Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi hi chả biết ngày hôm nay có tốt ko, sáng ra em tiêu 1 đống xèng rồi, lạm chi lạm chi mà chả biết thu kiểu gì đây !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! BUZZ!!! BUZZ!!! BUZZ!!! Các chị yêu quý, hum nay em vui quá, em chính thức thông báo tin vui là: Em đã xin được việc rồi ạ Em cưa có quyết định chính thức nhưng mà em biết là em đỗ rồi mặc dù 2 ng thi cùng em cũng đỗ nhưng em thuộc diện xét tuyển k phải thi nên được ưu tiên trước, mà cái chú quen bố em làm ở đó còn gọi điện nói chắc mẩm là em đỗ rồi sang tháng đi làm ạ. Kì thi này khó khăn gian khổ vô cùng, 1 mình em tìm hiểu thông tin rồi mò mẫm đường đi thi đi nộp hồ sơ, và kết quả lần đầu tiên thi công chức trong đời em đã đỗ ngay. Em còn nghe phong thanh là cái tỉnh Quảng ninh nhà em rất trọng nhân tài nên Thủ khoa như em k những được nhận lại còn được tặng cho 6 triệu thì phải ( được thế thì sướng tóa) . Hí hí, các chệ thấy em giỏi xin việc k, thế là sang tháng em k phải ở nhà nữa rồi, em được đi làm kiếm xiền rùi, cơ quan nhà nước tuy k được nhìu nhưng cũng thoải mái và có xiền tiêu k phải xin chồng nữa ạ. Ha ha ha, em đang lâng lâng đây nè, hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi em ơi em xin vào đâu vậy, thực ra chị thấy QN rất dễ xin mà sao em lại ở nhà lâu vậy? Đợt vừa rồi chồng chị cũng thi công chức nhưng mà chưa có kết quả !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! É hé... túm được con gà đi lạc, cả nhà cho mẹ con cháu Pr tý nhóe keke... Đại gia nhà ở Long biên vưỡn gần ná, khách của chị toàn ở Gia Lâm nè, cầu giấy nè, có cả khách từ Đông anh sang nữa cơ nhóe... Cơ mà cô có lười đi hem mí là vướn đề ná... Mau mau kẻo mẹ con cháu nhảy ổ đới khị... khị... @Mama: Em cũng ủng hộ ý kiến của cả nhà ợ, hồi trước em cũng mơ ước vào Marie Curie lắm bác ợ, tuy là trường tư nhưng chất lượng dạy và học rất tốt, vì nhà ngoại em lại gần nhà ông hiệu trưởng hay nói chuyện với ông, ông bảo là chỉ nhận những giáo viên giỏi và có tâm với học sinh thui. Mong là Kiên sẽ vào được trường và lớp có chất lượng bác nhé!!! Thoai mẹ con cháu lại lượn xuống làm hành trình 1 mạch từ giờ đến chiều đơi hí hí... chắc tại em sắp nhảy ổ nên khách hàng cũng chịu khó tranh thủ đến hơn he he...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oạch.... đến chết sặc với nàng thoai.... Chúc em t6 ngảy 13 zui zẻ hé... hé....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chẹp chẹp từ giờ đến chiều á, thế thì chị định bỏ đói HL à?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cuối cùng thì bé qkd cũng về với em vào Thứ 6 ngày 13 hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi thế là 48 ngày hả cưng, chuẩn bị tháng mới nào!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em gái iu của chị đã ná, dù sao thì được ra ngoài, kiếm đồng ra đòng vào vưỡn thoải mái hơn thật ( Chả thế mà 3 tháng đầu chị phải kiêng nằm 1 chỗ mà vưỡn làm trộm cho khách hé hé...Cũng công nhận là mình liều thật )... Nhưng vẫn phải để ý sức khỏe của 2 mẹ con nhá... Điều đó vẫn là quan trọng nhất đới... Ôm cái chúc mừng may mắn em iu ná!