27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi VanUK, 13/7/2012.

  1. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Em chào các mẹ,

    Em đang cảm thấy buồn quá. Thật sự buồn và có phần thất vọng về bản thân.

    Hồi bé thì cứ mong mãi lớn lên để có thể tự kiếm tiền, mua những gì thích, được sống theo những gì mình muốn :(.

    Em là con người mà theo bạn bè đánh giá là khá tham vọng. Luôn tập trung nhiều cho sự nghiệp hơn chuyện tình cảm.

    Ra trường được 3 năm rùi cũng đã làm 3 công ty (kể cả công ty hiện tại). Vốn đã định dừng tại công ty thứ 2 để ổn định làm việc và phát triển. Ai ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng dừng :(. Sếp em lại quyết định về Singapore nên em thấy hụt hững vô cùng :(. Vì sếp là người mà em muốn trở thành, em muốn theo sếp để học hỏi hơn nữa lĩnh vực event em cũng thấy thích. Tuy được tăng lương, tăng chức nhưng em vẫn quyết định chuyển việc.

    Sang công ty này cũng được gần 1 năm (tháng 8 này là 1 năm). Mặc dù em không yêu thích lĩnh vưc này lắm nhưng ở đây em được học và thực hành về Marketing nhiều hơn. Theo cá nhân em, em đã cố gắng hết mình và cũng đã đặt được mục tiêu mà sếp đặt ra. Vậy mà em không hề được đánh giá theo đúng năng lực. Nên em quyết định ra đi. Một phần là vì không được đánh giá, một phần là không yêu thích nên đi làm cũng khổ lắm ạ. Em đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng nhưng cứ được 3 bữa lại rơi vào trạng thái stress vì không hiểu mình đang cố vì cái gì :(. Híc, tất nhiên , mình đi làm thì cũng sẽ làm đúng theo hợp đồng. Báo trước sếp rùi sau 1 tháng mới nghĩ.

    Tuy em đã mở được cái cửa hàng nho nhỏ tại nhà nhưng lại chưa đầu tư, phát triển được cho nó. Mà đôi khi em thấy mình không hiểu thị trường. Không biết thực sự thị trường đó cần gì nữa :(.

    Giờ em tự nhìn lại bản thân, 27 tuổi rùi, những năm tháng cố gắng vì cái gọi là sự nghiệp ấy cuối cùng đi đến đâu? không đâu cả. Thời gian dành cho gia đình không có, giờ vẫn chưa có mảng tình vắt vai. Nhìn lại tay trắng lại hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ. Em không biết phải làm sao nữa? Nhưng em biết con tim em mách bảo phải chấp nhận "rơi tự do" và tìm nơi thật sự thuộc về mình.

    Em mới tạo một fan page có tên là Tìm lại cảm hứng & nghị lực sống cả nhà cùng join nha. Thi thoảng tám trên facebook

    Hôm nay em mới launch site "ruột" của mình cả nhà cùng vào xem và like page giúp em nha

    http://vanukshop.com/

    https://www.facebook.com/pages/VanUK-shop/487098567967815

    Rất muốn đóng chủ đề lại nhưng mà vẫn ở trong tâm trạng chán chường nên vẫn muốn tám cùng cả nhà.

    Tình hình là mình đã trải qua hơn 2 tháng ở công ty mới nhưng tình hình có vẻ ngày càng tồi tệ. Hay tại mình nghỉ chưa đủ :(. Mình ở nhà có 1 tuần nên cảm thấy chưa đã.

    Mình làm gì cũng rất nhiệt tình nhưng không hết mình (như lời sư phụ Mar của mình) làm gì cũng cả thèm chóng chán, Nên rõ ràng vẫn đề không phải ở công việc mà ở mình.

    Dạo này mình đang cố thiền để tĩnh tâm và suy xét lại cuộc sống. Đôi khi bằng lòng với hiện đại, đừng quá ttham lam sẽ sống hạnh phục hơn đúng không? Sống đơn giản cho đời thanh thản :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi VanUK
    Đang tải...


  2. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Em ơi, không phải mỗi mình em đâu! Chị 30 xuân già đây mà vẫn trắng tay như mới bắt đầu đây này!
     
