Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Mệt lắm mẹ nó ạ, đứa đầu mình cũng suốt ngày khóc thôi, nó hơi ốm tí là khóc, nôn, trớ, quấy nhiễu là khóc, mình cảm thấy bất lực lắm, nhưng giờ nó lớn rồi lại mọi thứ đâu vào đấy, ngoan ngoãn, ăn uống đâu vào đó thế nên thằng thứ 2 mình cũng đỡ stress hơn nhiều vì đã có kinh nghiệm. Mọi thứ mẹ nó không cần cầu toàn quá, không cần lo lắng quá là ok hết mẹ nó ạ.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào chê đâu mà chê, động viên để lấy vợ cho cả nhà được ăn kẹo đó.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Mỏi chưa Cu Minh, có ai đang nhìn xem Cu Minh có dơ chân lên ko kìa hahaaaaaaaaaaa
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào uhm - chúc mừng tất cả các mẹ ế đã có chồng và lấy đc chồng chống ế nhé
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Giống cháu con ông anh mình rồi, k ai cho nó ăn đc ngoài bố mẹ nó, người khác cho ăn là nôn ngay.không thân các bé chẳng ăn đc gì.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hờ, mãi em chả thấy ai ủng hộ thành lập hội em mỏi quá rồi ạ, có khi em xin thôi hi hi
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Em ơi nhầm to nhé, các chị đâu có ế, các anh phải theo mãi các chị mới gật cái đầu cho đấy nhé, ở đâu có gái ế hả em
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hơ hơ thế ah lấy đc chồng có con roài bây giờ nói gì chả đc hả bà chị như bây giờ xem chả cầu mong có người đến rước chứ ah
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Em này có vẻ coi thường các chị gái thế nhở, em yên tâm là với độ tự tin của các chị thì không có anh này sẽ vớ được anh khác ke ke
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Xin lỗi chú đi nhé, về còn phải xin mãi mình mới k làm ở Vĩnh Phúc để lên Hà Nội làm cùng đây, theo đuổi 4 năm dòng tớ mới đồng ý đấy nhé.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Ơ có tớ ủng hộ mà, tớ sẽ thường xuyên vào thưởng thức Thơ của các bố mẹ trong câu lạc bộ mà.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Ui từ sáng đến h chưa vào mà nhà xây lên nhanh thía.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Chú này kinh thường chị em quá, Chú k lấy được vợ chứ các chị em thì vơ cả gánh. hahaaaaa
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào vậy liệu thi công bây đang rẻ nên xây nhanh, k để lâu đắt đỏ k xây được heeeeeeeeeee
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Dạo này nhà IT xây nhanh quá, mình vào điểm danh rồi chuẩn bị về đây
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Thế tối này mọi người lượn đâu hết rồi mà k có ai online vậy nhỉ?
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Đúng là k có ai quản nên nhậu nhẹt tơi bời k biết trời đấy là gì ku nhỉ hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Mãi thằng cu nó mới chịu ngủ để lên đây buôn dưa he he, mẹ nó hay online đêm nhể
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào ặc 30 tuổi roài mà chị vẫn gọi là ku ko biết bà chị bao nhiêu mà gọi mình là ku nhỉ :-\"