Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, Ỉn ơi, chị cũng thỉnh thoảng ngủ ngáy, chồng chị lại thính ngủ, nhiều lần chị cũng áy náy nên bảo hay ngủ riêng mà chồng ko chịu. Bảo nghe vợ ngáy quen rồi ](*,). Nhưng chị cũng thừa nhận là ko ngủ được mà nghe ngáy thì khó chịu thật. Hôm nào chồng chị đi uống rượu mà về ngủ sớm là kiểu gì cũng ngáy, nhỏ thôi mà chị còn ko chịu được, cũng mất ngủ luôn đấy và chắc chắn là có kẻ bị đạp cho vài cái. Thế mới biết đàn ông giỏi chịu đựng hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 So với phong cách của các chị thì chưa là cái gì đâu, chẳng qua đây là lần đầu mọi người ở cơ quan thấy em ăn mặc phá cách như vậy nên choáng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đừng tin mụ í,còn khuya nhá,chị đang ủ mưu hôm nào bọn mình làm bữa ka da ô kê đi,xả stress kinh lắm,nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế mà tối về sao không đóng nguyên bộ đó đợi hoa về ngắm cho hoa nhà nó đơ cu lơ được giây nào hay giây đấy hả Ỉn. Biết đâu lại....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi chào cả nhà, em đi ngủ thật. Tối nay nhà em có màn cắt móng tay, móng chân, ngoáy tai ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, đi đi, đi cái đấy vui lắm, lần nào liên hoan xong là bọn em ko thể thiếu cái khoản ấy được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, em vừa mới chạy ra tắm ù và thay cái bộ xanh đỏ ấy ra đây, nằm dài thườn thượt trên giường đợi hoa về, hoa lảo đảo nhìn thấy vợ nằm đầy khiêu khích vội với tay tắt phụt cái đèn. Xong nằm vật ra ngáy như sấm, nẫu ko
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mang gối ra phòng khác ngủ đỡ bị ám mùi bia rượu,còn mình thì được thư thái,tận hưởng cái cảm giác vui sướng hôm nay đi em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí, hiện em đang vắt vẻo trên sofa ngoài phòng khách, đeo headphone nghe nhạc và nhâm nhi cốc nước dâu mát lạnh, tận hưởng cảm giác vui sướng ngày hôm nay, tuyệt lắm chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cái naỳ chị xác nhận luôn cho, rất đắt nên chỗ chị đang ở mọi người toàn cắt cho nhau thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 LÌ ơi, cái xửng để hấp bánh da lợn í, nó như thế nào, có như cái xửng hấp xôi ko???Nhà chị có cái chõ để nấu xôi, lỗ nó hơi to, sợ lọt mất bột...Mách nước cho chị để chị trổ tài, tùân sau SN chị chị làm cho cả nhà choáng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đề nghị cả nhà vỗ tay khen em, sau khi lội ngược, lội xuôi, lội từ giữa ra hai đầu, em phái hiện ra (hình như) đã lội xong tầng này!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trời! Đọc kỹ cthức và HDSD chưa? Người ta dùng cái hộ hay khuôn để hấp chứ ai đổ thẳng vào cái chõ bào giờ!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ, ko thấy nó nói cái này, nhà tôi ko có khuôn thì tôi làm bằng cái gì bây giờ??????
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi định làm bằng hộpnhuwac LnL này vì cũng ko có khuôn, mà đầu tư thì tiếc vì chắc chỉ làm 1,2 lần hôm qua đi mua nước cốt dừa, đậu xanh và bột năng rồi còn thiếu mỗi lá dứa thôi, mai tôi sẽ làm