Trùi, chị là sướng nhất rùi. Công ty gần nhà sướng thật. Mà công ty chị cũng hok có để ý nhân viên có mặt trong văn phòng hay không à?
Chị ui, cho em hỏi tí. Mấy bộ đồ bên chỗ chị là do công ty chị may hả? Hok vừa có được đổi lại không vậy? EM thấy có mấy bộ đồ dễ thương ghê!
Để em hỏi mượn vợ sếp rồi truyền bá cho mọi người. Tại hum bữa đi chơi với cơ quan, trên suốt đoạn đường đi vợ sếp mở mấy đĩa này cho nghe nên em mới biết đó
Hic HT ơi, ngày 4oct nhằm Thôi Nôi thằng cháu iu duy nhất của ax mình, đãi bên nhà hàng Nhân Đôi, bít sao giờ??? Thui thì, mọi ngừ ăn và 888 zui ze nha, hic hic
hic hic hic... nhắc đến sợi dây hôm bữa uống thuốc ngủ em chị tới lo lubu chưa tỉnh giấc lắm nên ko nhớ gửi sợi dây cho chị sửa dùm em....hic hic hic....lại hụt 1 lần trưng diện roài....kakakakka
chẳng lẽ Lucifer nhà ta cũng từng có trai trẻ mê tít theo tò tè hoài ko được sao ta ??? thằng nào ngu dữ vậy trời.....kakakakaka....chạy chạy chạy tiếp......:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
buffet trưa huh chị ? ngon không ở đâu vậy chị ??? giá bao nhiêu 1 người ??đễin thông tin để bữa nào đi ăn đó....Thanks chị
nick này ấn tượng lắm... muh ko biết gì dợ chị ???? wellcome chị ghé hội nhà em nha'.... nếu có ý định gia nhập chị cho xin lý lịch trích dọc nhoa... họ & tên : ngày sinh : ngày/tháng/năm họ & tên bé: ngày sinh bé: ngày/tháng/năm địa chỉ : phone : email : Thanks chị tinababy
cứ vơ lại roài chọn lọc chứ ngồi đếm từng chiếc thì biết đến bao giờ mới chọn xong....akkakakakakakak
giảm giá 50 % đê mọi người ơi....akakkakakak.....chạy chạy chạy.......:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
thông thường là cuối tháng đó chị.... chị thườung xuyên vào nhà cập nhập thông tin là biết ngay muh....lalalalalalal
chị nhìn ngay nick name có cái đèn xanh lá cây là người ta đang online ko có đèn là người đó off đó chị.....
chị ơi chị định xử lúc em đói hay lúc em no vậy chị ??? nếu lúc đói thì nhanh chết thôi muh thành ma đói tội em lắm... còn lúc no thì vãi những thứ vừa ăn thì cũng tội nghiệp người ta lắm i'.... hay dời ngày khác chị nhé....
sổ này khi nào kết toán vậy chị ???...akkakakakka....cho bapluoc chít dám đứng ngoài cười trên sự đau khổ người khác nè.....akakkakakakakak