Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà lên sao lâu rồi mà, hình như từ đợt chị và con hĩm nằm viện. Hồi đấy xưng là xì ta mới nổi mà lị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vừa chén nốt cái pie cuối. Kết luận là e chỉ hợp với xịt gà thôi, cứ ăn thịt bò là còn đầy một bát con nhân. Vỏ ăn ngon quá í. Mà cái này bắn bằng LVS nhanh hơn, từ tủ đá ra thì cũng chỉ 5', em cho vào nồi nướng thì phải mất đến nửa tiếng ấy. Đói ơi là đói mà phải ngồi chầu chực chờ nó nóng lên.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua em cũng đi ngủ sớm, ko biết từ mấy giờ nữa vì ngủ quên. Lúc 3 rưỡi sáng tỉnh dậy mà cứ tưởng trời sáng rồi vì đèn vẫn bật sáng trưng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nọ chị bảo bố chị là hôm nào lên chợ Long Biên tìm mua cho chị 1 kg về vừa ăn vừa chia cho mọi người nhưng mà ko có vì thỉnh thoảng mới có.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giống chị. Ngồi trong khách sạn làm việc, tới 1g sáng bunồn ngủ quá định ngả lưng mấy phút rồi dậy làm tiếp, ai ngờ mở mắt ra là 7g, đèn đóm sáng trưng phòng, tốn bao nhiêu tiền điện của khách sạn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Túm đươc em đây rồi. Hôm trước chị còn thừa 130k, lú nào mọi người đặt em lại lấy cho chi 2kg cá thu và 1kg tôm nh.é. Hết bao xiên chị lại ck cho em vì không hiểu sao máy tính của chị vào link đăng ký nó cứ hiện lên mà không save được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vào báo cáo là sau gần 1 tháng bị treo lò, sáng nay em đã được làm mẻ su kem thay bữa điểm tâm rồi ạ, cơ mà bánh chả ngon tí nào Giờ em đang nằm chình ình đợi nhân viên phục vụ xào nấu và bưng cơm vào tận nơi, thôi thì mưa cho mát mặt lúc nào hay lúc ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng nay chị đi ăn bún bò huế xong là chị được đi cà phê. Thèm quá làm cốc bạt xỉu thôi. XOng rồi lại rủ nhau đi xem cầu lông bóng bàn. Trưa đi làm 62k cả xương lần thịt xay định tối làm bún măng mọc nên lại mất thêm 12k măng, 8k bún còn hành ở tủ còn. Thịt về cho bột canh, tẹo mắm rồi lại viên vào làm mọc. COn chị thích ăn kiểu này, nhưng đi đón con chỗ nhà thiếu nhi nó lại không về, nên trưa lại quay ra cơm tôm rang mí rau mướp xào tỏi. Chị cũng đang ngồi đợi ăn hí hí