Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sô ơi xác nhận cho chị vụ này hay là chồng chị chém gió với chị. Khởi nguồn của việc chồng gạ gẫm chị cắt tóc cho chồng cũng là vì lý do cắt tóc ở Pháp đắt lắm. Lúc đấy chồng đang tính cả 2 cùng học ở Pháp nên mới bắt chị học TF, rồi bảo chị học nhiều thứ để sang bên đấy cả 2 có thể tự lo cho nhau.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E lội gấp thì đc cái tin Đại Ca bị sưng mồm ? Giờ mồm Đại Ca sao rồi ???????? Có làm mẻ bánh da nhợn đc ko ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ thân lại mất cả tuần nhỉ, thằng ku Minh nhà chị sốt có 2 hôm mà cả tuần nay lười ăn gầy nhom rồi, mong là tuần sau về phong độ ăn uống bình thường. Chị làm món này 3 lần thì 1 lần thành công còn 1 lần 50-50 còn 1 lần thì là thịt nướng đúng nghĩa . Nhưng giờ cũng nắm được nguyên tắc rồi nên ko sợ nữa, để cuối tuần lại làm 1kg thịt quay, cũng lâu lâu rồi chưa ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi đắt thì cũng vẫn trả được chị ơi. Nhưng mà ví dụ giai nhà em thì chỉ thích em cắt tóc vì hắn ghét đi ra tiệm tóc người ta sờ lần lâu la, lại càn phải xếp hàng. Em cũng thâm niên cắt tóc 7 năm rồi đấy nhé. À, hồi đầu em còn cắt bằng kéo. Sau em mua cái tông đơ, cắt một lượt bằng cái nấc 18mm, xong là tỉa từ dưới lên cỡ 15, rồi 12, rồi 9, rồi 6, rồi ở gáy quẹt cái loại 3mm là xong
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nửa mồm vẫn sưng chắc k ăn được bánh,người ngợm thì đau nhức,mỏi lưng quá mày ạ,vừa order thằng matxa nó mát xa mồm với lưng cho,hôm nay chỉ thế thôi,mai khỏe làm bánh sau
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi sao hôm nọ thấy bức xúc lắm muốn oánh nhau cơ mà. Hehe. Thế chị hiểu nhầm à. Xin lỗi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chưa buết được,sáng mai đi khách,chiều mai đi đòi tiền,cuối tháng rồi mà,thứ 7 đê,rảnh cả ngày
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi hôm nay đi ngủ sớm vì có dấu hiệu đau đầu rồi. Đêm hôm qua cũng vậy, đau đầu vật vã đến 1h30 ko chịu được đành phải dậy làm nửa viên efferagant (hehe, viết đúng ko nhỉ). Ko biết mọi người thế nào, chứ chị rất hạn chế dùng thuốc nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ có cả dịch vụ mát xa mồm nữa hử ? Tí E fai OD phát xem nó ra làm sao mí đc ... . Kinh nhể ? Tưởng mai chỉ nhẹ nhàng làm mẻ kem thôi, lại DAM DANG làm hẳn mẻ bánh da nhợn cơ ah ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị nhìn ảnh chồng em rồi, chồng chị cũng thích để kiểu đầu ngắn như vậy mà chị ko cho. Chị toàn cắt bằng kéo nên lâu lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ lắm, đi ngủ mà có đứa vác cưa máy ra xẻ gỗ bên tai chị có chịu được ko? Thế là chị Kún xui em xin phép ông chủ cho ra ngủ riêng, có thế thôi, em nói úp mở để tăng phần nguy hiểm ấy mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E theo chân chị Ong đi ngụ đơi. Chân nhức nhức rồi, vào cho già nhà E bóp chân cho dơi. G9 cả nhà.