Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ em quên bài của bác ah. Sò rí bác nhá. Em vẫn húp cháo bác ah. Hôm nay đỡ hơn rồi. Hy vọng nhanh khỏi còn tẩm bổ cho con gái chứ lo nó bị còi lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ con cháu bầu bì to vào chào cả nhà ợ, hum qua mẹ con cháu vìa quê lên thía là ngất ngây con gà tây cả ngày hị hị... Tối qua nghe bác BBT thông báo nhà Tep Tig tặng quà nên nhà cháu vừa lò dò sang, thấy tình hình là mẹ ý tặng cho khách hàng quen là chính hay seo ế...hức hức... cảm ơn bác BBT thông báo với chủ toáp nhớ đến mà đăng ký hộ mẹ con cháu ợ... Bi giừ mẹ con cháu xin phép lội ngược dòng hị hị.... Xem chừng chóng cái mẹt đơi!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À ,thay đổi những diện ưu tiên nhận quà em ạ,ko đến lượt mình nữa đâu.Chỉ có cúc héo và nnq là vào trước khi mẹ ấy biết .Mẹ ấy theo chân cúc héo sang thăm nhà mềnh cơ mừ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Éc éc vậy ah chị. Lại có cả vụ ưu tiên nữa cơ ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí hí hí hí (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Ớ, em ứ bít vụ này. Chắc tại nhà mình ăn chơi có tổ chức quá nên chủ top bị áp đảo Cố nhên em, cho bụng nó ổn trở lại rồi lại tẩm bổ típ. Nhớ tránh xa bọn đậu đen với trai ốc ra nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình sang hóng xem có được gì không......................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng bác ah. Nhưng khổ nỗi em xèm ăn ốc nhắm. Xèm nhắm í. Hu hu hu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vào báo cáo tình hình ợ. Bình thường ckk của em khoảng 30 ngày thôi, mỗi tháng trước lên 35 ngày ợ. Em bắt đầu thử RT từ 10/7 tới sáng hum nay 13/7 vẫn thấy mờ tít tìn tịt ợ. (Giai nhà em lăn tăn về chất lượng que quá nên sáng nay đã chốt hạ bảo vợ mua thêm loại que thử khác để test thì vẫn mờ tịt dư thế ). Chưa hết, chàng vừa nhắn tin cho em bẩu chiều về đi soi trứng xem dư lào nhé (các bác thông cảm vì mẹ chàng giục chàng quắn đít lên rồi mà). Iem đành tuân lệnh vậy, chiều đi soi rồi tối về bấu cấu tiếp ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vừa có công vừa có tội,hehe.....nhưng may mắn....Em có thuộc trong diện ưu tiên đâu mà vẫn được nhỉ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới cả nhà mình nhé. chúc cả nhà có nhiều niềm vui!!!(u)(u)(u)(u)(u) máy tính e h mới sửa xong, èo mất cả tuần, làm e toàn thỉnh thoảng thèm vào nhà hóng quá, nên chộp giựt máy của a bên cạnh...ngày nào vào cũng leo bở hơi tai...khộ thưn mẹ con cháu chưa các bác ui...hihi..... e vào hóng cũng thấy ứ có tên ai nhà mình cả, thui có sao đâu, nhà mình đã có bác L tặng quà may mắn rùi còn j nữa các mẹ nhỉ???e là e vẫn thích đc lây cái may mắn của c L, mama và các mẹ nhà mình cơ. E đang đợi từng ngày để đc đi nghe tim thai của con iu đây các c ạ, sao mà thấy thời gian trôi thật là chậm í...mà tối qua nằm ngủ 0 bít có phải là mong quá 0 mà e cảm giác thấy bụng có tiếng đập nhẹ nhẹ, như là e cảm giác được tim con đập nhẹ nhàng í các c ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu em có nói lộ ra gì đâu nhể. Mà nhận một mềnh ứ thấy vui nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cho nên cả nhà mừ ko đc quà thì cứ đè em cúc héo ra mà ......xử p/s: Cúc héo lừn sau đi thì nhớ quay lại xóa dấu vết nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu hu em đập đầu vào gối tự tử đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui ui, c ui e cũng đang thèm lắm í, hồi trước lúc nào về HP là e lại rủ c dâu e đi ăn, h thèm nhắm mà chưa dám đi ăn nè. mà các c ui, mấy tuần đầu này ăn lươn tốt 0 nhỉ???nhà e đang rủ cả nhà mai đi ăn Lươn Nghệ An ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Minh ới ời, em đang mún tìm chỗ để chăm sóc cái mặt em vì sang tuổi 30 nó tả tơi đi trông thấy rồi. Cơ mà sao chị ở xa thế, em ở tít tận Long Biên xuống tới nhà chị xa quá là xa hu hu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi khoản này em ủng hộ bác, nên cho học gần trường bác ạ. Ngày xưa em đi học vì ham hố cái món trường chuyên nên học cách nhà 6km, sáng đi xe đạp đến trường, trưa về nhà, chiều lại đi thư viện 1 ngày đi phải tầm hơn 20km chưa kể những ngày học 2 buổi trên trường nên thấm cái nỗi vất vả của học xa nhà lắm!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cơ mà ai bẩu xinh chóa cơ......................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c ui, e thấy mấy a chị chỗ e có con thi vào cấp 2 bẩu là Marie Queri tốt c ạ, nhưng mà mỗi tội hình như là dân lập thui thì phải, nhưng học tốt lắm. còn cấp 3 thì e cũng 0 bít nhắm. Mong là a.Kiên đc vào trường như í bác nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thứ 6 ngày 13,good luck everybody
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi trời.............................................