  3. pig_pig

    pig_pig Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2008
    Bài viết:
    4,477
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Hôm nay rảnh rỗi ngồi tâm sự chút với bạn. Hiện giờ mình cũng 29 tuổi, cái thời 27 tuổi giống bạn mình cũng chưa có 1 cái gì, kinh nghiệm sống còn rất ít, kinh nghiệm làm việc cũng không có luôn (do ra trường là xin vào Nhà nước làm nên ý chí tiến thủ không có :p). Theo mình thì bạn nên hài lòng với những gì mình đang có, cố gắng học hỏi, phấn đấu dần dần thôi. Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng thấy mình ổn ổn rồi mà. Hiện giờ tớ 29 tuổi, lập gia đình rồi, sắp sinh cháu thứ 2, hoàn cảnh gia đình nếu để đưa ra so sánh thì thuộc loại trung bình, đôi khi còn xuống diện nghèo :D. Nhưng mình tự thấy hạnh phúc với mái ấm nhỏ nhỏ của mình.
    Chúc bạn sớm tìm được niềm vui trong công việc và cuộc sống.
     
  4. h0a_h0ng_c0_gai

    h0a_h0ng_c0_gai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Chị này cũng tham vọng quá, em thì lại khác chị. Em luôn bằng lòng với hiện tại để cố gắng trong tương lai, k tham vọng quá nhiều vì em nghĩ mình là con gái cần có nhiều tgian cho bản thân và gđ, bạn bè. Chúc chị sớm tìm thấy nơi thực sự thuộc về chị
     
  5. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Huhu. Chị ơi, em tạo topics này cũng hy vọng các mẹ đồng cảnh ngộ vào chia sẻ cho em thấy đỡ tủy thân. Và chị em mình cùng tìm ra hướng đi. Ai có kinh nghiệm gì thì chia sẻ ạ :).

    Nhưng em đoán ít ra chị cũng có gia đình rùi đúng không? Chỉ trắng tay đường sự nghiệp thui phải không ạ? Em thì không có gì luôn ạ. :(.
     
    QViet thích bài này.
  6. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Dạ em cảm ơn mẹ Pig_pig ạ.

    Em buồn là vì có những cái em đã cố gắng hết sức, làm tốt mà không được đánh giá đúng. Đặc biệt là trong công việc ạ. Vì đi bán sức lao động cho người ta mà. Tất nhiên em hiểu mình không đồng ý với mức giá đó thì có thể đi. Nhưng vẫn thấy hơi buồn. Và rùi vì cố gắng cho cái chẳng đến đâu mà không có thời gian dành cho những cái khác nên em buồn ạ.

    Em cũng hy vọng năm 29 tuổi có được mái ấm gia đình như mẹ nó :). Vì càng ngày em càng thấm được một điều là gia đình là quý giá và đáng chân trọng nhất. Hiện giờ em đã dành nhiều thời gian hơn cho gia đình lớn của em, cho bố mẹ em. Nhưng em biết bố mẹ đang rất lo vì con gái lớn mà vẫn chưa tìm được người trao thân gửi phận và bố mẹ em cũng buồn vì làm sao mà bố mẹ vui khi con mình đang buồn được đúng không ạ. :).

    Và em có phấn đấu chứ ạ, em lại tiếp tục đi tìm việc, tìm nơi mà mình cống hiến và được đánh giá ạ :)
     
  7. maiha_73

    maiha_73 Carpe diem !

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    5,593
    Đã được thích:
    1,634
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Bạn bằng tuổi mình (Trâu) phải k nhỉ ? Mẹ mình cứ bảo tuổi này vất vả và lận đận chẳng biết có đúng k nữa. Mình làm mấy công ty rồi, chỗ muốn gắn bó lâu dài thì sếp lại về nước (giống bạn :D ). Cũng buôn ba khắp nơi Bắc Trung Nam đủ cả. H vẫn chưa thể gọi là ổn định đc. Nhiều lúc nhìn bạn bè cũng thấy m kém cỏi và tự ti lắm. Nhưng được cái này thì mất cái kia. Chúc bạn sớm tìm đc nơi thuộc về mình nhé !
     
