Ðề: Bếp Kún tầng 10 HỊ hị, mùi vị không he không đắng, giống như mấy lần chị vẫn ăn của Ỉn í. À mà chị hơi tham gọt cái vỏ xanh hơi bị mỏng nên có 1 số miếng nó xơ xơ . Với lại cùi bưởi này không phải da xanh, bưởi thường thôi nên chị thấy xơ ở cùi hơi bị nhiều. Không biết bưởi da xanh có nhiều xơ không Ỉn?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh cũng thây thinh thích rồi, nhg tôi chỉ dám chọn bưc đơn giản thôi. Mà sao lại thêu dở dang những 3 bức?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vịt ơi hôm nay đi liên hoan, em diện cái quần đỏ của chị Limi, cái áo (hơi ẩm vì giặt vội) màu tím than hôm qua chị em mình mua, sơ vin, đeo cái thắt lưng chị Khét tặng, make-up và dán mi cũng theo mẹo của chị Khét luôn, xịt thêm tí lước hoa quà tặng Bếp của chị chous Lúc em đến nơi mọi người gần như đã ngồi đông đủ cả, đang rôm rả nói chuyện ồn chỉ kém cái chợ chút thôi, em bước vào chào hế lô một cái...im phăng phắc...mọi người đơ hình trong vài cái tích tắc rồi cùng đồng thanh khen đẹp...ố la la vui quá, tất cả là nhờ mấy chị em ở Bếp mình đấy hihi P/S: nhân đây cho em hỏi chị Limi còn cái quần nài dư lày, màu xanh, size XS ko ạ, để cho em 1 chiếc?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng đang thắc mắc là em ướp gì mà sợ nước chảy vào bì. Vì khi mình trần sơ thịt thì chỉ chần mỗi phần bì thôi, cũng là để khi xâm mặt bì cho dễ. Sau đó rạch miếng thịt thành các miếng có khổ rộng vừa ăn, xát hỗn hợp muối + hạt tiêu + ngũ vị hương lên mặt thịt và các vết rạch thì làm sao chảy xuống bì được. Ướp xong thì lật úp miếng thịt xuống cho phần bì lên trên, lúc đó mới xăm bì và xoa muối, dấm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bưởi nào chả có xơ, nhưng cái bưởi da xanh em ăn thấy cái xơ của nó khá mềm, nhiều hàng ko biết dùng bưởi gì nấu chè mà nhai miếng cùi như nhai xơ mướp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi mà đi mua là mua cả 4,5 bức 1 lúc í. Có 1 bức là từ hồi sinh con xong đấy, hix, giờ con sắp tròn 5 tuổi rồi mà mới được vài sợi chỉ bà ạ...Hãi không???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế thì chắc họ dùng cùi bưởi thường rồi, loại bưởi hơi he he í. Đề hôm nào chị làm thử bưởi da xanh xem thế nào. Mà cùi 1 quả bưởi làm ra được nhiều quá, hix, có khi lần sau nếu làm 1 là chị cắt miếng to hẳn, hai là chị chỉ làm 1/2 quả thôi, hôm nay làm được 1 bát tô to ú ụ, ăn mãi chả hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cố vợt cái màu xanh đi rồi phối với cái áo cam hôm nay chị bải mày í,đảm bảo đẹp hơn bộ đỏ hôm nay mày mặc,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À, ra là chỉ trần phần bì ạ? Thế tức là phải đứng giữ cái miếng thịt trong nồi nước sôi bao lâu hả chị? Chị QQ ơi, chị nướng bao nhiêu phút thế? Và nhiệt độ bao nhiêu?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, em ốm mà, nên bị cấm túc kinh lắm. Khỏi rồi thì lại tung hoành khắp nơi . À mà thứ 2 em đã ck cho chị chỗ thiếu rồi đấy ạ. Chị check chưa? Bao giờ lại có đợt oder mới hả chị? Nhà em hôm nay là hết sạch đồ ăn rồi. Hôm trước em kho cá thu với sấu ngâm mắm, eo ôi, ngon dã man luôn, mọi lần nếu kho cá với các đồ khác thì bao giờ cá cũng ế, nhưng lần này cả cá cả sấu hết veo veo, ngon kinh khủng chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có bao nhiêu chiên gia, sờ tai lít thế này...chả mấy mà em cưỡi phi công hoặc xây xong ctp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Eo, nghe thôi đã thấy chóe lòe lọe, cướp ngôi chóe của bà Chóe được rồi đấy. Màu cam í, cực kỳ hợp với màu xanh coban nhé Ỉn. Còn với màu xanh lá như quần chị Limi thì chị không chắc đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lúc chần bì chị cho ít nước thôi, để tránh chín phần mỡ bên trên, chần trong 2-3 phút đủ để bì mềm. Lưu ý khi chần bì thì dùng vật nặng ép lên miếng thịt để phần bị phẳng, ko bị cong vênh. Ko biết QQ nước bao nhiêu lâu, nhưng chị thường nướng ở nhiệt độ 240 trong thời gian 45 - 50 phút. Khi nướng thì quay phần bì lên trên.