Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay mẹ con em lại đang ở TN, bố mẹ em đưa con bé lớn về TN chơi từ thứ 4. Ngày hôm qua, ông đi bộ xuống cổng thế nào mà ngã lộn mấy vòng, may đầu óc ko sao, nhưng bàn tay thì rách to nên phải đi viện khâu. Ngày hôm nay thì thấy ông mệt mệt, lại còn sốt nữa chứ. Chắc mai em phải đưa đi viện kiểm tra lại. Haizza, tháng này bố em đen kinh, ngã đến mấy lần rồi í
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồng ương, Nhép béo ơi hôm nay có làm bánh da lợn thật không? Chị hôm nay mệt cái đầu quá nên cũng biểu tỉnh, nghỉ làm sớm, đi mua 1 bó lá nếp rõ to, về xay chia được 3 hộp nước cốt, trữ đông 2 hộp rồi, còn 1 hộp tối nay mới đổ mẻ bánh da lợn thật. Vừa nấu cơm vừa đổ cũng xong. Được 3 cái to (dùng hộp L&L thủy tinh loại 950ml) và cỡ 10 cái nhỏ (dùng bát đựng nước chấm, loại như khuôn bánh bèo ý). Ăn cơm xong vc chị chén hết 10 cái loại nhỏ rồi, chị thèm lắm cũng chỉ ăn 2 cái thôi, còn lại chồng xơi hết. Xong vụ bánh da lợn thật, đêm nay chị làm tiếp mẻ bánh da lợn, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Làm em đói quá. Chả có nhẽ tối về em làm luôn nhẩy. Xong em chụp ảnh, ko long lanh nhưng nhìn tạm nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Miền Bắc gọi bánh da lợn, miền Nam gọi bánh da heo. Mà bếp mình thì yahoo gọi là da heo, vậy từ nay có thể gọi bánh da lợn là bánh yahoo được không nhỉ, nghe cho nó hiểm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi em thấy sa lát là dễ nhất rồi còn gì. Sa lát Nga là khó ý. Sa lát kiểu này thì chỉ cần trộn chúng lại với nhau, làm sốt, nếm sốt trước cho vừa miệng và rưới lên thôi, hehe. À, sa lát Nga em hay cho thêm táo xanh vào ăn dỡ ngấy hẳn chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi em xem TV có phóng sự về buôn bán nhập lậu cái này trên Lạng Sơn toàn hàng từ Trung Quốc nhập vào, Pv còn thu âm được đoạn mấy bà bán hàng quảng cáo chỉ cần bôi thuốc vào tay phụ nữ là nó tự theo mình thích làm gì thì làm, hix sợ thật đấy ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 xuề là muốn vác máy ra nhắm mà mệt, mà lười... dưng đảm bảo món này đãi khách ổn cả về hình và tiếng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tại chị làm sốt kém, đã thế lại còn hay cải biên. Hôm nào chị thử tip làm salat Nga của em nhé, món này chị chỉ làm cho mọi người ăn thôi, cá nhân chị thì ko thích. Chị thích ăn kiểu salat đơn giản, rau quả trộn với dấm hoặc cốt chanh vàng, dầu ô liu, gia vị thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị, trước khi muốn làm ngon phải đi ăn nhiều đã, xem nhiều đã, hỏi han nhiều đã. quan trọng e có cái máng lợn ăn thử hàng ngày nên e cứ múa may loạn lên thôi. hồi xưa e ko biết làm xa nhát, bẩu sao bạn ấy ko thích , giờ e làm đúng theo khẩu vị nên hôm nào ko có xa nhát là buồn thỉu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hic, em mở ra cái phải tắt ngay. Nhỡ chồng nhìn thấy tưởng vợ lên cơn lại vật ra thì bỏ mẹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bánh này đơn giản mà. Mai chị định mua ít khoai môn tím để thử thay cho đậu xanh xem vị thế nào. Ah, có hôm chị lười thì ko dùng đậu xanh hấp rồi xay nhuyễn đâu, chị dùng luôn bột đậu xanh, vẫn ổn lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị làm cái kiểu xa nhát Nga là các bạn này chê kiểu xôi thịt, ko thích lắm các bạn ấy thích kiểu thanh tao hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà mình có chị nào xin lá móc mật không (xin thật í), chiều mai em xuống em mang xuống cho. Lá này ăn với vịt nướng thịt nướng thì ngon lắm ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà chị chỉ có chị thích ăn salat rau quả, nhà chồng thì thích salat Nga, chồng thì thích rau thơm kiểu VN chấm mắm ớt. Chị vừa copy post của em rồi, lúc nào thử làm theo đúng xem thế nào, nhưng chị ko cho tôm được ko nhỉ,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chi lại bị gạ hấp bánh da nhợn đâm là cũng nên ngó tý lấy khí thế đây khuôn bánh đang nằm thè lẽ chờ...lên nồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua ông ngã thì lên viện họ chỉ chụp x-quang cái tay thôi, và tay ông chỉ bị rách phần mềm, cơ chứ xương ko sao chị ah. Cũng phải băng bó và khâu. Bs dặn 2 ngày lên thay băng, rửa vết thương một lần. Nhưng hôm nay thì thấy ông mệt, mà ông cứ nằm suốt (bố em mà khỏe là ông chẳng chịu ngồi yên đâu), thế nên em mới để ý, mới thấy ông sốt. Chiều nay em cho bố uống hạ sốt thì thấy bố đỡ hơn. Sáng mai ông đi thay băng em bảo ông khám lại luôn, có lẽ em xin bác sỹ chụp x-quang phổi vì em thấy ông kêu hơi khó thở, em sợ ông ngã, người đập xuống đường có khi lại tổn thương phổi hay gì gì nữa