Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Ngọc ơi, em vẫn còn cầm khuôn mousse của chị này, dạo này em ko có hứng làm bánh ngọt. TỐi qua định làm bánh da lợn để mang qua cho BMC nhưng lại ko làm được vì phải cắt tóc cho chồng. Em hay tự làm bánh vì MC em bị tiểu đường, làm bánh toàn phải dùng đường ăn kiêng, thế cũng tốt vì nhà em toàn người béo.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tự nhiên em nghĩ: cứ đến 11-12h đêm, mọi người lại báo cáo "em đi lvs tí", "em đi làm kem đây" hay như bà Kún là "Tao đi làm bánh da nhợn, hội rau răm với xx đừng đợi".............. mà cười khùng khục! Bạn nào chẳng may đi qua hóng hớt lại tưởng Bếp mình toàn đại đảm đang
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ai chả biết nhưng hôm trước cái con Khét nó cứ nhai nhải, nhai nhải nghe phát hãi nên bác lại dùng từ này cho nó khác lạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ong ơi chị đang tìm mua dây chuyền loại mảnh nhưng dạng dài, em có loại nào thích hợp với chị không, chị không có lỗ tai nên nếu đeo cả bộ chắc chỉ vòng tay và dây chuyền thôi, loại nào màu bạc, lóng lánh tí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, như chị mô tả thì em ko có mẫu nào cả chị ạ. Hiện tại cũng còn ít mẫu vòng cổ, đợt này chỉ còn nhiều khuyên tai thôi chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khi nào em nhập hàng mới, nhớ lưu ý giúp chị tìm mấy thứ chị cần nhé, chị có 1 cái váy 2 dây mầu hồng, 1 cái váy đen cần có phụ kiện
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lại nói đến bánh, hôm trước chị cầm nhõn 2 hộp (tức là 10 x 2 = 20 cái) về bên nhà ông anh chồng. Úi giời may là mình còn giằng lại được 1 cái ăn lấy thảo còn đâu chưa đấy 10' không còn lấy một miếng. Ngon lắm Lì ạ, mày làm bán ở hội chợ là cháy hàng đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế lấm hum qua là lấm gì ợ? Em thấy giòn ngọt mà, chị qua iem tầm lào? Em hay bận thằng kia sợ mất công chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHuyện bánh da nhợn: 2 lần em làm bánh cho Bếp là 2 lần cả căn bếp nhà em ngập tràn trong bánh và bánh, thơm lừng cả xóm. Nhà thì đông người, cứ hễ ai bước vào là lại định với 1 cái, em vừa đổ bánh vừa phải phản ứng nhanh kẻo chốc nhát lại hao 1 cơ số thì em xoay ko nổi. Mỗi lần làm gần 200 cái bánh mà nhà em chỉ được nhõn 2-3 cái nên thấy hậm hực lắm Nhưng cho ăn thế thôi, ăn nhiều lại nhanh chán, he he he..................
Ðề: Bếp Kún tầng 10 huhu em cũng như bác, mọi khi e toàn nhảy ngang, xong rồi bắt gặp cái bài làm bánh da lợn, mồm há hốc ra vì sao Kún lại làm bánh này, may là bựn nên k hỏi, chứ k thì e mặt. Mãi mãi mới hiểu lờ mờ... nhưng vẫn chưa dám chém vì sợ k phải Cáo Thái Sơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị lội ngc, nghe chị Khoai nói là cả bếp đi làm bánh và bắt bông kem hết rồi, làm mình chột dạ kinh. Tưởng có xì căng đồ gì rồi, chắc lại bị mod sờ gáy nên phải tập trung vào bánh trái, bếp núc, ăn uống, chắc mình sẽ ngọng mất. hihi