Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lỳ: Bánh đây, link đây, nhưng vị nó nhàn nhạt, xơi được nh hơn anh da nhợn, anh chị e tời ra cho mềnh cái, mềnh yêu http://www.google.com.hk/search?hl=...109.2.2.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0..0.433g32iYPm8
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vẫn nhớ có lần chị bảo làm cho chị 1 mẻ butterchocolate đấy, nhưng mùa này ăn ko hợp chị ah vì chocolate nó nhanh chảy, hạt dễ ỉu nữa nên để dành đến mùa đông chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ở HN còn chồng ở BG mừ, thế nên mới nhờ chồng lấy. Lì không nhớ vụ lỡ hẹn bánh hồi Tết âm lịch à. Cũng mấy lần định đặt Lì bánh cho chồng ăn đấy, nhưng béo quá rồi, hạn chế ăn ngọt thôi, hihi...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah, khộ, cậu nhắc mới nhớ. vậy hôm nào ọp ẹp thì lấy, đỡ qua trung gian lại hao mất
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi công nhận cái nấm mẫu đơn này nó dầy và ngon thật. Giá kể đặt nấm được vào thứ 7 để chủ nhật cả nhà xì xụp lẩu nấm thì thích nhỉ. Vào ngày thường thì mức tiêu thụ hạn chế hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lỳ: chờ tý chị dịch cách làm nhé, chị ko có k.n j đâu, chỉ dịch nhé, phục vụ Bánh đêm, 1 canh giờ 1 shot ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em k những biết bắt bông kem mà em còn làm được cả kem lẫn bắt bông nhé.Tiếp tới em còn làm bánh da nhợn nữa cơ,hehe,hôm qua em thẽ thọt xin công thức rồi,hóa ra " thầy " bảo chuyện nhỏ,sợ trò k làm theo kịp thầy thôi,chứ da nhợn chứ gì?sao phải xoắn,tối nay em làm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khét ơi, môi tều ra cong cong là hơi bị gợi cảm đấy nhé, khéo hàng lại được lên giá ý chứ hih
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Biết xế. Nhưng muốn ăn thì lại phải đợi đến hôm ọp, chứ còn bt đặt lẻ tẻ 1,2 hộp đâu có đc. Thử bon chen làm xem sao. Cơ mà cứ chém thế, chứ chị chưa chắc đã có thời gian làm. Cuối tuần nghỉ thì lại về nhà nội rồi còn đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, hiện tại như vậy thì phải cố mà yêu thương nhau chứ chị, có 2 vc mà ko giữ lửa cho gđ thì có mà lạnh tanh à, vẫn chưa có cầu nối giữa 2 vc mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko, họ thik ăn peo péo thì rán qua, khi rán nó cũng thơm mùi mật mỡ, mình chay tịnh thì ăn nguôi hoặc LVS thôi. Vị mặn thì là loại khác. Chị bắn cái link có hình ảnh nhé, cho mày nhìn cách làm, chị post công đoạn tiếng V vào post sau http://www.meishichina.com/Eat/Nosh/200802/31397.html
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tớ đăng kí ếch theo nhé, tội ko biết có biết đăng kí nữa ko ấy chứ. Tớ đăng kí lấy vào ngày off nhé, nhưng sẽ nhờ chồng qua chỗ Lì lấy vì đã đủ can đảm đi off đâu ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lì ơi, kìm nén bao lâu giờ mới dám hỏi : Bột năng làm bánh da lợn là bột gì thế????heo mi....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thằng cu Tôm yêu quá, cậu này rất tình cảm, nói năng thì chỉn chu. Sau này nó dạy em là ổn lắm đấy. Thằng Tôm nhà chị thì trước thích mẹ đẻ em bé lắm. Giờ thì suốt ngày lảm nhảm là con chỉ thích làm con một thôi, có em bé nó cứ hay phạm tội rồi bố mẹ lại phạt con
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chuyện tình yêu của anh chị như chuyện cách đây 20 năm về trước ấy: Lãng mạn, tình cảm...EM thích nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồng ương ơi ](*,), chết cười với mày. Hoa mười giờ gieo có sống được cây nào ko? chậu hoa 10h nhà chị sắp nở hoa rồi đấy, hoa dừa cạn thì toe toét hết cả. Thêm chuyện nữa, chồng em gọi hoa dừa cạn là hoa QV (tên em), vì hoa này nở toe toét, giống em ](*,)