400 bài với tớ không phải vấn đề nhá. Tớ chỉ tính nhẩm là mỗi ngày tớ "câu" trong HR độ mươi đến mười lăm bài, chưa kể bài ở các topic khác, bài ở topic bán hàng của tớ thì chả mấy đâu Nho gần chín roài :tonqe::tonqe::tonqe:
Bà Trà không xem size và không đi thử à? Cái đôi đính hạt là size 38 của bà Mai. Còn đôi có khuy, thấp thấp là size 37 của ấy. Hy vọng là ấy bầu bí chân to ra sẽ đi vừa. Nếu không thì lại ngậm ngùi thanh lý nhỉ.
Tiện thật đấy Ngọc ạ, từ THĐ qua TQT lấy giày, xong là đi thẳng đến ĐTH rồi qua Ngõ Tràng Tiền "lót dạ", rồi lại về THĐ. Quá gần còn gì :mrgreen:
Tớ thông báo chung là vì bây giờ đang giao mùa nên không có nhiều mẫu mã để chọn cho đúng ý mọi người. Vì thế chỉ có những bà sau có giày: 1. Bình Mộc 2. Trà 3. Mai Cộng thêm hai đôi giày trẻ con cho Chíp nhà Hoa và Chíp nhà Trà thôi.
Đi thử roài, nhưng mà tại cái đôi đính hạt nó có chùm chùm nhìn đẹp quá nên nổi máu tham :twisted::twisted::twisted: Kiểu gì tớ đi cũng vừa, nên các bạn đừng trông chờ tớ thanh lý nhá! :finga:
@Hoa chíp còi: Chíp nhà bà có nguy cơ không đi vừa, nên em Chíp sẽ có nguy cơ phải đi 2 đôi giống nhau đấy, he he
Nốt phát này nữa rồi về! Về thật, không có nhà Hoa lại "khóc lóc" ở cửa nhà mình vì phải chờ xem đôi giày
Hi hi, trông ghét nhỉ. Dạo này chụp ảnh cho cu cậu ở nhà tớ ít khi bắt được ảnh Bin cười tươi mà toàn cười gượng thôi nên có cái nào chụp được cu cậu cười tươi là tớ thích lắm. >>Hoa: Quên mất là nhà ấy còn em Thỏ.
cảm ơn mẹ nó nhé, cai mà cứ thấy tội tội làm sao, giờ con mình gần 1 tuổi rưỡi rồi, sữa ko còn nhiều để mà tức ngực. Mình ko thể ọp ẹp cùng mọi người, ko biết mặt ai éết trơn, nếu mọi người có hình add lên cho mình xem với nhé, Còn mọi người muốn biết mặt mình thì vào blog mình xem nhè, già, mập, xấu xí, hì hì hì http://vn.myblog.yahoo.com/qnhulphan Ah, mình có wen 1 mẹ cũng 77 ngoài Hà nội, để giới thiệu vào day mới được , bà ấy lấy bí danh "love and share"
Chào cả nhà. Hôm nay tớ đi cả ngày, giờ mới vào nhà. Sao mà nhiều trang thế, toàn là câu bài nhá! CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN MINH BON! CHÚC ẤY THẬT MẠNH KHỎE, LUÔN XINH ĐẸP VÀ CÓ ĐƯỢC BABY NGOAN, KHỎE, ĐÁNG YÊU NHƯ MONG ĐỢI NHÉ! Chả đọc được hết bài câu của các bạn. Hi hí @Ngọc, Trà: Bin, Chíp khỏi ốm hẳn chưa? Đi học chưa? Các bà bầu ơi, nhớ tẩm bổ mẹ và các anh, chị lớn vào nhá, không là về sau cứ ốm cả đôi đấy, như tớ mệt lắm. Híc! Cứ tưởng nhớn tướng 6 tuổi không ốm mà hưởng ứng hay lắm đấy.
Bạn "đồ gỗ" ơi, cho bọn tớ xin cái tên cúng cơm nào. OX tớ mang CMND TPHCM, giấy khai sinh của con gái tớ cũng ghi nguyên quán HCM đấy. Hẹn Tết này tớ đưa con về nội thì gặp gỡ ọp ẹp nhé.
chào các bà. hôm nay mới lại lên đc mạng ko đọc kịp tình hình ở nhà thế nào tôi 5/10 có mặt tại Hn hẹn gặp mọi người sau nhé! chúc cả nhà mạnh khỏe
@ Minh Bon ! Chính ra tớ phải dành được giải thưởng vì đoán trúng quá ! đoán ngay là phơi quần sịp hi hi!!! @ Ngọc : ối tớ đăng ký đầu tiên mà tớ không có giầy ah, chán nhẩy !!!!!
Ấy muốn xem mặt mọi người thì vào trang 1 của topic này nhé. Tớ đã post link các lần ọp ẹp và hầu hết lần nào cũng có ảnh kèm chú thích tên từng thành viên. Hi hi. >>Minh Sếu: Bin nhà tớ đỡ rồi, hôm nay lại tung tăng đến lớp. >>Phương: Bà này lặn kỹ quá. Chúc cả nhà khỏe nhé. Hẹn khi nào về thì ọp ẹp gặp nhau. >>Thương: Hị hị. Cái này gọi là may mắn chứ không phải do đăng ký đầu hay cuối