Ðề: Bếp Kún tầng 10 Link cthức đây chị http://my.opera.com/ngoctram2212/blog/show.dml/2615132 Được khoảng 20 cái như em làm nhé. Bảo anh làm cho, chị làm xong bảo đảm 100% đau ê ẩm cái lưng!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lãng mạn gì, từ ngày yêu nhau đến h chồng chị chưa bao h tặng hoa chị nhé. Còn có 1 lần chàng đi từ Pháp quốc về, chị le te mua hoa tặng chàng thì nhận được câu "rác nhà", thế là chị thù, cũng ko bao h tặng hoa luôn. VC chị tình cảm thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 haha, chị cũng nghĩ như vậy. Thế nên thỉnh thoảng các ngày lễ chồng có vẻ cũng áy náy khi người người tặng hoa nhà nhà tặng hoa nên cũng bảo chị "hay anh mua hoa nhé" thì bị chị gạt đi ngay. 1 tháng cũng đôi lần chị rủ chồng đi mua hoa, ấy là vào ngày rằm và mùng một cho đỡ áy náy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế nào tình hình răng, môi. lợi thế nào rồi? Sao dạo này hay gặp sao quả tạ thế hả Chip?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lỳ ơi công thức này được ko? Màu xanh : 250g cốt dừa ,200g bột năng ,150g nước xay lá dứa ( lá nếp),100 g đường Màu vàng : 200g đỗ xanh hấp chín ,trộn 100g đường,150g cốt dừa ,50g bột năng xay nhuyễn trộn đều chứ lại bột gạo nữa ko có
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị ơi, em định khoe chị bao lâu mà ấu hổ ko dám nói : 2 mẹ con em trồng chậu hoa, 4 hôm sau nó mọc tua tủa như sợi tóc í, em mừng lắm, ngày nào cũng bỏ ra tưới nước hí hửng...Em cứ đậy kín như thế và 3 ngày sau em ko thấy cây nào mọc nữa, nó héo rũ rồi tèo rồi ạ...CÒn mấy hạt kia ko thấy nhúc nhích gì???Sao lại thế??Chẳng lẽ ko thể làm được gì cho ra hồn....Chồng khinh khỉnh nhìn em vì em cứ khoe loạn lên là hoa đẹp này nọ mà chẳng thấy đâu...haiz...Đúng là tay thối
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đang dịch dở, vui tay xóa mất, ối là điên Bánh mã thầy Ng.liệu: Mã thầy 250g, Bột mã thầy: 250g, Đường 400g, Nước: 1.5l Cách nàm: 1. Mã thầy rửa sạch gọt vỏ, chẻ tư, xắt lát mỏng 2. Hòa 250g bột với nửa lít nước lạnh, hỗn hợp bột dẻo quánh 3. Hòa 1l nước còn lại với 400g đường, đun sôi 4. Đổ nước đường vừa đun ở trên (Lỳ ơi, ko biết là đổ nước đường lúc sôi hay đã nguội, mày tự sướng nhé) với hỗn hợp bột hòa nước phía trên, ta có hỗn hợp bột hơi hơi chín 5. Trộn mã thầy xắt nhỏ vào trộn cùng 6. Đổ hỗn hợp bột vào khuôn thủy tinh 7. Hấp cách thủy từ 15-20' đến khi bột trong 8. Lách con dao phay vào đổ ngược úp bánh ra đĩa 9. Bánh nguội ta xắt miếng nhỏ, rán ít dầu cho bánh xém cạnh là chén, chén nhiệt tình, no thì nghỉ :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em học chị ở suy nghĩ VC luôn làm mới nhau, lúc nào cũng tình cảm cho VC khỏi nhàm chán...Hôm qua chồng tặng em cái váy ren, hic, em chẳng biết mặc thế nào nữa, cứ thẳng tuồn tuột ấy, bảo up lên cho các cao thủ chỉ bảo mà quên mất. Nhà em từ ngày yêu nhau tặng hoa mấy lần thôi, chủ yếu quan tâm và thể hiện bằng hành động thường ngày. Nghe chị kể chuyện em hâm mộ lắm, thích nghe lắm í
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vụ này thì chị chịu, cuối tuần này đang định đầu tư thêm ít chậu dừa cạn rủ để lấy hạt sau này tự trồng cây đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi Ong khéo tay thế, nếu chồng chị mà có tin tưởng bảo chị cắt tóc như chồng em thì chắc chị chỉ biết úp cái nồi lên đầu chồng mà cắt thôi, tệ hơn cả Mr. Bean ý. Hi hi, chồng chị chắc biết thế nên chả bao giờ có ý tưởng nhờ vả này cả, thật là may cho cả đôi ta.