Bây giờ thì tớ đã hiểu tại sao tớ vào hội Rắn hơn 1 năm mà vẫn lẹt đẹt Supervisor. Tớ đoán là Minh lên chức mẹ vợ (đoán giờ chót ko biết có chuẩn ko)
Chúc mừng SN Minh nhé, chúc bà luôn xinh tươi và trẻ đẹp và tràn đầy hạnh phúc. Tỗiung đón bà sẽ đc buộc tóc cho con gái rùi hihi chúc mừng phát nữa hehhe. Nhớ phải khao hoành tráng đấy. @: Well come thành viên mới nhé bà ở xa ko gặp mặt đc nhưng cũng cho bọn tôi biết mặt để nhỡ có gặp thì còn biết là người quen chứ. Cho xin 500 hình nhé hhihi
Thứ 2 tớ đi Duơng ơi. @AN & Dưong: Phụ kiện E66 rất nhiều & đẹp (ko như e71 của mình chí có mỗi cái màu đen xấu xí ) Các bà chọn style nào nào thì vào đây xem rồi báo tôi để toi navigate cho nó tiện. Hoặc các bà chỉ cần cho tôi biết là thích laọi = da cứng, hay túi mềm, hay dạng ví. Chứ tới lúc đấy sms về làm văn tả cảnh bằng tiếng Việt Không dấu sợ chẳng hiểu ra cái gì thì khổ. http://www.nokia.com.sg/find-produc...cessories/carrying-and-styling/carrying-cases
Bây giờ mới hiểu vẫn chưa muộn, bà có vụ thạch gỡ gạc 1 tí còn gì Tôi có vụ cá mắm Hôm nay mình nhiều lời quá Đã 4:06 PM rồi BON ơi !!!!
Tí nữa thì định hỏi sao lúc nãy mày bảo thứ 5 đi bây giờ lại thứ 2. Đọc lại hóa ra là đi đến thứ 5 về. He he
@Minh Anh: Bà cứ thấy Haribo gói nhỏ thì tha cho tôi vài gói, đừng làm cái gói to nhá, nhà tôi nhiều cháu, mỗi cháu mà 1 gói to thì tôi tèo Tôi còn khoảng 250 bài nữa là "lên đai", nên giờ cũng phải tích cực câu và ném đá thôi. Ném đá kiểu như Bình Mộc ý, he he
Là da mềm nhé Dáng này nhưng nếu có cái dây vắt ngang thế này nữa thì tốt Nếu không thì lấy dáng này hoặc con này cũng phong cách TÙY CƠ ỨNG BIẾN BÀ NHÉ TÔI TIN VÀO CON MẮT THẨM MỸ CỦA BÀ
Hơho có phải giầy nhờ My mua ko?? của tớ với Kevin có không Ngọc ui??? ai đang cầm của tớ huhuhuhuhuhuhu
Là kẹo gì thế Tra ui, có phải kẹo vitamin ko??? đúng thì cho tớ bon chen với MINH ANH nhé. P/S: cũng gói nhỏ mở ra ăn dần cho tiện nhé MA. Nhờ thế này có quá tay ko? ấy có vào siêu thị gia dụng thì cho tớ ghé ĐẦU ĐÁNH TRỨNG máy Braun cầm tay 6650 đc ko hihi???
Hơ hơ cái bà Hằng này, đang ẩn nấp ở bụi rậm nào nghe đến giầy một cái nhảy tọt ra. Minh Anh ơi, tớ sẽ nghiên cứu và gửi cho ấy sớm nhé, hihi, việc đầu tiên phải làm là về nhà tìm lại xem có mất ở nhà không đã (hô hào tí để lấy mood tổng vệ sinh nhà cuối tuần này ấy mà). F5 liên tục mà vẫn chưa thấy nhà Minh bon đâu. Phạt một chầu kem!
Khổ quá, đọc nhanh nên nhầm, tao đã sửa bài rồi mà mày quote nhanh thế cơ chứ >>Trà: Muốn có sao như Bình Mộc phải được 3200 post cơ Trà ui chứ không phải 3000 post đâu. Vậy là ấy còn cần hơn 400 bài nữa. Nho còn xanh nhỉ. Hi hi. >>Hằng: Giày cho bé trai có nhưng không có cỡ của Kevin nhé. >>ALL: Bài này tớ không câu nhé. Trả lời 3 bạn trong 1 post, hơi bị lịch sự nhỉ.
Thoa ơi, Haribo là kẹo dẻo, giống kẹo chíp chíp ấy. Còn đồ gia dụng thì tớ ko dám hứa đâu, tại tớ đi họp với khách hàng mà. Nếu tiện thì tớ mua cho vì cái đầu đấy nhỏ mà. Khoảng bao nhiêu xiền là mua đc hả THoa, tại nhà tớ ko dùng braun nên ko rành hiệu này lắm
Kẹo Haribo giống như kẹo Chíp chíp của mình ý mà, không phải kẹo vitamin đâu Thoa ơi >>Hằng: Giày của ấy cũng không có. Hic hic.