tks bà nhé. Trà ơi! Cảm ơn bà cái tuýp vitamin lần nữa nhé, chiều qua nó đi học về tôi kiểm tra lưỡi, đúng thật là hết viêm lưỡi rồi bà ạ, thằng nhà tôi đẻ thiếu tháng nên từ khi sinh đến bây giờ gần 5 tuổi rồi mà lúc nào cũng bị viêm lưỡi (người ta vẫn gọi là viêm lưỡi bản đồ), nó k bao giờ ăn được thức ăn khi đang nóng bà ạ.
hi hi, thế cơ à. Hết bị viêm lưỡi thì trả công cho tôi nhá. Dặn Tít từ bây giờ là lớn thì chỉ lấy Chíp thôi, k được yêu ai hết nhá :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Thôi bà ạ, bà mà nhìn Chíp nhà tôi thì bà hết buồn ngay. Sau hơn 1 tháng ốm, giờ nhìn như cái lá rơi nghiêng rồi. Chán không buồn than với than với thở nữa cơ.
khổ thân con dâu tôi, thế bà cho Chíp ở nhà hay vẫn đi học? Thằng lớn nhà tôi hồi mới đi học cũng thế đấy, khốn khổ khốn nạn bà ạ. Vì thế nên 2 năm nay có tăng cân đâu
Alo alo cả nhà ơi, T7, CN này cho con đi chơi viện bảo tàng dân tộc học đê. Nhà tớ sẽ đi vào 1 trong 2 ngày (chưa biết trc ) còn nhà Hân hân thì đi vào CN. Còn ai tham gia nữa không nào. Trung thu, trung thu, trung thu nào...... Hôm đó chắc đông lắm nhỉ, mà tôi chưa biết cái BT dân tộc học ntn, thấy các đôi cứ đến đó chụp ảnh cưới ầm ầm
Bà đừng dọa tôi nữa, tôi cho đi học từ đầu tuần rồi. Cứ ốm thì nghỉ, khỏi là tôi lại cho đi ngay. Hôm thứ 2 đến doạ các cô ở lớp 1 trận, tuần này thấy rất tử tế nhé. Hôm nào con đi học về thấy quần áo sạch sẽ, tóc được buộc lại cẩn thận. Chả biết là làm hàng hay tử tế thật nữa Bà ui, chỗ đó đẹp lắm, sạch nữa. Nếu không muốn ăn tại nhà hàng của nó thì mang đồ ăn đi, chọn 1 chỗ nào rộng rộng mà mát thì ngồi mà chén. Chắc tôi cũng cho Chíp đi, chưa biết là đi vào ngày nào, còn phải về thảo luận đã. Nhà mình ơi, ọp đê, hi hi Người ta 30 thì ham làm, ham việc, ham chức, ham quyền, tớ 30 thì ham ăn, ham chơi, hic hic
ở dưới bếp ăn cơ quan tớ đang nấu món giả cầy, thơm quá! Thèm thế, khi nào hội mình đi ăn thịt chó đê...
Tuổi Rắn Mình cũng tuổi rắn (Đinh Tỵ), mình đang vất vả nhất là chưa có con. Hôm trước đi khám ở Từ Dũ, BS Lan bảo mình không còn đủ trứng để TTTON, 2 vợ chồng mình đang tìm người giúp đỡ nhưng chưa có. Mình thật sự đang rất lo lắng và rất buộn
Chào mừng bạn đến với hội mình. Cũng rất buồn cùng nỗi buồn của VC bạn, nhưng bạn chữa được bao lâu rồi? tớ biết có trường hợp một anh cũng cơ quan tớ (cũng chỉ quen thôi nhé) lấy nhau 8 năm nay, chữa 8 năm nay mà giờ mới được đấy (rất mừng lại sinh đôi nhé - tất nhiên là phải dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo rồi). Vậy nên bạn đừng nản chí nhé. Có gì thông tin cho bọn tớ nhé.
