Ðề: Tầng 8 - Hội Giáp Tý Hic tám nhiều quá mắt tôi cũng nhức hết cả rùi, đi nghỉ ngơi đã chúc các bà ngủ ngon
Ðề: Tầng 8 - Hội Giáp Tý chúc bà ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp, keke,....trong giấc mơ ôm USD mà ngủ )
Ðề: Tầng 8 - Hội Giáp Tý Các nàng ơi, bà Phương Anh (mẹ Chou) đang ở Viện Bạch Mai với Poca, poca bị viêm phổi.mai nhà bà ấy dư 10 quả sầu và 30kg bơ, có bà nào có nhu cầu thì ới bà ấy nhé
Ðề: Tầng 8 - Hội Giáp Tý Toi ko tiec do gi ca,hom di ve toi da cho roi,nhung cung phai vua phai thoi chu,nho mua vai may ao dai,toi mua ko lay tien, cho ca banh nua,nen toi ko mua muc,chi nua thi 2 dua con 2 cai vay, toi chi mua 2 kg muc ve bieu ng moi ng het, nen order nha ba ve chu,gio mang cho het roi,uc che the,,o nha chong toi luc nao cung muon moi het tien cua con dau cho cac chau ngoai thoi,le tet gio chap keo den an ko co dong gop 1 thu gi , 5 nam ve lam dau the roi,nhung uc che la cu hay mang do cua minh cho cac con cu nhu la ba bo tien ra mua. Da the con minh gui tu ngoai den 2t moi ve noi o dc may thang. Chang bao gio trong chau ca,hom nay con day chau la con cho an cut , tu chieu da uc che roi
Ðề: Tầng 8 - Hội Giáp Tý ui giời MC. Muôn thuở, MC tui cũng thế. Xính ngoại nên cái gì cũng dành cho cháu ngoại.
Ðề: Tầng 8 - Hội Giáp Tý bà nào có nhu cầu thì khuân giúp bà ấy nhé, tui thì mới ăn sầu hôm trước rùi nên ko ủng hộ được.
Ðề: Tầng 8 - Hội Giáp Tý Dang uc che me chong,nhin mat chong giong me chong nhu duc ghet the,uc che vua dap cho phat
Ðề: Tầng 8 - Hội Giáp Tý Ui, chán cái cảnh đem của mình cho ng khác, chẳng nhẽ lại bảo k đc cho? Trong khi mình chắc gì đã nhận đc gì từ nhg ng ấy, dù là lời cảm ơn
Ðề: Tầng 8 - Hội Giáp Tý Chichbong noi chuan,ma ba bao la cua ba cho y,con nhung ng kia thi k phai minh cho nen k bao gio cam on dau
Ðề: Tầng 8 - Hội Giáp Tý Cái kiểu đấy tôi biết rồi, tôi thì chưa bị nhg mà con bạn thân tôi thường xuyên bị thế
Ðề: Tầng 8 - Hội Giáp Tý hhii, bà này trải qua rùi nên dễ thông cảm con dâu đây Sao bà k nói thẳng ra. nói với chồng ý. để chồng nói với MC
Ðề: Tầng 8 - Hội Giáp Tý Số mình làm dâu không may gặp mc như thế thì thôi mặc kệ đi bà ạ! Để đầu óc thảnh thơi để lấy sức mà chăm con ,kiếm tiền bà ạ.mc nhà tôi có khác gì đâu,được cả hai cô em chồng xin được cai gì thì cứ xin vơ được cái gì thì cứ vơ,có bao giờ cho ac hay cháu cái gì đâu,đời là thế đấy bà ạ! Chuyện mc tôi và tôi con bi thảm hơn nhà bà nhiều hic...