Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tin này sáng bừng cả ngày thứ sáu 13 đơi, chúc mừng em nhé!!!! CHị cũng vui lây đoá!!! Thế là bé con mang đến cho bố mẹ bao nhiêu niềm vui nhỉ!!! Nhưng mới bầu đi làm giữ gìn nhé, đừng có lăng xăng quá mà ảnh hưởng sức khoẻ 2 mẹ con!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Princess ơi ông chồng chị cũng vừa có điểm thi công chức, thấy 2 môn 16.5 điểm, hem biết có đỗ không
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi tháng này e đen quá...2 vợ chồng liên tục thuốc ( làm ăn thì quá chánn... huuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì chị ơi có rất nhiều vị trí tuyển nhưng bên tỉnh ủy thì em phải đi xe tận 20km nên em k xin, em xin gần nhà làm ở Ban tuyên giáo huyện ủy chị ạ, hí hí, lương thì vẫn thế mà lại đi có 7km thôi, mà bây h xã em còn bảo sẽ đưa đón em chứ k cho đi xe máy nguy hiểm mí sợ chứ, hi hi Em nộp hồ sơ từ 15 tháng 2 đấy chị ạ, mà tận bây h mí có kết quả, đầu tháng 8 mới đi làm đấy ạ, nhà nước họ lâu la lắm chị ạ, hix hix, về nhà chồng được 3 tháng là em đã đi xin rồi cơ mà chờ đợi mỏi mòn lắm ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí, teng kiu chị iu nhìu ná, thía là em sắp được đi kiếm xiền rùi ạ, tính đến đầu tháng 8 thì em cũng qua mốc 12w rùi chị iu ạ, Chị iu sắp được gặp HL rùi thích nhé, trộm vía Hl cho cô rờ bụng mẹ tý lấy hên trym nhóa, Móa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ em thi công chức thì được vào công chức dự bị luôn nên em nghĩ là vẫn có chế độ nghỉ sinh chị ạ, cơ quan em là nhà nước mà. Em cũng chưa bít nữa nhưng hum em đi thi thấy nhìu bà bầu đi thi lắm nên em cũng bớt lo, hi hi Chị iu tháng này chưa có tháng sau lại oánh chén tiếp nha, ủn mông chị nhanh nhanh tháng sau 2 vạch đỏ chót nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ em cảm ơn chị ạ, hì em chỉ nghe nói thế chứ bao h tiền nó chưa chui vào túi mềnh thì chưa chắc, cơ mà nghe cũng sướng chị nhỉ, chị u rùi cơ mà, em chắc làm muội muội của chị rùi, hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 7km vẫn xa em ạ, thôi đi làm thì cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Thi kiểu của em cũng hay, 1 phát vào làm luôn, ông chồng chị là làm sẵn rồi mới thi em ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ vâng ạ, em chờ mãi ngày này đấy ạ, chẳng biết đi làm thế nào nhưng được sổ lồng thì vẫn háo hức ạ, ôi em sắp được tha trâu rùi, hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mưn gái sắp chấm dứt những ngày nằm dài ở nhà nhé. Nhớ giũ gìn sk đấy. Đừng hăng hái quá đà nha s
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng chị ơi em cũng nghĩ là như chị ạ, đợt nào em thấy các chị nói mỗi đứa con mang đến 1 cái lộc khác nhau, bây h thì em tin xái cổ, hi hi. Chị gái đã đi được nửa chặng đường rùi nhỉ, chị ơi nhà chị là trym rùi thích thế, mà đợt nhà em lên ông cũng bẩu nhà em chỉ đẻ được con gái thui nhưng chồng em cứ thích trai cơ, em nhờ vía chị lấy may tí nhé. Chúc 2 mẹ con bình an mạnh khỏe cán đích an toàn nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng chị ơi bây giờ khó khăn lắm ạ, toàn các anh chị làm hợp đồng ở đó đi thi thôi, không có chỗ cho người ngoài đâu ạ, vị trí em thi tuyển cũng có 1 chị đang làm hợp đồng rồi, chị ấy đi thi nhưng vì em thuộc diện xét tuyển mà em lại đạt nên chị ý không được nữa ạ, chẳng có thí sinh ngoài đâu chị ạ, bây h khó khăn lắm ý. Thế nên em thấy mình thế là may rùi ạ, k quen biết, k có xiền mà xin được 1 công việc ổn định là em thấy hạnh phúc lắm rùi ạ. hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng e gái nhé, giỏi quá đi mất, nhưng mà đang bầu thế thì làm vài tháng lại nghỉ thì có đc k? mà nhà nước chắc k sao nhỉ, c thấy mọi người làm nhà nước xin nghỉ dễ lám hihi k như làm cty ngoài
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ờ nhể, sao nó bít Mà nghe chị nói cơ, nó mới Nhựt tợn =)))) nên bọn Nhựt nó nhựn đồng hương, hehe, tranh thủ khoe khéo Chúc mừng em nhé. May mắn nối tiếp em nhỉ. Cố gắng lên! Vui quá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ em cảm ơn chị iu ạ, em cũng hy vọng làm 5 hay 6 tháng nghỉ k sao vì em thấy nhìu bà bầu đi thi lắm ạ, hi hi, hy vọng là có chế độ ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ thanks chị iu ạ, em chúc chị nhanh nhanh trúng số độc đắc nha, em nghe nói chị giống người nhật chắc là xinh và thông minh lắm ạ, hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em xin chào các chị, em cũng đăng ký tham gia bắt Rắn, mong các chị chia sẻ kinh nghiệm....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em vừa măm cơm vừa lội bì bõm nhà mình hômnay thứ 6 ngày 13 sáng ra em đã nhiều chuyện phải nghĩ rùi, huhu hôm nay chị nhimbi và cho meo đã gặp em bé qkd rùi à? Tháng này mấy chị em mình lại tiếp tục chiến đấu nhé, cả chị zenda nữa, nhà mình có chị zenda với chị nhimbi 1 đôi ất sửu em với chó mèo 1 đôi nhà hổ các chị đá đít mạnh cho mấy chị em em với nhé Bác Doanh: mấy hôm trước em thấy chị gái em nói điểm thi của cháu mà em quên ko hỏi bác điểm của Kiên, Bác ơi chưa có điểm chuẩn mà bác, hi vọng Kiên sẽ vào được trường trần phú, ko thì em thấy Phương án 2 cũng được Bác ạ các chị nhà mình ai cũng bảo trường đó tốt mà, nhưng cũng phải nghe nguyện vọng của kiên nữa bác ạ.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Éc thía là giống Cúc tím đầu nọ đít kia à??? Thế định bầu bí có suất ưu tiên rùi mới xuống ý hả??? Ặc ặc.... các mẹ bầu bí nhà mềnh đâu??? Mau vào ụn mông cho nàng ý 2v để chị còn chăn gà nuôi HL nèo... hé...hé...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mềnh có mấy đứa nặng mông, chán tóa, suốt ngày đòi đi ọp, rùi xoa bụng, rùi đá đít mà vưỡn trơ ra... Tháng nì mà hem có là khỏi đi ná... Ghét roài