Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thả cả miếng thịt vào mà luộc sơ, đứng giữ làm gì, hihi. Chị nướng 200 độ trg 50p.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hướng dẫn luôn đi, nghe đã thấy ngon rồi. Tùy mọi người thôi, lúc nào hết thì cùng gom mua chung. Chị nhận được tiền rồi, lười nên chưa up vào DS.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chẳng hiểu cả nhà thế nào, chứ mùa hè chị ngại đứng nấu ăn ghê. Toàn tận dùng lò nướng, lúc nướng thịt, cá gì đó thì nướng luôn ít rau củ, nấm các loại, chỉ nấu thêm nồi canh là đủ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì kho như bình thường thôi chị. Sấu thì em ngâm với mắm được cả tuần rồi, ăn không thì hơi chua, với lại em làm không trần sấu nên nó bị váng, em đang chán đời vì không biết làm sao để tẩu tán hết chỗ sấu đi, thì nhớ ra còn cá, thế là cho vào kho chung, ngon lắm í
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trưa nay em tự cho phép mình thả lỏng và uống hơi nhiều + đi chơi về muộn, tầm 9h mới về đến nhà thấy đèn đóm tối om, hóa ra chồng cũng đi chơi chưa thèm về. Mình đã tây tây thì chớ, có đứa còn tây tây hơn. Rốt cuộc vẫn chưa có cơ hội nói chuyện nghiêm túc theo lời thì thầm mùa xuân của chị Kún, hị hị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Năm nay chị chưa làm sấu ngâm mắm, nhắc đến thèm quá. Chị thích ăn với rau muống luộc thôi, để cuối tuần chị đú 1 lọ nhỏ rồi dùng để kho cá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ớ chị Ong bẩu chỉ trần phần bì mà. Thế tức là trần cả miếng thịt, trong bao lâu ạ? Sau đấy cho vào lò đã bật sẵn 200°C để 45 phút, 5 phút cuối tắt lửa trên. Em còn chả biết tắt lửa trên thế nào, hị hị.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Haha, mỗi thằng phán một kiểu Sô chẳng biết đâu mà lần. Chị ko chần cả miếng thịt vì khi ướp thịt khó ngấm hơn. Hơn nữa sau khi ướp lại tiếp tục bảo quản trong tủ lạnh nên chị ko thích để thịt nửa sống nửa chín lâu như vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xước tí tay bà ah. Bố khỉ, lại còn mất oan yến Séng Cù chứ. Tôi đi ship gạo mà, đổ xe chảy xăng, ướt vào túi gạo. Thế là thôi, lại a nhô xin lỗi khách mai E mang gạo khác qua cho chị. còn yến này toàn mùi xăng, bỏ đi thôi chứ ăn làm sao. Coi như là tuần này bán hàng ko công.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ko được nghe nhiều chuyện của Ỉn, nhưng cảm nhận của chị là cái tôi của Ỉn có vẻ lớn. Nếu chị nói có gì ko phải thì bỏ quá cho chị nhé. Chị nghĩ là em nên cố gắng dẹp bớt cái tôi của mình đi đi lúc nói chuyện phải quấy với chồng. Và nếu dẹp được cái tôi ấy đi cả sau này nữa là tốt nhất. Với chồng thì tốt nhất là hợp tác chứ ko chiến tranh làm gì cả, mệt mỏi cả đôi bên. Nhất là chuyện nhà em lục đục là do tác động bên ngoài, thật ko đáng có.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ỉn nhắc vụ này chị lại nhớ lại ngày mới cưới. Lúc đầu 2 người 2 cá tính khác nhau, 2 cách sống khác nhau nên cũng nhiều mâu thuẫn lắm. Mà chị thuộc diện hay kìm chế, cũng ko biết bắt đầu từ đâu, nên thỉnh thoảng lại mượn men tâm sự với chồng. Uống một ít vào thì chẳng thấy ngại ngùng gì nữa, ngồi tâm sự kể tội chồng vanh vách nên chồng sợ lắm. Lần sau rút kinh nghiệm, cách vài hôm lại hỏi "dạo này vợ có bức xúc gì ko? có gì cần góp ý với chồng ko?", dần dần chị cũng luyện được cách nói chuyện với chồng. Lúc nóng giận thì ko nói gì cả, tránh mặt đi. Đợi lúc bt thì mới nhắc lại chuyện.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko vấn đề gì đâu chị ơi, thịt vẫn ngấm nhanh như thường vì mình đã khứa rãnh và rắc gia vị vào đó mà, nên trần sơ kiểu 50/50 còn hơn để miếng thịt sống nguyên lâu như vậy trong tủ lạnh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ ko chị ơi, có chiến tranh gì đâu, bọn em vẫn bình thường mà, chẳng qua dạo này ko có nhu cầu nói chuyện hay tâm hự thôi. Mới cả em ko thích nói chuyện lúc say, mình nói ra rả lúc tỉnh còn chẳng ăn ai nữa là