Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ơi, cải biên theo khẩu vị mà? đâu cần làm i xì em? bác nhà mà thích kiểu hương vị Á, thuần Việt nhé? E xuề nếu bác chê, chị cứ dắt cả bác đến ỉa vãi vào mặt em: chị ra hàng mua cho 1 cái lườn vịt quay, xin luôn cái nước sốt ấy, thay vì làm sốt như em, chị cho tẹo dấm, cốt chanh gì gì đấy + oliu vào cái nước sốt vịt quay, thêm tị ớt,bỏ vào cái lọ, lắc đều cho nó nhuyễn sốt. Rau hử? cho đúng yêu cầu nhá? Dưa chuột thái mỏng xà nhách thái nhỏ rau thơm rau húng ( loại húng ăn vịt luôn ý) rau kinh giới nói chung là mỗi loại rau thơm 1 tý cho đĩa rau hấp dẫn thêm mấy e cà chua bi cho nó sắc mầu bào cho e 1 tẹo hành tây cho nó dậy mùi nhé, chị lấy cái bào củ ấy, làm vài đường cơ bản thôi vì nhiều quá đêm lại nấu phở thì bỏ me Đập dập 1 củ tỏi tưoi, xát quanh đĩa để có mùi mà ko hôi mồm Bầy rau đã trộn đều mí dưa chuột Bầy cà chua cho nó lòe loẹt Hành tây lên trên cùng Lườn vịt bỏ xương , thái mỏng bầy dẻ quạt Cuôí cùng dội sốt .... Thôi e dừng nhá, của nợ đang lôi cái khuôn đúc bánh ra rồi...lộn mề
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chào cả nhà. Chị đang ở Nha Trang, Khánh Hòa, vừa đi cùng 1 bạn xơi món bún cá sứa quán Năm Beo rất rẻ mà ngon, 25k/bát đặc biệt có chả cá thu rán, sứa và cá ngừ hấp. Làm thêm đĩa nem nướng 35k cho 2 người ăn, sau đó đi cafe uống cốc nước la hán, nước chanh... tổng thiệt hại 2 đứa ăn uống no căng rốn, chém gió cả tối hết 150k. Nhà mình có ai muốn mua chả cá thu Nha Trang của quán năm beo thì ới nhé, chị sẽ nhận tin đến 11g sáng mai, chiều mai 4g chị bay ra. chị vừa đặt mua 1kg chả rán và 1kg chả hấp, 190k/kg. Còn ai có nhu cầu mua gì ở Nha Trag nhắn vào cầm chân cho chị 09032 không không chín ba hai.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sô ơi, trong các loại nước hoa chị dùng, chị kết nhất em này: Em này là chồng chị mua ở Pháp, mùi yêu lắm ý mà chai của chị thì gần hết rồi. Em thử ngó nghiêng hộ chị xem có mua hộ chị không để có gì chị nhờ chị Tubim vác về.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em đi uống cà phê chia tay bạn em mà em buồn quá. Chuẩn bị đi xa mà lại gặp chuyện nên chẳng yên lòng được ...Mà nói thật là sao em cứ sợ cái cảnh chia tay chia chân thế nhỉ , có lẽ vì tính e dễ mủi lòng .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e đang mừng mừng tủi tủi là hôm nay chỉ nhõn 1/3 mẻ da nhợn thôi , dưng từ nhà tắm bước ra bạn đòi đổ hết mẻ,e gào lên phẫn nộ đây, e quyết giữ thân mình để chia xẻ cùng chị Mầmmmm.... bạn cáu bảo: lại cắm đầu vào Forum....cho nghỉ giải lao đôi phút...huhhu... chém gì chém nhanh đi cho e hóng với ko e lại sắp bị cánh tay dài mét rưỡi kéo vào bây giờ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chẳng hiểu hôm trước đi ọp mọi người chia sẻ KN gì mà hình như hôm nay người người đi áp dụng hêt rồi hay sao ý, chắc toàn làm bánh, pha sơn, chống thấm buổi đêm thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chuyện bình và hoa. Sau khi được chị giảng giải cho thế nào là bình, thế nào là hoa thì chồng chị thắc mắc "sao bé có bao nhiêu bình cắm hoa mà anh chỉ có mỗi cái". Chị nghe giật hết cả mình, bạn tiếp thu và ứng dụng nhanh thế, nhưng lúc đấy mình chợt thông minh đột xuất, đối đáp ngay: "người ta chỉ thay hoa thường xuyên, ko mấy khi thay bình cả, 1 bình cũng phải cắm nhiều loại hoa, trong khi đó bé vẫn chỉ dùng mỗi một bông hoa, thắc mắc gì nữa không?" ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối nhà chị đi ăn cỗ về muộn, nên giờ mới chuẩn bị xong đồ để mai bầu đoàn thê tử kéo nhau vào Cửa Lò xả xì trét. Mọi người ở nhà tám chầm chậm để chị về còn lội kịp nhé. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e cũng thích nấu ăn lắm. nấu những món thường thường thôi nhưng xã e cũng kết lắm rùi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi...e gọi chị là chị tầng 23, đừng có mách bà Tú đấy, ko lộ hết thâm cung bí sử
Ðề: Bếp Kún tầng 10 kinh đây, kinh đây tao trốn tiệt xuống dứoi này rồi, ko bánh trái gì nữa, chê là dạo này vợ già quá, mẹ...7 năm qua, có bao nhiêu vắt sạch, giờ nhả cho 2 đứa con, hầu hạ đủ kiểu mà vẫn hừng hực như 7 năm trước ko khéo là Thánh Gióng.