Tôi cũng chào mấy bà, híc, dạo này tôi bận rộn, cũng buồn nữa , chả off được thì đóng quỹ thế nào các bà nhỉ?
Các gà ơi, tôi vào điểm danh đây, các gà mà off trưa thứ 7 thì khi nào tôi không làm bên KCN nữa chắc mới đi off được, híc.
bà ơi off luôn cả chiều t7 mừ, hôm trước bọn tôi ngồi buôn đến 4h chiều mới về đấy, dạo này các bà bận quá nên chẳng có mấy gà đi off.
Dạo này ben quá, chảng có tiem vào chuồng. Chúc mừng sinh nhật con trai bà Trang kuti nhé. Các bà ơi. Chuẩn bị trung thu cho con đến đâu rồi.....có bà nào cho con đi chơi trungthu không nhế
ơ bà này làm tận kcn cơ à, thế thì đi off hơi bất tiện nhỉ có tôi, lịch đi chơi trung thu đang kín mít rùi đây, hihii, năm đầu tiên có con để dẫn đi trung thu nên đi mệt nghỉ ok luôn, tôi ủng hộ 2 chân 2 tay nhé