    Me_Huy_HoangVanUK thích.
  8. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    chia sẻ với bạn đừng buồn bạn ạ 27 t đời vẫn còn rất dài ,vẫn còn có rất nhiều cơ hội và ít nhát là bạn còn tuổi trẻ nhiều ngừoi mong ko dc ,không pải bạn ko có gì đâu nhé!Chúc bạn may mắn và hạnh phúc trong cs
     
    VanUK thích bài này.
  9. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    ùa, chuẩn em ạ. Con gái tham vọng quá cũng không tốt đâu. Chị bị ảnh hưởng khá nhiều từ SJ mà vốn căn bản chị đã là một người được coi là "lập dị" nên cũng khó em ạ. Tìm được nơi thuộc về mình không dễ nhưng chị sẽ cố gắng và cân bằng.

    Cảm ơn em nha.
     
  10. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    27 TUỔI THÔI MÀ! nói là già thì chưa phải, nhưng trẻ thì cũng sắp qua.
    Cách đây, tới quán cà fe của tó, uống trà Cung Đình, nhâm nhi kẹo mè Xững, đàm luận với chồng tớ, không phải tớ, vì tớ đang bận con nhỏ nên nói chuyện toàn phải tranh thủ, hihi. Bảo đảm, bạn sẽ hiểu ra căn nguyên vấn đề và cách giải quyét cho riêng mình.
    P/S: hai vợ chồng, không riêng gì tớ, quá nửa đời người, tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Đôi lúc cũng phải biết hài lòng với hiện tại. Mơ thì cứ mơ, nhưng đạt được giấc mơ không lại là vấn đề khác. Bạn đã nghe câu: mưu sự tại nhân thành sự tại thiên chưa?
     
    yeubemapVanUK thích.
  11. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Dạ vâng ạ.

    Trên giấy tờ thì em là Hổ nhưng mà mẹ em nói vẫn là Trâu :).

    Híc, em chưa được như mẹ nó. Em vẫn 1 xó ở Hà Nội thui. Chưa Bắc Trung Nam. huhu. Phục mẹ nó quá cơ.

    Nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng dừng mẹ nó nhỉ? Em theo cái nghiệp Mar nên không bao giờ có 2 từ là ổn định. Chỉ mong tìm được nơi mình có thể có cơ hội thể hiện, thử sức trong lĩnh vực đó thui, tất nhiên vì mình đi làm thuê nên mình làm thì phải được đánh giá đúng không mẹ nó?

    giờ em cũng ưu tiên gia đình lên số 1 vì mình làm là vì cái gì ạ? Không phải vì những người mình yêu quý hay sao? Công việc sẽ vấn chiếm thời gian chính của em nhưng gia đình và bạn bè mình cũng phải chú tâm ạ.

    À, mẹ nó thanh lý sách và đồ dùng. Có chuyện tranh không ạ. vì em đang có cửa hàng nhỏ và cũng đang định kinh doanh thêm mảng đó ạ.
     
  12. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Dạ vâng ạ. em cảm ơn mẹ cubi14,

    Đây đôi khi là lần để em nhìn lại khoảng thời gian đã qua (27 năm) cũng phải là ít đúng không ạ? Em thất vọng với những gì mình đặt ra và thực hiện thui ạ.

    Còn em hiểu rằng, mình sẽ phải cố gắng hết sức ạ. Và mình sẽ phải cân đối giữa các mục tiêu ạ như công việc, gia đình, bạn bè chứ đôi khi dồn sức cho công việc rùi thì kết quả cũng chắc đến đâu. Đến đây em thấy cái quy tắc của đầu tư "không bao giờ cho trứng vào cùng một giỏ" thật là chuẩn ạ :).
     
  13. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Híc, hay ạ. em cảm ơn mẹ dautramcungdinhhue ạ.

    Ít ra mẹ nó đã có cái được gọi là hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là "gia đình". Mẹ nó cố lên, thuận vợ thuận chồng tắt biển đông cũng cạn ạ.

    Em chỉ buồn và tâm sự thui ạ. Nhưng mà em hiểu em được quyền buồn, quyền khóc, NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC QUYỀN TỪ BỎ Ạ.

    Em sẽ cố gắng thu xếp thời gian qua nhà mẹ nó ạ. Em rất thích được ngồi nghe các "bậc tiền bối" chỉ dạy ạ. Vì đôi khi em thấy mình vẫn còn ngựa non hấu đá lắm ạ :).
     
