Ðề: Chiến công của con Con trai mình thì cũng thích vẽ lắm, lúc cậu 2 tuổi câu lấy bút lông vẽ 1 cục to tướng trên tường, mình cáu lắm, mắng cậu "ai cho con vẽ bậy?" "con vẽ oto cho ba đi" , ba cậu đứng bên cạnh cười hề hề.
Ðề: Chiến công của con hi , bé yêu ba quá bé nhà mình cũng hay vẽ lên tường lắm , trên tường vẫn con chiến tích của cu cậu đấy
Ðề: Chiến công của con Nhiều khi con vẽ hình theo trí tưởng tượng của con mà chẳng ra hình j cả... cũng buồn cười rùi ngồi nghe giải thích là cái này là j....cái kia à j... abc.... abc... mà buồn cười.... :d Cả gia đình anh trai sống chung cùng bố mẹ nên em được hiểu cảm giác nhiều lắm vì có cháu trai... còn bây giờ đang chờ giây phút đc làm mẹ đây ạ!!!
Ðề: Chiến công của con Có cháu em đã thấy hạnh phúc lắm rồi, nhưng khi có con sẽ nhân lên gấp bội. Thiêng liêng lắm, không diễn tả được em ạ.
Ðề: Chiến công của con thích nhỉ. COn gái mẹ nó thật tình cảm. Bé nhà mình thì hơi vô tư. Cho mình hỏi con gái học ngoại khóa gì vậy?
Ðề: Chiến công của con Ôi trời,nghe mát cả ruột cả gan bà há?quên cả bực,không chừng còn chỉ cho con bức tường khác bảo con muốn vẽ gì thì vẽ nhé!hehe!
Ðề: Chiến công của con Cái lớp này, nhỏ thôi, không phải là thương mại nên ít người biết đến, cói giải thích cũng khó. Khi nào có dịp 88 thì mình nói rõ hơn. Con trai chị thì vẽ oto chở mẹ đi chơi cơ.
Ðề: Chiến công của con 2 nhóc nhà em vẽ mẹ ở trên tường chị ah , giờ vẫn còn đấy , em đang định quét vôi lại nhà nhưng lại tiếc bức hình hì hì
Ðề: Chiến công của con Đúng thật, đó là những món quà vô giá, người ngoài nhìn vào chê tường bẩn, nhưng cha mẹ thì nhìn mỗi góc là một kỷ niệm, gắn liền với những câu nói ngộ nghĩnh của con em nhỉ.
Ðề: Chiến công của con Cái ra giường nhà em, ku Tít vẽ loằng ngoằng đầy lên luôn, giặt không hết, coi như để làm kỷ niệm!
Ðề: Chiến công của con Yeu con qua di....con that thong minh. Me Sumi cam thay minh can phai sang suot hon trong moi chuyen...cam on cau chuyen cua con...
Ðề: Chiến công của con Hình như không có bé nào là không có sở thích vẽ bậy lên tường hay cái gì đó các mẹ nhỉ?Nhưng cơ bản lấy nước làm sạch.
Ðề: Chiến công của con Đúng đấy chị ơi , nhà em tưởng toàn vết vẽ của con , ông bà nội đến chơi bảo * sao lại để chúng nó vẽ lên tường thế ????? * em lờ đi chẳng biết nói gì
Ðề: Chiến công của con Ra giường nhà em ku Tít còn vẽ loằng ngoằng lên nữa đó chị, tường, tủ, bàn ghế con cũng vẽ đầy lên đó. Ai nói gì em cũng cười, cứ để cho con phát triển tự nhiên. Hi hi hi..
Ðề: Chiến công của con Chị và một vài mẹ khác đi thăm một bé là bạn của con gái bị ngã gãy tay, trên đường về một mẹ trong nhóm cứ cằn nhằn "sao chị ấy dễ tính thế, để tụi nhỏ vẽ tùm lum lên tường", chị chỉ cười thầm trong bụng vì tường nhà mình trông còn "ghê" hơn tường nhà bạn ấy, các con mình cũng vẽ tùm lum lên tường. Và thật sự lúc ở nhà bạn ấy, chị cũng mê mải nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc trên tường nhà bạn ấy, chị như nhìn thấy từng giai đoạn phát triển của bạn ấy. Chị thực sự yêu những bức tường "bẩn" như thế.
Ðề: Chiến công của con có rất nhiều ba mẹ không thích con vẽ bậy lên tường, ở trường con cũng được dặn dò như vậy, các bé bây giờ đa phần vẽ lên giấy và có tập tô màu vẽ tranh.
Ðề: Chiến công của con Mình ngày xưa ở quê, chạy chơi quanh vườn, toàn lấy que vẽ xuống đất thôi, làm gì có bút màu mà vẽ lên tường như các con bây giờ. Buồn cười nhất là lúc ba mẹ sắp về, cả bọn nhìn nhau lấm lem rồi rủ nhau đi tắm để xóa dấu vết. Hi...vậy mà vẫn bị phát hiện.