chào các mẹ, nhà tớ cũng có rồng lớn rồng bé, thằng ku nhà tớ là canh thìn đấy. Cho tớ tham gia hội Rồng với nhé.
Chúc mừng chúc mừng, lần này cố gắng bắt hổ nhỉ, hihi, lần này mà bà gặp tui tui tặng quà bà ko lấy tiền ý chứ, hôm nọ tui xem có đồ thu đông ko mà xấu quá, chưa có nhiều hàng, phần lớn là hàng tồn năm ngoái thui, hihi, có vụ gi cần chát chit trên YM thì cứ ới nhé, hoặc qua tel cũng ok, \\/:Cuoi
Nhà Golden xinh ra nhiều so với cái hồi tôi thấy bà ấy lúc còn bầu bí ! Bao giờ tôi tự trang điểm đc xinh như bà N nhỉ, hi hi ?
Cái hĩm đấy bà ơi kô phải ku đâu, chúc bà đã có tin vui nhé, đấy bà thấy bọn tôi nói có đúng kô? cứ lên đây buôn là có lúc nào chả biết đâu, giờ bà cứ thế mà phát huy rồi 9 tháng 10 ngày chả mấy mà qua nhanh lắm. Hehehe cám ơn các bà đã khen mẹ con tôi nhé, các bà cứ show hình thoải mái đi, đừng chấp cái hình đã bôi trát của tôi làm gì.
Thế thì bà lại nhầm tiếp rồi (hix chưa đẻ đã nhầm nhọt thế này rồi), khi nào bà gặp tôi nhé, cực ... hiền.
Lo làm gì cho mệt cứ nghỉ ngơi như bà đang nghỉ ngoi, uống sữa nhiều ăn uống tốt, ngủ tốt là ok ngay, nhưng cũng đừng trầm trọng hóa vấn đề, có thai là thiên chức của đàn bà mà, nghĩ mọi sự đơn giản thì mọi việc sẽ qua dễ dàng thôi,
Bà cố gắng giữ gìn sk nha, nhớ lại ngày xưa tôi có bầu 2 đứa đều khỏe, đi làm đến tânj gần ngày sinh, mà lại còn tự đi xe máy nữa chứ!
Tôi bị thai lưu hồi tháng 5, mà không có thai tự nhiên đc nên lo lắm bà ơi. Lần này có thai thấy khỏe hơn, hôm qua thử máu thì rất ok. Mỗi lần đi khám và thử máu thì lo lắng vô cùng. Được cái là nghén nhưng vẫn ăn đc. Lần trước có bầu , tôi đau ngực lắm, sao lần này không thấy đau gì.