Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị lắc, k phải con nghiện bình, mà bầu ngực đang căng, đầu ti tụt vào trong nên con k mút đc, chị nhờ chồng ý, rùi con lại ti mẹ ngay hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tuần sau thì thứ nào cũng được vì em có đi đc đâu, tuần sau nữa em mới xin ọp sớm mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hờ hờ, chị đây ug chè vằng thay nước nhé, sữa vẫn chả có mấy, đúng 8 tháng con chê ti mẹ luôn, bụng giờ vẫn lèo phèo, ng gầy n bụng cả rổ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế do cơ địa ạ? Em xoa rượu nghệ nữa bụng trắng dần mí cái vết rạn ra rồi đấy chị, mà săn bụng cơ, chè vằng e uống hợp, rong biển thì em khóc luôn vì nh sữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tối qua, nhân lúc vui vẻ, cuối cùng e cũng thuyết phục được chồng đồng ý cho từ năm nay, con e đi học được ăn cùng chúng bạn ( theo lối hành đạo là đương nhiên). Vậy là e được nhàn, con được vui vẻ....sướng quá, dồ mốt quá! Y như kiểu CA, chính quyền, sau khi phê duyệt lại nhắn tin gạ tình, e mêt quá, e ngất lịm tự sớm ko đáp ứng nổi chứ ko loạng quạng lại đi mẻ bánh da lợn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nay có thêm dưng là nấm mẫu đơn gái ah, chị sẽ về qua đường nhà e đấy...có nhấy hông?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Này bõ công chị lội hôm qua chứ không là phải hỏi ngay dạo này cái Kún nó cũng biết làm bánh da lợn à, lại làm trò cười cho thiên hạ thôi. Thế, nên là cứ phải lội. Ai chưa lội thì phải lội đi, chị chưa lội hết, chị cũng đi lội đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hahahah....đến con Khét còn biết bắt bông kem thì làm sao e ko làm được bánh da nhợn???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đừng cho uống = thìa khổ lắm e ơi, cứ uống bình cũng được mà, nếu núm ti tụt e nhờ y tá họ hút ra cho là con bú đc đấy