Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái hộp nó như thế này này bà. http://www.baiji.com.cn/goods-6404-p9.html Hộp 12 viên, bọc thiếc. Nó khoảng 27-28 tệ là khoảng 90k đến hơn 90k 1 hộp. Tôi dùng thấy được, để tôi mua cho bà 1 hộp dùng thử nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác định ôm bao nhiêu em nhờ cả thể. Mà giá thì em chưa biết đâu nhé không có nhỡ báo giá nhầm vì nhờ mua rồi mới biết được. Mà bố sư khỉ, dạo này cái tam thất đắt kinh khủng nhé. Cách đây khoảng hơn 1 tháng, em mua cho bà dì bên chồng có 2m/1kg. Cách đây chục ngày em đi hỏi mua cho bà dì bên chồng ông ấy bảo đắt quá tao không dám buôn. Rẻ nhất cũng 3,4m, không có 3,8 hay 4,3m/1kg. Mà mày mua đặt tao đi sang đi lấy chứ không có ở nhà đâu. Em hãi quá, lần trước mua cho khéo dì tưởng rẻ, lần này định là vẫn nhờ là lấy tiền thì lòi mắt. Em xúi chồng gọi bảo chú dì tự mua 1-2 lạng ăn, khi nào đến thu vào mùa nó mới lại rẻ hơn. Vậy mà cũng có vẻ giận giận em :-k Nhưng mà cái ngưu tất nhà bác chắc chắn nó không đến thế đâu nhưng giá đợi em hỏi mua đã nhé ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị có nghe nói đến bệnh Đậu đêm k ạ? Mehuyenvy hỏi câu này chị ngất luôn vì chưa nghe bao giờ. Nhà mình có ai biết không vì chị nghi là bệnh gì đó trong dân gian hay nói cơ. Biết chỉ cho mẹ ấy với chứ chị chịu. Mới nghe đến đậu mùa, thủy đậu và đậu lào chứ đậu đêm là ngất lịm không biết gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hocxj cao thủ Cáo đi em, quay ra làm bánh. Này chị nói bánh thật cho mọi người ăn chứ không phải bánh da nhợn mình mày ăn đâu nhá. Bây giờ nói thật nói giả nẫn nộn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hnay e có thịt quay giòn bì, đây là lần thứ 2 e làm, lần đầu cách đây tầm 7-8 tháng gì đó khi mà mới mua lò nướng, ko chịu đọc ký HDSD nên nó vẫn chỉ là thịt nướng. CÒn hnay nó đúng là thịt quay giòn bì rồi, hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị sau khi e đi hỏi các cụ bô lão. Cuối cùng tìm ra tên của e nó là cảm phong hàn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị sau khi e đi hỏi các cụ bô lão. Cuối cùng tìm ra tên của e nó là cảm phong hàn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thịt quay ngon quá 2Cu ạ, sao mà em càng ngày càng DAMDANG thế? Mà làm mẻ thịt quay này hết bao lâu hả 2Cu?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sơ chế tẩm ướp mất độ 20p, bỏ tú lạnh qua đêm cho ngấm gia vị, nướng thì 50p chị ạ. Mà chị ơi, e lười lắm ý, cái gì mà e làm được thì mọi người cũng làm được, em nói thật đấy,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E vừa nghe đc 1 tin vui từ 1 ng bạn,chắc đêm nay e chả ngủ nổi vì niềm vui của bạn mất,e cứ cười mãi sau cú đt ý,vui quá thể luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tuần này em cũng tâm trạng lắm í, thực sự là rơi vào bế tắc, cảm giác bất lực toàn tập rồi. E buồn nẫu ra đến nỗi chả muốn cất lời nữa kia. Nhưng e chả biết làm bánh gì cả, vậy em phải làm sao đây??? Em đã suy nghĩ mất ngủ mấy đêm và rồi em quyết định t7 này kéo cả nhà đi ra Cửa Lò phơi cái mặt dày của em ra đón cái nắng, cái gió cho cái mặt em nó chai lỳ thêm tí nữa đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đang oánh vật với 2 con giặc gọi điện nhờ chồng đi làm về rồi mang qua m đấy mà éo biết mấy giờ chồng về nữa cơ,hức
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah, chị định hỏi e là trước e mua tranh thêu chữ thập ở đâu, e có biêt người ta nhận chuyển từ ảnh sang chart bao nhiêu tiền ko? Chỗ chị ng ta bảo mất 200k thì đẹp, màu chính xác. Tiếc tiền quá, tại bạn chị nó bảo là có phần mềm tự chuyển trên mạng đấy nhưng mà lên tranh ko đẹp vì màu sắc ko rõ ràng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy cứ theo phong trào của bếp mà làm em ạ: bắt bông kem chán thì làm kem, làm bánh da lợn....Thế là quên hết. Kéo được cả nhà đi chơi là giải pháp Very good nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị thấy 2Cu cực kỳ chịu khó đấy, mặt trận nào cũng thấy có mặt nhé: làm bánh này, trồng rau này, rồi lại thêu thùa, chịu khó chế biến các món ăn và up ảnh nữa. Mà chị để ý thì 2Cu là người rất nhiệt tình, chu đáo. Nói chung là chị vote 2Cu làm chân phó chủ tịch công đoàn thường trực của Bếp.