Ðề: Bếp Kún tầng 10 ÔNG THẾ NÀO RỒI EM ƠI? Người già rất khó sốt nên khi sốt phải rất cẩn thận vì có khả năng nhiễm trùng, chắc bác sỹ sẽ kê kháng sinh để phòng nhiễm trùng. Các cụ già kỵ nhất là ngã em ạ. Từ nay có lẽ em nên tránh để bố mẹ đưa bé đi chơi xa vì người gia chậm chạp, lại phải để mắt đến con mình nên cũng dễ có vấn đề. Mong ông chóng khỏe nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thôi mày ah, mưa lúc nào biết lúc ấy. chị vừa lò dò lên tìm cái sạc pin lại bị gạ gẫm, phải giải thích ôn hoà, nịnh nọt mãi mới chịu dời lịch đến tối. Nhà 1 đống trẻ con, lại còn Proxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 già mà cứ su kem, da lợn,ninh xuơng có mà điên. nghĩ đúng là đời, ngừoi ăn ko hết, kẻ lần ko ra....đâm là cứ thấy mình thật tội lỗi với chị em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e bị ngộ nấm hay sao ấy? hết nấm rồi nên hôm nay e tự mò đến ôm nấm chứ ko chờ ship nữa. e đang ôm 5 cưn nấm mỡ nhá, ngon thơm, tròn ủng.ai có nhu cầu share thì ới, nếu ko thứ 2 e vác đến cơ quan chia cho đồng nghiệp, giờ các bu ở cơ quan cũng nghiện nấm rồi. Trưa nay thằng e trai nó bảo đói, ko cõ xiền, mò lên đây, e xào 1 chảo to oành mì chProxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 , trứng, tôm, 3 lạng nấm sò tím, xong dứoi xì dầu, hành phi, 3 mẹ con em ( bu, e và thằng e trai) oánh 1 lèo hết bay, ăn rồi mà vẫn tỏ thái độ thòm thèm. Chiều e xào bò mí nấm mỡ cho bạn kia. Mai tính làm bò hầm nấm....chủ đề tuần này ko có gà nên chỉ ăn bò. Mai tính làm nem chay : miến, trứng, nấm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e bị ngộ nấm hay sao ấy? hết nấm rồi nên hôm nay e tự mò đến ôm nấm chứ ko chờ ship nữa. e đang ôm 5 cưn nấm mỡ nhá, ngon thơm, tròn ủng.ai có nhu cầu share thì ới, nếu ko thứ 2 e vác đến cơ quan chia cho đồng nghiệp, giờ các bu ở cơ quan cũng nghiện nấm rồi. Trưa nay thằng e trai nó bảo đói, ko cõ xiền, mò lên đây, e xào 1 chảo to oành mì chũ , trứng, tôm, 3 lạng nấm sò tím, xong dứoi xì dầu, hành phi, 3 mẹ con em ( bu, e và thằng e trai) oánh 1 lèo hết bay, ăn rồi mà vẫn tỏ thái độ thòm thèm. Chiều e xào bò mí n%Proxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 m mỡ cho bạn kia. Mai tính làm bò hầm nấm....chủ đề tuần này ko có gà nên chỉ ăn bò. Mai còn tính làm nem chay : miến, trứng, nấm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị vén váy chấm nước mắt, sáng nay quay lò vi sóng, chế độ hâm nóng, đời sao lắm bất công
Ðề: Bếp Kún tầng 10 rõ khổ, trưa chị lượn qua chỗ nhà e đấy, định đưa cho cả Pon dưng vòng vèo quá, nắng ơi là nắg nên lại đi về. cứ biết thế nhé, chị om nấm, xem có cơ hội nào để đưa cho em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thì e cũng biết là e có lỗi mà... thôi cứ có tị mưa cũng hơn là khô hạn chị ah, chị e hãy cứ vui, cứ tập tành cho nó lên cơ nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm qua e đọc đâu đấy: những gì ko có được trong lúc tỉnh, tâm trí khao khát quá thì nó sẽ hay thể hiện trong giấc mơ.. ngẫm đúng lắm ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sau khi được chị Kún khuyến khích là thường xuyên làm nữ công gia chánh cho em đỡ cái điên điên thì em cũng tặc lưỡi,ôi mất gì của bọ,hoa " chùa" mà,ta cứ dùng thôi,bây giờ lại kích đểu em là giảm cân đi,thôi thì em dùng làm công cụ giảm cân là chính.Em bảo,bây giờ chả có tình cảm gì xất đâu nhá,gọi 1 cái kà phụ tôi nấu nướng làm bánh làm kem đua với chị em thôi,chả gì cũng thuộc dạng DAM DANG của bếp mà.Thôi em lại vén váy chấm nước mắt,sáng làm kem ăn cho mát mẻ cả ngày,tối lại làm mẻ bánh cho vui tay,được k cả nhà,em dự rằng,cứ đà này,cuối tháng em giảm đựoc 2kg.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi em ạ, trời cho sao thì hưởng thế, còn hơn chị thời kỳ trước còn chả có lò vi sóng mà hâm đồ ăn nữa cơ. Cái vụ đấy phải kết hợp cả hai vợ chồng để tập luyện đấy nhá, bao giờ ổng chuẩn bị núi lửa phun trào thì em hắt cho gáo nước lạnh cho nó nguội bớt rồi chiến tiếp và đổi tư thế cho em phấn khởi. Cứ chơi bài dập dờn liên tục là ổng sẽ khắc phục được thôi, cái này là bác sĩ Tây bẩu thế chứ ko phải chị bẩu nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày làm chị lại phải động não xem su kem chị làm thật thì mất bao lâu, kể cũng khá lâu đấy, gần bằng mẻ bánh da lợn rồi còn gì, lại còn cái màn quấy bột điên cuồng sướng bỏ bu ra, con này đúng là được voi đòi Trưng Trắc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Oánh chết giờ, máy giảm cân nhà trồng được mà ko chịu dùng còn õng ẹo mãi. Mày làm bác đâm ra lại lo, đang muốn tăng thêm 2 cân cho đẹp đội hình mà một tuần bác ninh vài nồi phở thì ăn gì cho lại huhuhu