Các mẹ biết không, hôm nay Gà nhà mình đã ăn được miệng bát cháo rồi đấy . Thấy mừng quá các mẹ ạ . Lại được các mẹ động viên nữa nên tớ thấy cũng đỡ lo rồi . Hôm nào vê HN mà có ọp hội Rắn, tớ sẽ mang ông xã đi để các mẹ thưởng thức nhé .
Các mẹ rủ nhau đi ăn thịt chó, tụ tập mà tớ thấy thèm quá, tớ ở xa quá mà . Các mẹ chúc mừng tớ đi, hôm qua tớ vừa mới được lên chức, ở cq bây giờ tớ đứng thứ nhì, nhưng vẫn k thoát khỏi 8h vàng ngọc các mẹ ạ, đã thế lại còn đang phải đi học nữa chứ, các mẹ có thấy tớ khổ không, xem các mẹ rủ nhau đi ọp mà tớ thấy không dịn nổn nưa rồi
Nhà Cò Vịt này rất chịu khó lên mạng vào ngày nghỉ nhé Chúc mừng Hải cái nào.... tớ cũng đang tò mò là chức gì đây này. Mẹ nó khoe con ăn uống ngon lành mà chẳng trộm vía gì cả nhể . Chúc bé gà ăn thật nhiều cho bố mẹ mừng nhé (bà còn đi học gì thế?( Kể ra nhà Rắn mình có nhiều mẹ đang tham gia học phết nhỉ chậc chậc chăm quá chăm quá....
Cả nhà ơi, có ai cho con đi hôm T7, CN vừa rồi không? tớ đi vào hôm T7 mà chẳng thấy có ai trong hội mình cả . Công nhận là ở đây họ tổ chức hay thật đấy nhỉ, đúng là bảo tàng dân tộc học các khác. Họ đưa ra các hình thức giới thiệu các trò chơi dân gian để bảo tồn văn hoá dân tộc. Hôm đó tớ thấy họ có các gian bán các đồ chơi nhân dịp trung thu nhưng ngoài việc bán các sản phẩm đã hoàn chỉnh ra họ còn bán cho mình các nguyên vật liệu làm nên những đồ chơi đó rồi hướng dẫn mình cách tự tạo ra chúng. Kể ra các bé mà tầm 6 tuổi trở lên là mình có thể cho các bé tự làm rồi đấy nhỉ, như thế bọn trẻ sẽ hào hứng hơn. Nhà tớ còn chầu trực xem được màn múa rồi nước đấy hay lắm, nhiều cái bất ngờ. Chẳng trách tây nó cứ thích múa rối nước Việt Nam
Bạn đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều trị đấy. Cứ nghe lời BS và làm theo hướng dẫn, từ từ rồi sẽ có thể làm TTTON được. Có thể bạn sẽ phải kiên nhẫn và mất nhiều thời gian hơn 1 chút. Hàng xóm nhà mình có cô chú (già rồi nhé, mình gọi là cô chú đấy) cũng sinh con nhờ TTTON đấy, bố thì sắp về hưu mà con thì bằng Chíp nhà mình (3 tuổi), lại sinh đôi 1 trai, 1 gái nhé. Bạn còn trẻ, khả năng thành công rất cao, lạc quan lên bạn nhé. Hội Rắn nhà mình cùng chúc cho vợ chồng bạn chóng toại nguyện, mong 1 ngày gần đây nghe tin bạn mang bầu và nhiều chuyện vui khác nữa.
Chúc mừng Hải nhé. Mình thật sự khâm phục bạn đấy. Bạn giỏi thật, vừa đi học, vừa chăm con ốm mà lại còn lên chức. Mình có mỗi việc chăm con thôi, mà mấy năm nay chả được chiến sĩ thi đua bao giờ vì toàn đi muộn, hic hic Nhà tôi chả đi được vì xa quá (gần 15km), sợ Chíp ốm. Đắn đo mãi mới dám cho đi THủ lệ. Vào trong đó, thấy con chạy nhảy tung tăng mà thương ơi là thương vì suốt từ hồi ốm đến giờ chưa được đi chơi đâu. Sinh nhật cũng ốm. Đến khổ.