Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ cả nhà: chân vịt may khóa giọt lệ hôm qua tớ mua rồi ở NTH ,15k/c có mẹ nào mua dc rẻ hơn k hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ cho mình hỏi các mẹ mua vải rẻ và đẹp ở đâu thế (trong Hà Nội nhé) - Ninh Hiệp xa quá, mình con nhỏ không đi được? CHo mình xin thông tin mình bon chen với! Cảm ơn các mẹ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chiên gia bi giờ mới mua khóa giọt lệ à? thế mà cả nhà học trò đã đua nhau đi mua trước rùi Lớp trưởng mai có đi học ko đây? con gái khỏi hẳn chưa mà chẳng thấy tăm hơi đâu thế nhỉ, nhơ nhớ rùi đấy :-k
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Rẻ, đẹp, gần nó lại cứ không đi liền với nhau em ạ. Gần và rẻ thì ra 331 Bạch Mai nhưng ko được đẹp, hoặc ra số 6 BM cũng đang có bán vải cho những người mới tập may phá vải khỏi tiếc.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em là em sung sướng, em tự hào, em...hé hé hé...túm lại em ko thể tả nỗi cảm xúc của mình khi hì hục xong cái món này. Mặc dù túi chưa có quai( nhưng quai thì đơn giản, túi còn làm được nữa là...quai. he he), em cứ khoe cả nhà cho sướng đã. he he Túi nhé Ngăn ngoài túi, em để quyển sổ cho dễ nhận ra Nội thất túi còn đây là toàn cảnh túi- ví. hí hí hí, ai chê thì chê, em tiếp thu hết. Nhưng giờ em cứ...sướng đã. hé hé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Túi quá đẹp, nội thất cũng quá đẹp, mà cái đồ đựng trong túi càng đáng xèm hơn hi hi. Vải may túi nhìn iu thế cơ chú ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vải thô hoa đấy chị, ở lào cai em mua 50k/m, chắc HN rẻ hơn nhiều.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình không kịp mua vải co giãn rùi. huhu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ share tớ nhé. Mai tớ lấy. Tks bạn!
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ơ, tớ chưa hình dung ra cái miếng đấy nó dư lào.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mua tận Lào cai???? Trời, ở HN không hề rẻ hơn đâu nàng ơi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ui, chân váy đẹp, nhìn thích thế, mừ tớ chả mặc đc chân xấu điên đảo, tớ cũng thích cái máy dập cúc, mún mua 1 cái. Hay xem thế nào nếu ko chát tớ bon chen hôm nào 2 đứa mình đi mua đi. KA ơi dạy may váy liền đi, tớ ém vải may váy từ đầu vụ mà chưa sờ đến, sắp hết hè rồi hu hu.........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Khóa giọt lệ chị cứ mua màu đen và màu trắng là dùng nhiều nhất, các màu khác thì mua chung mọi người share cùng thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nàng ơi k học may chân váy thì k may dc váy dài đâu nàng ạ
Các chị ơi mai cố gắng đi học đúng giờ nhé, hihi mai em có việc phải về sớm. Thứ 7, chủ nhật có chị nào cho bé đi xem triển lãm origami không?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ THèm có time để may may vá vá quá, mua máy về chả dùng được máy lần, hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ còn bác nào ngồi mài đũng quần bên bàn may ko ạ, e đi ngủ trước đây ạ
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ở cung Việt Xô hả em, chị muốn cho con đi xem