Ðề: Hội lấy chồng xa.... e cũng vừa mới ăn cỏm đúng là nhà trồng được mẹ em nấu canh xương với măng tây ngon quá
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ăn nhà tự nấu hay sp của nhà sạch nên ngon, chị ăn ngoài hàng cứ gửi thấy mùi dầu mỡ là nuốt k nổi. Gầy lại hoàn còi đây
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ăn ở nhà, ít nhưng chất lượng, chứ ngoài hàng, cái gạo nó đã chán chẳng muốn ăn rồi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Làm bệnh viện vất vả nhưng cũng có cái tiện nhỉ, nhỡ người nhà có việc gì thì quen biết với bác sỹ nên đỡ phải chờ đợi lâu
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hihi đc những cái này thì tiện, nhưng mà luật thì chặt chẽ ngột thở lắm nàng ạ. nhiều lúc chán chỉ muốn bỏ việc
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Công nhận những lúc có vấn đề gì mới thây quý, nhưng nhiều cái cấm quá nên tôi đang chán bà ạ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hơ, vào ngó nghiêng mới biết, các bà toàn láy chồng xa đấy à. Bà tigger thì chồng Quảng Bình, thế bà melin thì chồng bà ở đâu.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... biết chia sẻ thế nào bây giờ hả chị chỉ biết kêu lên với nàh mình như thế cho đỡ stress thôi mà
Ðề: Hội lấy chồng xa.... chuyện gia đình chuyện công việc chuyện tiền nong ôi chuyện gì cũng có chuyện a a a a a a a a a a a a a a a a a a â a a a a â a a a a a a a a a a a a a a a â
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chuyện gì chia sẻ được thì cứ sẻ chia đi e, cho nhẹ đầu chứ để trong lòng này mệt mỏi lắm, ko làm ăn được gì đâu