Ðề: Bếp Kún tầng 10 Muối Mắm gì nữa, về Lê Duẩn rồi, gần ga ý (chị Siu bảo thế). Hôm nọ chị Limi bảo chị ý làm hết 2.3M (hình như thế or hơn, thông cảm chị não lợn ko nhớ con số chính xác được)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chỗ chị làm là ở Phan Huy Chú cơ gái ợ, chứ k phải Hàng Muối, chỗ chị Chi còm qua cắt rồi ý cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chuyện thứ 2: hôm qua e cáu quá, e lại gào rú, quật vài phát vào đít thằng ranh con vì e nấu ăn, cần mở lon nước dừa mà sư cha nó, lôi hết dụng cụ, đồ bếp, nồi niêu xong chảo của e ra chơi xong ko cất vào chỗ cũ. Nó xị xị, nằm thu lu 1 góc, e mí hạ giọng gọi nó ra nói nhẹ nhàng, bảo ban nó, nó bảo em là: Con ko muốn sống với mẹ nữa đâu. Con muốn sống với papaaaaaaaaaaaa Ối trời, e cứ ngỡ e nghe nhầm??Hỏi lại: Tại sao con ko muốn sống cùng mẹ? Nếu ko muốn sống cùng mẹ nữa thì con đi ra khỏi nhà mẹ đi nhé? Con ngồi đây chờ papa về đi ra đường sống... Ôi rồi, thế ai đưa con đi học? Ai cho con ăn cơm? Papaaaaaaaaaaa... Nhưng papa bận đi làm cả ngày, sao chăm con được? Papa đón con, papa cho con ăn cơm Hừ..tình hình là đinh đã đóng cột, dứt khoát là sống cùng bố nó thật rồi.Tối, bầy biện cơm cháo ngon lành, e bảo bố nó: này, anh xem thế nào, Salih nó bảo chỉ muốn sống cùng anh thôi đấy, xem đầu đường xó chợ nào chưa có bảo kê thì dắt nhau đi đi...Bố nó đực cả mặt...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi, lại thử thách não nhợn ](*,)](*,)](*,) chị chỉ nhớ nó là hàng cắt tóc Minh Huyền trên Phan Huy Chú nhá, cả phố có nhõn 1 hàng ý thôi ý, biển rất to nhá, m cứ qua phố đấy là có chị Chi còm vào con phơn cho e cái
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc tại chị mắng nên Salin nó mới dỗi thế thôi chị ạ, nhưng lúc đấy thì bực mình thật, bao công mình chăm bẵm mà nghe con nói thế
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Y hệt thằng nhà e nhé, suốt ngày bảo con thích bố, ở với bố, k thích mẹ, k ở với mẹ nữa, ừ thì k thích cũng phải chịu, khi nào bố m về thì bảo bố đưa đi mà nuôi nhau, thế mà có rời đít e đc đâu. post trc: Đúng là đàn bà chúng mình yêu bằng tai chị nhỉ, chỉ cần chồng nói ngọt vài câu là bao nhiêu tủi hờn, cay đắng tan hết, lại tiếp tục cống hiến hết mình, haizzzzzzz
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà Minh kia làm xoăn mới đẹp. Sô, chị Khoai, chị Limi , chị Siu đều làm ở đó mà. E định làm xoăn thì qua nhà Minh đi (45 or 47 Lê Duẩn ý). Nhà Minh Huyền là chỗ Vịt chỉ chị cắt tóc, số 5 Phan Huy Chú. Cuối tháng âm này chị cũng sẽ qua sửa lại tóc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối Kún ơi, làm sao nhân thứ sáu ngày 13 chàng lại thốt lên câu ấy, tuần sau phải dành một ngày ọp riêng cho sự kiện này ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 có nhiều chuyện e làm lặng lẽ, bạn ấy mí chỉ khám phá ra 1 phần bé xíu thôi chị ah. mà nẫu, lại gợi ý làm bánh da lợn trả nơ, e nghe hãi quá, thôi biếu luôn, khỏi ơn huệ cho mệt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thấy đã đợt trước bà hô hào quyết cải tổ tóc tai mà cuối cùng có làm gì đâu, lần này lại hô, liệu có nhích thật ko đấy? À, thế đã sắm máy ảnh chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giống chiến binh ra trận chị nhỉ, né bên phải, nghiêng bên trái nữa chứ. Quay video clip thì vui tuyệt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm chị đi cắt về em nhìn ảnh thấy đẹp quá, hôm sau chỉ cho chị bạn xem bà ý xoắn quá muốn đi ngay, ngồi 30ph dưới tay anh giai lúc đi ra trông khác hẳn, em lại muốn nuôi tóc dài để cắt như chị quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhớ roài ạ công nhận ông ý cắt chuẩn nhỉ, mà lúc đến còn chả cần nói j, bác ý cứ thế múa, xong đc cái đầu quá ưng ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À Bống ơi hôm nọ chị đọc bài của chị Taiuong bên nhà Nhật Hàn bên kia ý. Chị ý bảo là có ông chú ở Quảng Ninh (chị ý cũng ở QN mà), chuyên đi lấy tinh trùng or trứng cá ngựa gì đó phơi khô làm thuốc. Về lấy cái đó trôn với mật ong trứng gà hấp lên rồi 2 VC ăn rồi ấy ấy thôi. CHị chả nhớ rõ lắm (nếu cần em tìm đọc lại bên kia xem sao). Chị ý mách cho các mẹ đang mong có bé (thấy bảo là hình như chị ý cho 1 vài mẹ thì phải). Quê chồng em ở QN , thử hỏi xem có ai biết bài thuốc này ko. Chắc ăn vào ko bổ ngang cũng bổ dọc nhờ, cứ thử ăn xem sao
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi khám phá ra phần nào tốt phần ấy, còn hơn cùi cụi quanh năm chả biết đến tý nào, nợ to thế phải trả bằng ninh xương nấu phở chứ trả bánh da lợn thì cho không là phải, nhể?