Ðề: Bếp Kún tầng 10 haha... chồng e ngó lén vào mà e k biết, tự nhiên nghe hỏi, bánh đêm là bánh gì? ăn chưa, đang học àh? ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lì ơi, cuối tuần tôi định làm thử món bánh da lợn của bà. Cho tôi hỏi là theo công thức là 200gr đường cát, bà làm có phải gia giảm bớt ko vì tôi thấy bánh bà làm ăn rất vừa miệng, thường tôi làm bánh hay phải giảm đường đi lắm. Ở công thức này là đường đã được giảm chưa? Với cả có thay được dừa nạo bằng nước cốt dừa đóng lon ko? hay nhất thiết dùng dừa nạo?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vừa có 1 việc khiến lòng em nặng trĩu. Ko còn quá buồn, ko còn khiến em suy nghĩ đến phát khóc. Bây giờ, dù là chuyện gì cũng chỉ làm em buồn 1 chút mà thôi...............................
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lượng đường vậy là vừa đó bà ơi, tôi ko bớt tí nào đâu. Bà có thể dùng cốt dừa đóng lon nhé. 1 lon cốt dừa vừa đủ cho 1 cthức như vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lì ơi, 1 công thức là được khoảng bao nhiu cái. Chị đú theo cái nhép, ứ làm bánh da nhợn đêm đc thì làm ngày vậy Hôm qua về đã chén hết nửa hộp roài, dự là hôm nay về ăn nốt. Tự làm ăn cho chủ động chứ biết bao giờ cô mới lên HN
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác đi Quy Nhơn ạ, đầu năm em ở Quy Nhơn liền 1 tuần, bác cửn thựn không cá mập ở biển Quy Nhơn chỉ thích cắn phụ nữ thoai
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cao Thái Sơn, vui lên, thứ 7 lên đây buôn mẻ da nhợn lấy xiền đi bar với chúng chị rồi ăn bánh da nhợn đêm, đảm bảo ko còn buồn Buồn ơi..ta xin chào mi...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhưng ở nước dừa lon đó cũng ngọt rồi đấy nhỉ, cứ kệ ah, vẫn 200gr đường? mà tôi còn chẳng biết chợ nhà tôi nó có bán lá dứa ko nữa ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị ơi bây h Lì nó pờ rồ rồi, đâu cần phải chờ nàng ý lên HN chị mới được ăn bánh. Mọi người order là Lì vẫn làm và gửi xe khách lên đây chị ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Muốn đặt bánh nhà Lì thì cứ phải đến chỗ off, mà nhỡ nó xa chỗ em thì chết. Đề nghị Lì khi nào có địa điểm off mới chốt d/s bánh nhé (chắc trước 2 ngày nhỉ)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cốt dừa lon nhạt toẹt, ko có đường đâu bà. Nhà bà ở đoạn nào nhỉ? Tôi thấy mấy hàng lá chỗ chợ Phùng Hưng bán nhiều lá dứa lắm đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị mang về vp cũng bị trấn lột hehe. Có ngay 1 em ở vp nhờ mua hộ 2 hộp bánh luôn. Chị đăng ký trên ếch theo nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có phải bánh Tổ ko chị? Năm ngoái nhà em đc cho 1 khay, có sợi củ cải, cũng rán lên ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tớ có được đặt ko Lì ơi, để tớ vào ếch theo. Em sẽ nhờ chồng em lấy nhưng không khéo chồng em lại ăn hết trước khi vác vai đc xuống hn cho em...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà: sở dĩ em cố định ngày lấy là ngày ọp vì hôm đó tụ tập đông, khí là tiện với những ai mua 1-2 hộp. Còn ai muốn lấy nhiều nhiều, khoảng>8 hộp thì cứ nhắn với em trước 2 ngày để em chuẩn bị nguyên liệu cho kịp rồi em sẽ gửi xe đến Long Biên, mọi người qua lấy là được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mẹ em còn tính làm bánh da nhợn để làm món tráng miệng cho mấy đám giỗ sắp tới cơ