Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hứ hứ.... chị đá mạnh lên đi chứ ghét cái gì chứ. huhu. bẩu qua chị mà nặng mông quá chị ui, ôi cái bệnh lười đi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí cậu chàng mí hum nay quậy tưng bừng, phát mệt với anh ý lun ý hehe... mẹ con cháu đá đít cô thì cô yên tâm kiểu rì cũng ra trym nhóe hé hé...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lại càng ghét... hứ... chưa có bầu bí đã lười roài thía bầu bí thì nhàm xế nhào??? hử??? tranh thủ qua đê, tiện thể mua lun cho chệ mấy chục trứng ná, Sâm cũng muốn măm chị chuyển cho hắn lun
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! há há, lần trước chả thấy chị phát biểu gì em nghĩ tại trứng ko ngon cơ , lấy mấy chục quả để em dặn chị í để dành vì đợt này ít trứng em thề hôm nào đó sẽ quyết tâm qua chị , chủ nhật em toàn ngủ cả ngày nên lười đi. he he.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em nhé (u)một người mừng ,cả nhà vui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tối nay mama mơ thấy công chúa nhà mình có bé trai nữa là niềm vui tràn ngập lun.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, tí em phải quote bài của em mí phản hồi của chị í sang nhà mềnh mới được. Vì chiều qua em thấy thể lệ khác, tối thấy nhà mình sang đó nhiều lại thay đổi thể lệ, ghét nhể? Chệ, hum qua em nhắn tin mà ứ thấy chệ chả nhời. Có nnque nhận quà cùng chệ mà, mí cả thể lệ tự nhiên bị thay đổi nên nhà mình chắc ứ bon chen được ạ. Eo, tuổi trẻ mà sức khỏe kém thế? Ngày trước chị đi học sáng dậy từ 5h30 rửa bát, 6h00 đạp từ Khu K9 (gần bệnh viện 108) đến cuối đường Hoàng Quốc Việt, trưa ngược lại, hôm nào mà có thực hành còn ở lại măm cơm bụi, chiều về. Ngày nắng cũng như mưa, không bỏ buổi học nào, còn hông dám ăn sáng í, trưa ở lại ăn cơm 2.500k (năm 2001 - 2002). Nghĩ cũng choáng! Weo căm em vô nhà nhé! Hi vọng em sớm có tin vui, mún bít rì cứ hỏi ná, nhà mềnh luôn luôn lắng nghe, sàng chia sẻ, dù............ Ui, chị nói em mói nhớ ra đới. Mấy hôm nay em măm được ít lắm, nhưng sáng nào cũng thực hiện chế độ măm trứng chị ạ. @Princess: Chúc mừng em đã xin được việc làm ổn định. Tuy nhiên phải giữ gìn sức khỏe em nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đang định đầu quân làm gà nhà này Thề, nhưng mà xa quớ, ngại đi quớ.... Ớ, đừng ghét, yêu còn chả hết nữa nà... Đứa này cũng nặng mông lém Trơ ra đá típ chứ Choáng, giàu thế, năm năm 2001 - 2002 mờ ăn trưa dững 2.500K](*,) Mờ seo em quote được 5 bài, chị chỉ quote được nhõn 3 bài thoy, huhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @ chị Samhh: Hơ hơ chị toàn bắn đại bác à nha! Hụ hụ em con út mừ, nói thật chị là ngày bé sướng như tiên, mỗi khoản kiếm tiền là em cực kì chịu khó, hồi em học lớp 4 có hơn 2 tháng hè đã kiếm được 2tr rồi cơ mừ, nhưng mà đi học thì .... nó khác :-\"! Mừ chị ăn cũng đại gia quá ta, 2.500k là ....!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Thỏ mụp ơi iem cũng tòa mòa xem chị có giống người Nhật không? Chị có ảnh nào ở đây hem pót cái đi chị :roll:!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chịu khó lội lại mây trang là thấy đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tin vui đầu giờ chiều... Em được mời đi đà nẵng 4 ngày - tài trợ từ a đến z, chủ nhật này khởi hành...hé hé, chưa cả kịp hỏi ý kiến chồng e đã gật đầu đi luôn. Tội j k đi, đến lúc nằm ổ rùi thì nằm đấy mà khóc,hihi... E vẫn đang sướng âm ỉ đây ạ... Đêm qua e thức gần 1h sáng để đợi xe hàng về, sáng 6h dậy chở hàng cho ngta, trưa mệt quá chan đc bát cơm với canh rùi trèo lên ginờng ngủ mà nằm mãi k ngủ đc :-(, cả tuần nay e k ngủ trưa đc rồi ạ. Đêm ngủ thig toàn mơ miên man linh tinh mệt lắm :-( @ em Prin : chúc mừng em nhá, vậy là tốt lắm rồi đc tự do bay nhảy... Ggsk em nhé... Chị hồi đầu mới về cũng bảo mẹ ch hỏi thử ở trên UBND xem có công việc j k, người nhà làm chủ tịch đàng hoàng mà làm ngay câu : Cháu tưởng em nó học kế toán còn dễ xin, chứ học trường LDXH ra thì khó lắm cô ạ, thiết nghĩ k hiểu cái fong LDTBXH của thị trấn để làm j và nhận những ai??? Túm lại ng quen khó ăn tiền nên thế...haizz
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi trang nào hả chị, em lội một vòng rồi đây!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi em có con bạn nhờ bán cao ngựa, nó bảo bán 550k có đắt hem cả nhà?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình vào đá cho em phát thanks để em nhựn quà , nhảy ổ xong em diện đi off , diện kiến các chị với nhé www.tinyurl.com/thi-hh Dạo này em ham hố đc nhựn quà lắm Em cám ơn cả nhà trcs nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ghét thì hội nặng mông này càng ì ra đóa chị, chị tích cực ủn nữa đi ạ, hay em đến nhà quấy chị 1 hum nhể, lâu lắm rùi ko mat xa cái mặt tẹo nào cả đây ạ. Hê hê sướng nhá, đi đc thì đi chơi cho sướng đê em ạ. Nhưng sao em phải chở hàng cho khách à? ko có ai vận chuyển thay em sao?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đã hoàn thành nhiệm vụ roài bác ná
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cho đi mớiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!