  14. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    em thích làm Mar nữa thì alo cho mình, chỗ mình đang cần nhiều vị trí Mar nhé.
    mà em nghĩ gì nhiều thế, 27 năm thì giỏi lắm làm việc được 4, 5 năm thôi chứ thời gian còn lại chỉ ăn với ngủ chứ làm gì. :D
     
    mehahVanUK thích.
  15. Vietvegan

    Vietvegan Sản vật trời cho

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Đời còn dài mà em, cuộc đời nên lúc có lúc ko là thường tình, quan trọng là dù có khó khăn đến mấy hãy tập cho mình trạng thái lạc quan thì tất cả sẽ qua đi.

    Hãy sống như mình chỉ còn ngày hôm nay để sống, sẽ thấy cuộc đời nhiều điều thú vị.
     
    VanUK thích bài này.
  16. vuviettruyen

    vuviettruyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Mình cũng 27t giống bạn. Thời gian còn dài bạn à. Bạn ko nên say mê quá 1 thứ nào đó mà nên phân bổ hợp lý thời gian cho các lĩnh vực mà bạn chọn. Quan trọng là bạn phải có mục tiêu rõ ràng và cụ thể, tránh bị hụt hẫng khi vấp phải 1 trở ngại trên đường đời bạn ạ. Có nhiều người còn vất vả và gian lan hơn bạn ấy chứ nhưng quan trọng là họ vẫn tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống như thế sống mới thực sự hạnh phúc. hihi.
    Chúc bạn luôn vui tươi. Đừng bao giờ bi quan hay chấp nhận thực tại bạn nhé, lạc quan nên nhé. ^^
     
    VanUK thích bài này.
  17. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    28 tuổi, chị mới lấy chồng đó em. 27 tuổi, chỉ ăn, làm và đi chơi.
    Phục em quá xá luôn ấy chứ!
     
    VanUK thích bài này.
  18. maiha_73

    maiha_73 Carpe diem !

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    5,593
    Đã được thích:
    1,634
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Mình ko có truyện tranh b à. Nếu kinh doanh thì bạn liên hệ trực tiếp với đại lý ấy.

    Mình cũng làm lung tung rồi,nhưng vẫn thấy Mar Online là phù hợp nhất. Đang cố học lại để quay về nghề đấy làm.
    Có lẽ m hơi khác với phần lớn bạn bè. Mình thấy đc đi là hạnh phúc nên cứ thu xếp đc là đi thôi. Đc cái đi nh nên cũng quen nh h đi đâu loanh quanh trong nc cũng k ngai. Tìm đc zai cùng sở trường nữa càng thik. Năm nay tình hình chung hơi khó khăn nên vẫn còn gác lại nh thứ. Cố gắng thôi b nhi ?
     
    VanUK thích bài này.
  19. bachgiavn

    bachgiavn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/7/2012
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Bạn suy nghĩ quá nhiều. Vô hình những thứ đó làm áp lực cho bạn đấy. Bạn hãy nghĩ thoáng chút, cv và gia đình cái nào cũng cần thiết cả nhưng ta phải cân nhắc sao cho hợp lý. Vì có trường hợp có gia đình sớm cv chưa đâu vào đâu, thu nhập ko ổn định lúc đó áp lực gia đình lại còn cao hơn. Thực tế 1 chút đó là phải có thu nhập thì hạnh phúc gia đình mới thực sự bền chặt đấy là theo mình. :)
    Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn.
     
    VanUK thích bài này.
  20. bachgiavn

    bachgiavn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/7/2012
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Bạn suy nghĩ quá nhiều. Vô hình những thứ đó làm áp lực cho bạn đấy. Bạn hãy nghĩ thoáng chút, cv và gia đình cái nào cũng cần thiết cả nhưng ta phải cân nhắc sao cho hợp lý. Vì có trường hợp có gia đình sớm cv chưa đâu vào đâu, thu nhập ko ổn định lúc đó áp lực gia đình lại còn cao hơn. Thực tế 1 chút đó là phải có thu nhập thì hạnh phúc gia đình mới thực sự bền chặt đấy là theo mình. :)
    Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn.
     
    VanUK thích bài này.

Chia sẻ trang này