Chị congaixinhhp ơi, e mebebin3 đúng là e trong hội nhà rồng rắn mình đấy, thương e ấy quá, Đang có bầu mà gờ một mình lo csong, nhà mình sang topic e ấy đọc xem nhà mình có giúp dc gì cho e ấy ko cả nhà nhé, e thấy thương e ấy quá, hôm đi ọp e ấy ngồi một góc, gầy gầy, lại rụt rè nghĩ thương lắm các chị ạ, ko ngờ hoan cảnh của e ấy lại éo le thế
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thật khổ thân em ý quá! Chị ơi, em nghĩ là đợt tới mà nhà mình đi off ý, thì rủ rê cả em ý tới rùi hỏi han cụ tỷ tình hình xem sao, rùi có gì thì theo đó giúp được em ý cái gì thì giúp ạ
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehe, mc chị kg high tech đến thế đâu. Là em chồng chị nó làm cho đây mà. Hehe, accept rồi. Bi ờ mỗi lần phát ngôn là phải uốn lưỡi 70 lần Uh chị cũng nghĩ thế....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Keke....E làm rất thủ công chị ạ, nhấp trả lời với trích dẫn --> Coppy sang trang khác --> Sau đó trả lời dần chị ạ. p/S: Vụ face í, chị cho MC chị vào danh sách............không nhìn thấy í, keke.......... Chị ơi, đúng là em í ở nhà mình đấy chị ạ, khổ thân em í. Weo căm em vô nhà nhé! Chúc em sớm toại nguyện! E viết năm sinh + 3 ngày đầu của 3 chu kỳ gần đây nhất, Mama sẽ tính cho em ngày trứng rụng để oánh chén. Em có thể tham khảo cách tư vấn của Mama tại trang 1 nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bây giờ làm gì có hệ a với cả hệ b hả em ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng rồi chị cũng đã tìm hiểu lâu rồi và cả hỏi nhiều người cho con học ở đấy,nói chung là ổn hơn các trường công lập mà ở xa như HAI BÀ TRƯNG ,ĐỐNG ĐA,MỖI TỘI PHẢI ĐÓNG TIỀN NHIỀU THÔI,MÀ CŨNG CHƯA CÓ ĐIỂM CHUẨN VÀO CƠ, ĐẾN 18/7 NÀY MỚI BIẾT EM Ạ,HỌ CHỈ LẤY 450 HS THÔI ,CHỊ CŨNG ĐÃ ĐĂNG KÝ CHO CHÁU RỒI CHỈ CHỜ ĐẾN 18/7 NÀY LÀ BIẾT CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG THÔI.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HÔM NAY CẢ 2 VC CHỊ ĐÈO kiên XUỐNG TRƯỜNG HAI BÀ TRƯNG,ĐI TỬ NHÀ XUÔNG HẾT 5 KM XA QUÁ ,MÀ TRƯỜNG CHÁN QUÁ,MƯA CHẮC CHẮN LỘI,TÌNH HÌNH DÂN TRÍ HƠI PHỨC TẠP,CON TUỔI NÓ NHỠ NHÀNG,SỢ ẢNH HƯỞNG NÊN CHỊ QUYẾT ĐỊNH CHO CHÁU HỌC TRÊN NÀY RỒI EM Ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cầu mong cho cu Kiên đc toại nguyện nhỉ. Thôi bác cứ thoải mái tinh thần nhé. Mình cũng hết lòng vì con rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đăng ký theo dõi như thế nào chị nhỉ? em hay vào fb nhưng mà chả rành lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haizzzz bác D vào thả mỗi thế rồi lại ra h. Chị L giờ nì chắc bận phục vụ chồng coan rồi đây. Mụ ThuMinh thì chắc chồng cướp máy. Mụ samhh tgif tàu ngầm hả. Còn mỗi mềnh ta cô đơn tóa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi ta lại mịt mài thêu cho qua ngày đoạn tháng vậy. Hôm nay tâm trạng lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn em.Chị còn nhớ cách đây mười 14 năm,ban thân của cô em gái đến chơi khi đó chị đã có con trai ,và cháu mới 1 tuổi,cô ấy nói,bác ơi em muốn có con trai l;ắm em có con gái đầu lòng rồi,nhưng đi xem mấy thầy đều bảo em chỉ có con một bề thôi,chiaj em buồn lắm,chị bảo thày nói chắc gì đã chính xác hả em ?,nhưng đây mấy thầy cơ ?,mà em thì lại là dâu trưởng của họ,nên em lo lắng lắm ấy,chị bảo em cứ thử áp dụng theo lịch tầu của chị xem sao,nếu được là cái tts còn không chả ân hận gì ?,cô ấy nghe lời ,vvaf đã được con trai rồi đấy em ạ,,cho nên thầy nói là một chuyện còn mình cứ áp dụng là việc của mình. em sinh năm bao nhiêu dương lịch ấy ?khi nào có nhu cầu chị sẽ tính cho em vào cái tháng mà các mẹ đi trước, cùng tuổi đó và tháng đó đã có con trai rồi ấy.chị tin là em sẽ có con trai thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi có em nào hỏi chị mà chị không lội lại được thì nhắn vào tin nhắn riêng cho bác nhé,bác sẽ iu tiên trả lời ngay khi có thể ,còn bác có sót ai thì cứ hỏi lại nha để bác trả lời,vì mấy bữa nay bác bận, không thường xuyên vào nhà được,mong các mẹ thông cảm nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E cũng mới sắm con tàu ngầm hoành tráng lắm c ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hix, E có đi tàu ngầm đâu. E đang vào bằng đt nên ngại com chị ạ Mong Kiên có kết quả tốt để Mama bớt lo lắng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừ chị cũng nghĩ thế đấy em ạ ,nên đã quyết định cho cháu học ở trên này rồi em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuc mung gai nhe, chuc 2 me con luon khoe manh nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E oi, hom trc nha c mua cao cua ong Tri 1tr 1 lang do, hinh nhu cung la cao ngua thi fai
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Công nhận, c nhỉ, e nhớ hồi e mới vào đh là 2005 mọi ng Vẫn ăn cơm bụi 2,5k với 3k nè, hồi 2001 Mà ăn thế chắc đc nhìu lắm hí hí Mấy hnay e bị mệt quá vì xuka đạp nhiều,bất kể sáng trưa chiều tối đêm,mỗi lần thế e khó thở lắm,này trc Thì chỉ đạp tầm 3h sáng thui, cộng thêm mc lúc Nào cũng... Làm e chỉ mún hét ầm lên thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hai vừa sang đọc toppic của mebebin3 mà nghĩ tội cho em ấy quá! Em ấy chuẩn bị phải ra ngoài ở riêng nhà mình sang xem có giúp đc gì cho em ý ko nhé! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/618734-Em-muốn-nhờ-các-mẹ-giúp-em-1-chút-ạ-(/page14