Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình cũng xin 1 chân. Rồi cũng có ngày nghề chính lụi bại phải nhờ vào nghề phụ. Hi vọng ko quá khó khăn
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Rất vui vì hội mình sáng lập càng ngày càng đông vui và cảm ơn các mẹ đã chia sẻ tâm sự
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Tại hôm qua có order, hẹn hôm nay ck nhưng lại cancel nên em vào bán than đấy mà mẹ nó! Hihi.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Uh mỗi lần có order mà bị cancel thì phải buồn chán đến cả ngày, làm nghề tự do như chúng mình áp lực cũng nhiều vì phụ thuộc khách hàng, nên với mình dù có thế nào chăng nữa khách hàng vẫn luôn là nhất.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do bán online là thế mà mẹ nó, đặt hàng, hứa hẹn rùi lại cancel là chuyện bình thừong
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do đây có được gọi là rủi ro trong kinh doanh online không các mẹ nhỉ.có khi ship đến còn bị bỏ bom cơ,may em chưa bị lần nào.hjhj
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mỗi lần có Order là thấy phấn trấn hẳn lên các mẹ nhỉ? Nhưng mà đến khi bị Cancel thì.....ôi thôi.. buồn đến thúi ruột! ^^!
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Đó gọi là tai nạn nghề nghiệp. Ngày trớc bán đồ trẻ em, mình có nhận được order một đôi giầy trẻ con, bạn kia bảo con bạn ý dài 12cm nên chọn đôi nào 13cm là vừa, mình đo 2 cỡ sát nhau một đôi 12cm, một đôi hơn 13cm một tí thôi mình đã báo bạn ý rồi vậy mà mang đến bạn ý đo lại rồi dứt khoát ko nhận vì nó thừa 0,3cm. Lần đó tức nổ đom đóm mắt mà không nói lại một câu. Mình gặp nhiều tai nạn nghề nghiệp lắm kể cả bán online hay ở cửa háng ngày trước thì thỉnh thoảng hay khó chịu tự nghĩ loại khách này không cần nhưng giờ thì rèn luyện cho mình khách hàng luôn luôn đúng rồi.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mẹ nó tốt nhỉ. Rèn luyện thế là tốt.................................Hy vọng các mẹ bán hàng đều giống mẹ nó nhé
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình cũng mất dạy đang ở nhà đây. Bạn đi làm nhiều nơi chắc cũng không thích khuôn khổ nên mới làm kinh doanh đúng không? Bạn còn hạnh phúc hơn mình. Mình cũng thích làm kinh doanh nên nghỉ nhà nước nhưng kinh doanh thua lỗ bị chồng kêu nghỉ và đừng bao giờ nhắc đến 2 chữ kinh doanh nữa. Hiện tại mình đang ở nhà ăn bám chồng vì mình có em bé chứ chưa bao giờ mình ko nghĩ đến 2 chữ "kinh doanh" cả. Cho mình nhập hội với nhé và có gì làm ko chỉ cho mình làm với chứ ở nhà ăn bám chồng chán lắm rôi bạn ơi!
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Kinh doanh có thua lỗ là bình thường, mình may có mấy lần lỗ vốn vì những lý do chủ quan của mình nhưng lỗ ít nên chưa chết hẳn vẫn ngóc đầu dậy và làm tiếp. Còn thời gian này biết là mở cái gì ra cũng thua lỗ mà không làm thì không được nên vẫn phải làm. Bạn cứ sinh con xong đi rồi lại tiếp tục có gan làm giàu mà, mình mãi vẫn chưa giàu nhưng gan thì to lém.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do bán hàng cũng cần cái duyên, nhìu khi có quán chẳng chào mời nịnh khách mà vẫn đông, mình vào 1 cửa hàng mua gì đó lại không thích kiểu săn đón của nhân viên lắm.nếu mình ưng món gì mình sẽ mua luôn, chứ nhìu nhân viên khéo léo cái gì cũng bảo hợp với đẹp,có khi họ nói mỏi mồm( mà mình có cần họ nói đâu) mà mình không mua, họ chửi theo đuôi ấy chứ
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Cái này giống chị quá, vào cửa hàng mà có em nhân viên cứ lẽo đẽo theo sau khó chịu lắm, cảm giác như họ coi mình sợ mình lấy trộm chứ ko phải muốn gần mình để tư vấn SP. Chị chỉ thích đến quán mà vào quán nhân viên tươi cười chào mời chị vào mua hàng, rồi để mình tư chọn, khi nào cần hỏi mình hỏi các em ấy tư vấn nhiệt tình là ok rồi
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do ôi, cái việc lẽo đẽo theo khách hàng thì nhiều nơi họ bắt nhân viên phải vậy đó. Cũng không hoàn toàn là sợ mình trộm mà là care khách, nhưng nếu vào 1 cửa hàng mà họ cũng chẳng nom nhòm đến mình thì lại bảo phục vụ kém. Em ghét nhất đi đến quán nào mà bị nhân viên giữ xe, chào mời như kiểu ở phố Trúc bạch ấy.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Các mẹ ơi hôm nay mình khai trương topic bán hàng mới các mẹ vào ủng hộ mình với nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình cũng tham gia với, chồng mình toàn kêu học 5 năm xong bây giờ ngồi ngắm bằng. hic. nhiều lúc buồn lắm . hic