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tranh thủ măm lúc đắp mặt cho khách thui... bbb cả nhà ná!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ) ặc ặc e sợ ma nhất đấy! Nhưng mà vui hí hí thanks chị. Chúc chị cũng cực zui zẻ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê nhô cả nhà! Hnay là T6, ngày 13...hưc hưc e ý đã đến với e roài. Nói như chi Thomup là "Tết" đến roài. E cũng hơi chán nản từ sáng đến giờ, nên chả mún làm ji cả. @ bác Doanh: E chưa kịp lội đến bài của bác, mới dọc thông tin là bác đang lo việc học cho Kiên. E chúc bác và Kiên sẽ chọn được trường đúng như ý muốn nhé. Bác tính giúp e thángnày với ạ: 22/4; 21/5; 13/6; 13/7. @ chệ Samhh: Cám ơn chị đã nghe e bán than mấy ngày qua. Hi vọng bước tiếp chị ko thành roài. Hẹn tháng sau chị nhá! @ chị BBT & chị Cúc tim: E ứ hỉu vụ tặng quà của nhà chị Teg_Tig ạ. @ Zenda: Lại đồng hành với nàng roài. haizzz, bao giờ 2 đứa MỘNG NĂNG này mới xuất chuồng đây hả giời??? @ Rồng & Cún: Chị hổng được giống e rồi. Mẹ con Tôm lại ủn mông bác nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E đang ốm vật vờ đây các chị ơi, các chị cho em đi off cho em hết vật vờ với Hôm kia em đi khám, hết khỉ nó 400k tiền khám,còn lại là 800k tiền thuốc, thế mà về lại nặng thêm... E hắt xì như điên, đêm thì ngạt mũi k thở đc,ho sù sụ như cuốc ... Trước lúc đi khám thì k bị mấy cái đó đâu nhé .. Chỉ khó chịu ở cổ vì có cục đờm nên em đi khám... Thế mà về ốm nặng hơn, giờ giọng thuề thào rùi .. Bác sĩ bảo em bị viêm họng dị ứng thành xoang .. Rồi viêm vòm họng có nề dầy gì đó ... Hiazzzz ... Nhg mà em lại giảm thêm cưn nữa rùi hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHÚC MỪNG EM NHÉ!!! (đoán bừa là ít tuội hơn mềnh). Uầy, 6triệu. Liên hoan cái nhỉ )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng e đã xin được việc làm nhá. Những rì cần dặn dò chị TM dặn hết òi. Chị nói vớt thêm thui, hihiii, Sức khoẻ của 2 mẹ con là quan trọng nhất đấy. Vì mới đi làm thì hay làm chân lon ton mà, lại đang có bầu nữa chứ. Với cả chị đang théc méc là e mới đi làm đc 6-7 tháng roài lại nghỉ sinh ebe lun có ảnh hưởng rì ko nhể??? Phía cơ quan ý.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi, em xin phép nói theo suy nghĩ của mình ạ. Theo em, trước tiên 2 bác lắng nghe ý kiến nguyện vọng của Kiên xem như thế nào? Đối với bố mẹ con dù lớn nhưng luôn muốn con ở trong vòng tay của mình, tầm kiểm soát của mình mà quên đi việc con cũng có ý thích hay nguyện vọng nào đó. Để con tự nguyện chọn lựa cũng là 1 cách phát huy khả năng cũng như sự cố gắng học tập và con cũng sẽ có trách nhiệm hơn vì sự lựa chọn của mình. Biết đâu Kiên cũng có sự lựa chọn giống của 2 bác, còn nếu có khác thì 2 bác cũng phân tích rõ ràng để có sự đồng thuận giữa cha mẹ và con. Hức, đúng tâm trạng của mềnh lúc này. Ui, lại có người đốt tiền cho thầy bói.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em gái nhé, mừng quá em nhỉ, sau bao ngày ở nhà trông mong và công sức, giờ e đã có kết quả tốt đẹp nhé. Nàng ơi cố lên nhé, 2 đứa mình thành chuyện dài kỳ rồi.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế ai bẩu chị có cái chữ ký giề loằng ngoằng kia, chả Nhựt thì là Nhẹt à, hiiiiiiiii