Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói đến việc nhờ mẹ chồng nấu ăn, em lại có tí bức xúc tới ba đẻ của em (hờ hờ chả ăn nhập gì) Ba em có tư tưởng cực cực kỳ phong kiến, theo e là vậy, ông rất bảo thủ, gia trưởng. Với ba em, gả con gái đi là coi như bán con ý, khi về nhà chồng, nhất nhất việc gì thì cũng cứ phải nhà chồng là No. 1 Lúc mới cưới, chồng e đi công tác 2 năm trời, 1-2 tuần mới về đc ngày CN rồi thứ 2 lại đi, số đông thì bảo e là sao k về nhà mẹ đẻ ở, mới cưới mà ở 1 mình nhà chồng thế thì oải chết. Nhưng ba em thì k nhé, ngoại trừ ngày CN là anh em tụ tập nấu ăn, còn lại ngày thường mà thấy em sang chơi, ngồi chưa nóng tĩ thì đã xua về, về đi, về lo cơm nc cho ông bà, rồi cứ câu đầu tiên thấy em sang là: sang đây có nói ông bà biết k? đi về trễ thì đã nói cho ông bà biết chưa. Làm em y như 1 đứa con nít, k biết cư xử vậy. Lắm hôm mẹ em làm chả giò, biết e thích nên gọi em đi làm về thì ghé về ăn cơm, y như rằng vừa ăn vừa nuốt nc mắt với ba em. Đc vài lần như thế em oải, em chả ghé nữa, hôm nào chán, đi làm về nghĩ về nhà có 1 mình là em đi mua đủ thứ đồ ăn về nhà chị em ăn. Vậy mà k yên đâu, ba em mà biết thì thôi rồi lượm ơi, nói cứ như e là đứa con gái mất nết đâu đâu ý... Ba em lớn tuổi rồi, hơn 70 rồi, nên em có bức xúc cũng k bao giờ nói năng gì, ng già chắc thế, càng già càng khó tính. Lần này em làm việc này, tính nghỉ ngơi 10 ngày, ở nhà chồng thì cứ lầm lũi 1 mình, tối chồng về thì có hôm xỉn bố nó mất, chả nói đc câu nào, bố mẹ chồng nghỉ hưu nhưng cực kỳ bận, việc phường, việc xóm, việc văn nghệ ng già, rồi Đảng...CN còn k đc nghỉ, nên em thấy em ở nhà, mc cứ phải sấp ngửa đi chợ từ sớm, rồi 11h mới về cơm nc, em thấy sao sao đó, mà em ra làm thì lại nhặng xị bắt em phải nằm yên, cơ mà bà nấu ăn thì rất chán có lẽ bà k có thời gian, hôm đc ăn đậu hũ chiên, rau muống luộc, hôm đc ăn trứng chiên với bầu luộc. Rút kinh nghiệm lần 1, lần này e nói mẹ đẻ là em sẽ lên nhà ở 10 ngày, mẹ em bảo: mẹ đồng ý thôi, nhưng ba con abc, xyz.... sợ mày lại suy nghĩ thêm chứ thoải mái gì. Haizzz, thế là em lại ở nhà chồng, chán còn hơn con gián, hôm nay thèm vịt quay, bảo chồng mua về ăn thì lão đi nhậu rồi, khỏi mơ mộng gì. Thôi e đi ăn cơm đây, tối nay em đc ăn bầu luộc và thịt luộc. MC chắc muốn e có bầu lắm rồi, nên 1 tuần phải 3-4 ngày ăn bầu luộc. Em chẳng ném đá ai hết, em chỉ thấy số em nó đen như mõm dog.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi rời, đang tâm choạng, chữ đâu nó cứ tuôn ra, post xong mới thấy 1 bài điếu văn dài lê thê. Cả nhà thông cảm cho em với nhá. ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cứ điếu văn thoải con gà mái em ah, chỗ này mà không viết được điếu văn thì còn đi đâu nữa. Chị như em chị cứ về nhà đẻ đấy, ba nói kệ ba vì dù sao vẫn ba mình mà. Nhưng lý thuyết thôi chứ vào hoàn cảnh nào biết hoàn cảnh đó. Như mc em nấu cơm cho ăn so với nhiều người cũng là tốt quá rồi ấy. Chỉ buồn là chồng cứ nhậu nhậu thôi. Ôm em 1 cái rồi tối đi ăn ăn thịt luộc cũng được nhé. Chị tối nay được ăn cá thu nướng và măng xào, quả lặc lầy (hay mướp nhật, lặc lè gì đó không lại hỏi) luộc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vưng, em hiểu mà chị. May là chị giải thích, k e lại tưởng quả lặc lầy là bộ phận nào đó của con vật gì đó
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e k cười hố hố mà cười há há há chị ạ, vì nhắc tới cái chữ này e lại nhớ cái lích lêm chị tặng iem
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ở kì thi tốt nghiệp PTTH vừa rồi của Pháp, đề môn Triết là "Lao động có phải chỉ vì cần thiết?". Có một em trả lời thế này nhé: "Ko phải tất cả mọi người trong xã hội đều lao động chỉ vì cần phải thế. Một số lao động còn vì niềm vui. Ví dụ như gái cave đã biết lao động vừa để kiếm tiền, vừa để thích thú và sung sướng." Thật 100%.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng nay em mặc độc cái váy ngủ mỏng dính,người ngợm sạch sẽ ghét ngủng k có tí nào,nước chưa uống,cơm chưa ăn,em nhảy lên cân,tròn trĩnh con số 52 mà đau đớn lòng.bụng thì chắc lên đến 8 mấy rồi,toàn mỡ là mỡ,nhìn bụng chỉ kém mụ Chóe tí tẹo thôi.hic hic,thế nên mới bị kích đểu là có mỗi môm thể thao nghệ thuật để giảm cân mà k chịu chơi,em hỏi môm gì? Trả lời " cắm hoa" , éo mịe thằng này tàu ngầm bếp chị Kún ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em hỏi khí không phải,bác nhắc đến ai đấy ạ?Bác hơi bị coi thường em,bình em ló xịn,em là phải cắm hoa đẹp hơn nhá!hehehe,hôm ọp em đã bắt tay cái Pôn rồi,cụ tỉ ra sao,bác cứ hỏi cái Pôn nhá,nhá,bác là k chịu cập nhập thông tin gì cả
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tao nghĩ mãi cái đo đỏ mà éo đoán được là hoa nào nếu không phải hoa ấy. Còn có dám bảo đại ca bếp không có hoa đẹp hơn đâu :-k
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Huhu hôm nay thứ 6 ngày 13, em bị một người đồng nghiệp " huýt chó vào bụi rậm".Về kể anh xã xót xa :" Lần sau em phải cẩn thận nghe chưa, mình lớn rồi mà ! " Hix nghe như bố mắng con ấy....Biết thế chẳng nói cho xong....Ngày đen đủi...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em đi ăn ở một nhà hàng xinh đẹp như này: Họ có cái này, em đố bếp biết dùng để làm gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối ảnh to nhề, mọi khi để kích thước bao nhiêu em quên mất rồi, Bống Con IT đâu sửa cho chị với!