e làm ở phòng khám 56, chắc là cái đấy là Làm cái TC VT , tại chị bsy quen cầm phiếu bầu vào phòng làm thì e làm, dưng e thấy đau, như kiểu nạo nạo gì đó đúng ko ạ????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chụp lần đầu tiên à? Chị thấy mọi người nói là sạch HK 2 ngày mới được chụp, nhưng chỉ được giao động từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 10 của chu ký thôi. Nói đến vụ này lại nhớ hôm chị đi chụp. Do tối hôm trước 2VC dỗi nhau, nên sáng hôm sau chị tự đi 1mình, đến nơi định vào hỏi thôi chưa chụp thì y tá bảo nộp xiền, chị xì tiền nộp lun, bụng bảo dạ cứ để xem sao nhưng tay vữn mở ví lấy tiền (700K). Lúc họ đưa cho viên thuốc giảm đau và cái BVS (may mà mang sẵn theo chỉ định của chị Thu Minh). Kinh nghiệm khi đi chụp TCVT: - Nên có người đi cùng phòng trường hợp chụp xong quá mệt. - Chuẩn bị BVS vì dù sao của mình cũng an toàn hơn. - Chụp xong thì nên về nhà nghỉ ngơi. Chị chụp xong nằm ngủ li bì mấy tiếng đồng hồ đới, mệt lắm. - Khi chụp nên thả lỏng cơ thể, khi bác sĩ hỏi gì thì cũng nên bắt chuyện để mình phân tâm hơn. Em cần thông tin gì thì cứ hỏi nhé! Keke, Mẹ Đạt cứ từ từ lội vữn okie mà. Giờ mới là khởi đầu của công cuộc săn Rắn, mẹ nó có vẻ chả thiện chí mấy nhể? Hôm nào có lớp học ới nhà mềnh với nhé, nhiều mẹ muốn tham gia lớp học đó lắm đới! Chị ơi, thử que RT không vội được đâu. Chị nên tuân thủ kinh nghiệm đã post ở trang 1. Chị thử xong nhớ cho que thử vào túi lilon đó và ghi rõ giờ và ngày thử để biết và so sánh kết quả và báo cáo Mama hàng ngày --> chờ chỉ thị đi soi trứng. @Zenda: Chúc mừng sinh nhật em nhé! Chúc em luôn vui vẻ, tháng tới ẵm 2V về nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chụp lần đầu tiên chị ạ, từ đợt theo Bs Trâm tháng nào cũng bảo thôi em chụp tháng này đi, tháng sau vẫn kịp rồng mà ! Cái món BVS giờ em mới nghe dưng mừ em còn nhiều lắm, phải 3-4 CKK nữa vẫn đủ dùng .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hị hị em ít tuổi hơn chị mừ. Cảm ơn chị, em sẽ đút que thử vào túi để theo dõi ạ :x