Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng hay tặc lưỡi Trưa nay nhảy lên cân, em lại giảm được 1 cân nữa. Dạo này có vẻ chững chững rồi ạ, mãi mới giảm được 1 cân!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ghi vào cẩm nang nội trợ rồi...Đã tìm được địa chỉ nhà có cây lá nếp, chiều về vào xin gái ơi....Hồi hộp phết...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh thế để tôi về kiếm cái xửng hấp ko thì sang mượn bà ngoại vậy, còn mỗi lá dứa chưa mua, ko biết chợ nhà tôi có ko nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nì ơi, Nì làm em ghen tị, sao suốt ngày Nì được nàm bánh da lợn, trong khi cân nặng em khá ổn em nại ko được nàm? Thậm chí đến bấm nò vi sóng như chị Mầm cũng ko, hu hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lang ơi, nhà chị đnag có vụ về thuốc giảm đau đây: Chú em rể chị ấy, k thực quản gian đoạn cuối rồi. Đau lắm rồi, cứ 1 tiếng dùng 1 viên effenegan mà vẫn đau; ròng rã cả tháng nay như thế nhưng chị bảo tiêm moóc- phin đi nó vẫn không nghe. Nó bảo tiêm cái đấy phá hủy nội tang nhanh lắm, nhanh chết nên cứ đều đặn 1h vợ nó lại bơm cho 1 viên sủi vào dạ dày ( không nuốt được nữa mà phải ăn qua ống mở dạ dày mà). Mà vợ nó đến khổ, ngày cũng như đêm mấy tháng nay không bao giờ được ngủ trọn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Cứ phải chầu để nó đói hay nó đau là nấu bột, pha thuốc bơm cho nó. Em bảo thế có ấu trĩ không? Nói xong lại điên hết cả mề.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cắm lắm thì sức đâu làm bánh da lợn cho mọi người...Tao mà như nó chắc chi ăn và ngủ để lại sức....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ, bánh khoai thì làm lần cuối cách đây 2 năm, bánh bao thì năm ngoái...Từ ngày í đã làm cái thể loại nào nữa đâu...Chẳng qua đọc hướng dẫn nghe dễ dễ nhưung thực tế thì chẳng ngon ăn tẹo nào..Chưa làm mà đã thấy u tối thành công quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sô nó làm soăn ở Minh SG - 6 Hàng muối cơ mà. Còn cắt ngắn nó cắt ở Cường Anh - 64 Ngô Thì Nhậm.