Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nên dùng kết hợp chị ah. Chia liều ra, Mor người ta cũng chia liều cho bệnh nhân. Bắt đầu từ thuốc giảm đau uống, rồi chuyển qua Mor, rồi Dor.. Từ cách ngày ống, rồi ngày 1 ống, rồi ngày 2 ống... Giữa các ống tiêm là thuốc uống, không dùng cố định 1 thuốc vì như thế nhanh tăng liều và tăng nguy cơ ngộ độc thuốc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ahhhhh đây rồi, chị rót nước mời barinh vào Bếp, cả nhà nương tay với mem mới, dưng là người quen của Cáo, cho qua vụ kiểm tra hoa mông nhể, hie hie
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cảm ơn các chị đã nhớ đến em, thật sự sống xa nhà đã chán vô cùng rồi mà cả năm qua em cứ quay cuồng với học, thi, làm thêm ... Giờ thì em chính thức được giải thoát khỏi vòng quay đấy được làm những việc mình yêu thích, buôn bán chia sẻ với chị em nhà mình. Nếu cứ tiếp tục sống như năm vừa rồi thêm 1 thời gian nữa chắc em hóa hâm chị ạ ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị nhepbeo ơi, có phải chị hay đi chợ Đồng Tâm ko, nếu thế thì em xác nhận là có nhé, chị cứ ra mấy cái hàng lá trong chợ hỏi ý, em thấy bán nhiều lắm, em toàn mua 1 bó đâu như 5K thì phải .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 2 tháng liên tiếp trượt Rắn rồi chị ạ, tháng này em đang hồi hộp lắm đây ạ, vì đợt này em thấy ngực rất cứng và đau. Em có cái tật là cứ hồi hộp và lo lắng nên chỉ cần đến ngày mà chưa thấy ra là ngày nào em cũng thử que 2 lần em nhờ bạn mua cho 20 cái quicktick ở nhà cho rẻ thế mà dùng gần hết rồi ạ cứ tình trạng này mà phải mua que thử của Nhật thì chết tiền vì loại rẻ nhất cũng 100K/cái hix...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế mà k biết, đợt vừa rồi có người đi nhưng ở thủ đô, mang đi rồi CPN cho em nhể, phí quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mặc dù đêm rồi dưng e ko đừng nổi, mò xuống Bếp làm bát xa nhát, ăn xong, e thở dốc, e oánh công thức mời cả nhà: Hôm nay lên Veggie ôm 1 túi rau mầm , loại này lạ ah, ko thấy bán ở chợ, giá 160k/cưn, 1 túi độ 2 - 3 lạng, ăn tẹt ga.1 đĩa xa nhát chỉ cần độ 1 dúm vì phải trộn nó mí dăm xứ khác 1 nắm cà chua bi độ chục quả 1 quả trứng nhuộc chín hoặc có thể làm trứng trần lòng đào 1 nắm ngô ngọt, e đi đường Hàng Bài nhòm thấy, tuýt còi mụ bán ngô lại, mua 10k/3 lạng, xongggggggggg...về khỏi bóc tách mẹ gì cho đau tay, mất thời gian, 3 lạng ấy làm được đủ trò, làm xa nhát chỉ cần độ 1/10 vốc ngô đấy vài cái lá xà nhách giòn hoặc xà nhách gì cũng được 1 vốc độ chục con tôm của chị Ong, e bóc vỏ, hấp chín Sốt dressing: 1 thìa mây ô le 1 thìa dấm ( đen/trắng đều được), nên dùng dấm táo ( cấm dùng dấm táo mèo) loại Heinz độ 40k/chai 500ml, vị thơm, dịu vô đối, đặc biệt bao bì, xuất xứ đảm bảo 1 thìa dầu ô nhiu 1 nhánh tỏi 1 thìa tương ớt E cho cả lút chúng nó vào cái cối xay khô ở máy sinh tố ấy, ấn đánh nhoáy mấy phát cho nó trộn đều Việc còn lại khá đơn giản, chỉ việc bầy biên sao cho nó đẹp mắt, dứoi sốt xong rồi cạp cạp cạp....ăn xong ngồi thè lẽ. Bài này e tâm đắc kinh vì lúc tối e làm thử cho bạn kia ăn, thấy gật gù giã tỏi, xong e nghĩ bụng, việc léo gì phải khổ nhể? Mình cũng xuống đàng hoàng làm 1 bát chứ ? Quả tình là nó đúng ý em quá. Rau mầm hơi hơi đắng nhặng, cà chua bi mát và rất ngọt, trứng bùi bùi, ngô ngọt lách tách, thi thoảng cắn phải con tôm cong veo dai dai, dẻo dẻo, đặc biệt là cái sốt hội đủ ngọt, chua dịu, ngậy béo. Đáng ra mà có tý phoma rêu hay phoma dê xay cùng thì nó sẽ ngon hơn đấy dưng gia đình kém điều kiện, vừa dùng hết bô ma hôm qua, mai mí đi Metro được nên ăn mắm muối mút dòi xế này thôi. Biết bao giờ e lại thảnh thơi, dãn đít , cầm máy uốn éo làm 1 bài long lanh đây???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác chả chúc em từ tháng này không phải dùng đến nó thì thôi lại còn tiếc không CPN cho em, bác định để em chờ đến bao giờ đấy :-k:-k
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thảo nào mà chị cong đuôi vì bida hôm nay, ko vì cơn mưa chắc giờ này mí về đến cửa đấy. khiếp ngừoi, hôm nay bán ác hơn bán ở HC ấy, chắc chắn họ ăn giải đen rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vãi hàng,em đang lang thang bên box thời trang thì đập vào mắt top này ạ http://www.lamchame.com/forum/showt...ục-nữ-chuyên-dụng-được-bày-bán-ở-SHOPBCS-5757
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhìn thấy chị May em phải sign in ngay. hihi. chào mừng chị tái hòa nhập cộng đồng Hôm trước em vừa hỏi mọi người tin về chị, nhà chị còn ở nhật lâu nữa ko ?