Chúc mừng sinh nhật Minh nhé hihi thế là cùng ngày sinh nhật với con giai tớ (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u). Tớ đoán vụ em bé nhé: nghe giọng điệu thế này thì chắc chắn là được công chúa rùi. Chờ xem kết quả.......................
Chúc mừng sinh nhật Minh nhé. Chúc bà hạnh phúc nhé. Nghe giọng bà phấn khởi thế tôi đoán chắc Bon có em gái
Vào điểm danh phát nào không có mọi người lại quên mình @Minh: Chúc mừng sinh nhật Minh nhé, chúc bà băm thêm 1 phát, nhưng lại thêm nhiều niềm vui. Kết quả đeeeee của bà hồi hộp nhỉ, tôi cũng chờ sang tuần thì đi SA xem em bé "nhớn" thế nào rồi @Ngọc Bin: Ảnh của Bin đẹp nhỉ, nhìn yêu thế, hôm nào tớ cũng show ảnh con gái lên cho Ngọc nổi cơn thèm he he Dạo này thay đổi thời tiết nên mệt nhỉ, nhà tớ con ốm, mẹ ốm Tôi đêm vẫn khó ngủ, kiểu này có khi lại sụt thêm kg nữa rồi hu hu, bao giờ cho đến tháng 4
Chuc mung Sinh nhat Minh nhe. Chuc ba bau xinh dep co 1 cong chua xinh nhu me nhe, con neu la trai thi xinh giong anh Bon.
Ấy chịu khó ăn uống và tẩm bổ nhiều vào. Lúc nào thèm ăn là phải tranh thủ ăn ngay. Hy vọng là sẽ lên cân mà chả mấy lại đến tháng 4 đâu. Hi hi.
Còn chần chừ gì nữa, gia nhập nhóm tôi đi bà ơi hihi. Chỉ có tin vui thì bà mới bí mật thế chứ nhỉ.. tôi có được nhận quà của nhà tài trợ không hhii
Chúc mừng sinh nhật Minh nhé. Chúc Minh bầu bé gái càng ngày càng xinh... giống tớ í hí hí. Chúc Minh ngày càng nhận được niềm tin yêu của các anh chị em nơi cơ quan mới nhé. Bà này văn nghệ tích cực thế thì chắc là sẽ được iu tiên rồi @NGọc: ảnh Bin đẹp nhỉ. Mà cái nào tớ thấy Ngọc show lên cũng đẹp nhé. Chắc tại người mẫu chuẩn kcc hihi
Hôm nay tớ chẳng đi làm Hí hí, ở nhà làm việc online Tranh thủ chạy ra ngoài đường lượn 1 tí Mặc legging + áo khoác len mỏng trùm mông + đi giày búp bê, tóc cột cao 1 búi củ tỏi củ hành trên đầu + thêm đôi tòng teng dài lủng liểng. Trời se lạnh,lất phất mưa Hít thở không khí trong lành thấy cuộc đời không phải đi làm sao đẹp thế Lại thấy mình như đang Tiền mãn teen ý. Không nghĩ mình đang ở tuổi .....băm ba
Đọc đoạn này cũng hình dung ra vẻ xúng xính, duyên dáng và xinh đẹp của An rồi. Hi hi. >>Trà: Tranh thủ trời lạnh mặc legging và cái áo dạ của Thủy X đi nhé. Ngày mai diện luôn cho bọn tớ ngắm nhá.
Mai lại ọp ẹp hả Ngọc, dạo này ko được bật skype nên lỗi mốt quá. Báo cáo với các bạn là tuần sau tớ đi Sing đến thứ 5 nhé. ĐT tớ roaming nên nếu tìm được chỗ nào bán kẹo Haribo thì sẽ SMS luôn cho Trà hoặc Ngọc để báo giá và tổng kết số lượng nhé.
Mai ọp ở cơ quan Thủy X nhé. Bạn Thủy mời đến thưởng thức bánh trung thu tự tay bạn ý làm. Vụ kẹo thì oki luôn. He he.
Tranh thu nho va ti' Ba mua ho toi cai vo dien thoai nao dug vua` con E66 cua toi co duoc khong? Mau do dun hoac mau nao trong dem` dep nhe ( tru` mau` trang') Cai vo truoc day cua toi mau` trang' ban qua', voi ca no bi mat' roi`. Toi nghe noi ben Sing ban nhieu vo dien thoai dep lam' Kiukiu ba`
@Giang Mẹ May ơi: có kem giữ ẩm da mặt mùa đông cho em bé không? Mua hộ tớ 1 hộp cho Bảo Anh dùng mùa đông này nhé.
bé Bin đẹp zai đáng iêu nhỉ. Cảm ơn mẹ Bin nhiều, nhưng mà mình ngại mấy khoản ọp ẹp lắm, nên chắc chẳng thường xuyên điểm danh được.
Mình cai sữa khi con 18 tháng, kể ra như thế cũng là muộn vì sữa mình không tốt. Lúc đầu cũng nghĩ cai sẽ khó, cứ dùng dằng mãi, ai dè dễ cực kì luôn. Mình chạy sang nhà mẹ 3 đêm, tối bố bé và bác pha sữa cho uống. Trộm vía, chẳng khóc lóc gì cả. Sau 3 hôm nhớ con quá thì mình đòi về, cũng theo kinh nghiệm các mẹ vẽ hươu vẽ vượn, dán ego nhưng cu cậu chỉ sợ 1 lúc thôi, rồi lấy tay tự bóc ra. Mình bôi đỏ rồi bảo mẹ đau thế lại không thấy phản ứng gì, trước khi đi ngủ cho cu cậu uống sữa ngủ 1 mạch đến sáng, vài ngày thế là xong thôi. mẹo các cụ để đỡ tức ngực - lót lá dâu hoặc lá khoai lang nước vào áo ngực, đêm ngủ thì đắp thêm cái quần cộc của ax. Mình chỉ thực sự tức ngực 1 đêm, còn các ngày còn lại thì cũng trong khuôn chịu đựng được. Hạn chế ăn đồ nóng, uống nhiều nước. Cai sữa xong cu nhà mình chịu uống sữa ngoài nhiều hơn, ăn uống tốt hơn lên đấy. Cơ bản là thế, chúc bạn cai sữa nhanh, con khỏe, mẹ khỏe.
Hik, tớ sorry các bạn là trưa mai tớ lại có vụ phải đi Thái Nguyên gấp (khoảng 11h30 tớ đã phải đi rồi ) nên vụ off tạm thời bị cancel nhé. Kekeke, chắc là bánh thì để hậu TT tớ sẽ mời cả nhà nhé